Giáo chức Công Giáo hạt Xóm Mới: Hành hương Đức Mẹ Núi Cúi - Học cách cúi xuống phục vụ

TGPSG -- “Tại sao Mẹ lại cúi xuống?”

Đó là câu hỏi được linh mục Giuse Maria Nguyễn Đức Vinh, chánh xứ Tân Hưng, linh hướng nhóm Giáo chức Công giáo hạt Xóm Mới (GCCG XM), gợi lên trong bài giảng Thánh lễ hành hương Đức Mẹ Núi Cúi, thuộc Giáo phận Xuân Lộc, diễn ra lúc 10g ngày 27.06.2026. Từ câu hỏi ấy, ngài mời gọi cộng đoàn chiêm ngắm hình ảnh Đức Mẹ luôn cúi mình trong tình mẫu tử, sự khiêm nhường và lòng yêu thương dành cho đoàn con.

Hành trình hành hương bắt đầu lúc 05g30 cùng ngày. Cha Giuse Maria cùng các thầy cô trong nhóm Giáo chức Công giáo hạt Xóm Mới lên đường về Trung tâm Đức Mẹ Núi Cúi trong tâm tình sốt sắng và phó thác.

Trước giờ khởi hành, cha linh hướng và các thầy cô quy tụ trước đài Đức Mẹ để dâng lời cầu nguyện, xin Chúa và Mẹ Maria gìn giữ và ban bình an cho chuyến đi.

Trên đường hành hương, đoàn dừng chân tham quan Nhà thờ Gia Yên, một ngôi thánh đường mới khang trang và ấn tượng. Không gian trang nghiêm cùng kiến trúc hài hòa của nhà thờ không chỉ tạo điểm nhấn về mỹ thuật, mà còn phản ánh đời sống đức tin, sự hiệp nhất và lòng yêu mến Thiên Chúa của cộng đoàn giáo xứ.

Sau hành trình di chuyển, đoàn đặt chân đến Trung tâm Hành hương Đức Mẹ Núi Cúi, nơi có tượng Đức Mẹ cao nhất Việt Nam. Tượng có tổng chiều cao 50m, trong đó phần đế cao 17m và thân tượng cao 33m; rộng nhất khoảng 9,5m. Các con số trong kiến trúc mang ý nghĩa biểu tượng: 17m gợi nhớ tuổi Đức Mẹ Maria khi nhận lời truyền tin; 33m tượng trưng cho tuổi Chúa Giêsu, và tổng thể 50m đánh dấu 50 năm thành lập Giáo phận Xuân Lộc.

Dưới sự hướng dẫn của cha linh hướng Giuse Maria, đoàn tiến về Nhà nguyện Thánh Giuse để tham dự Thánh lễ, tâm điểm của cuộc hành hương trong bầu khí trang nghiêm và sốt sắng.

Mở đầu Thánh lễ, cha linh hướng nhắn nhủ cộng đoàn: mỗi khi tham dự Thánh lễ, người tín hữu được kín múc thêm nhiều ân sủng của Thiên Chúa, được củng cố đời sống đức tin và tình hiệp nhất trong cộng đoàn.

Trong bài giảng, ngài giúp cộng đoàn hiểu sâu sắc hơn về vẻ đẹp của Bí tích Hôn nhân, đời sống gia đình Kitô hữu và sứ mạng làm chứng cho tình yêu Thiên Chúa giữa cuộc sống thường ngày. Một câu hỏi đơn sơ nhưng đầy ý nghĩa được ngài gợi lên trong bài giảng khiến nhiều người suy nghĩ: “Tại sao Mẹ lại cúi xuống?” Hình ảnh Đức Mẹ Núi Cúi không chỉ diễn tả tình mẫu tử yêu thương, mà còn là dấu chỉ của sự khiêm nhường, cảm thông và luôn lắng nghe những tâm tình, lời cầu nguyện của con cái mình. Chính nơi đây, mỗi người cảm nhận được sự gần gũi và chở che của Mẹ dành cho đoàn con đang lữ hành trong cuộc sống.

Sau Thánh lễ, cả đoàn cùng chụp hình lưu niệm trước tượng đài Đức Mẹ, ghi lại những khoảnh khắc đẹp của chuyến hành hương. Tiếp đó là bữa cơm thân mật, đầm ấm dưới chân núi trong bầu khí vui tươi và tình huynh đệ.

Đoàn không nghỉ trưa mà tiếp tục tham quan quần thể các nhà nguyện mới xây dựng trên Núi Cúi. Các công trình mang phong cách kiến trúc cổ kính của các thánh đường nổi tiếng tại Rôma với những mái vòm, hàng cột và đường nét tinh tế. Nhiều người cảm nhận như đang bước vào một góc nhỏ của Thành thánh Rôma giữa lòng Việt Nam. Không chỉ là nơi cầu nguyện, Núi Cúi còn giúp người tín hữu cảm nhận sâu sắc hơn sự hiệp thông với Giáo hội hoàn vũ qua từng công trình kiến trúc đầy ý nghĩa.

Đến 14g, đoàn ghé thăm gia đình bà cố của cha linh hướng. Ngôi nhà tuy đơn sơ nhưng rộng rãi, thoáng mát và đậm tình thân ái. Đặc biệt, mọi người xúc động khi gặp bà cố 96 tuổi, vẫn minh mẫn, vui vẻ và hài hước.

Chuyến hành hương khép lại trong niềm vui, bình an và lòng biết ơn của các thành viên tham dự. Mỗi người ra về mang theo những kỷ niệm đẹp và những bài học thiêng liêng, như một lời mời gọi tiếp tục sống tinh thần phục vụ và yêu thương trong đời sống hằng ngày.

 Bài: Anna Tú Linh & Ảnh: Têrêsa Cẩm Sương (TGPSG)

 

bài liên quan mới nhất

bài liên quan đọc nhiều

Top