Gia đình tận hiến Miền Thủ Thiêm mừng lễ Đức Mẹ Mân Côi - Bổn mạng

Gia đình tận hiến Miền Thủ Thiêm mừng lễ Đức Mẹ Mân Côi - Bổn mạng

Gia đình tận hiến Miền Thủ Thiêm mừng lễ Đức Mẹ Mân Côi - Bổn mạng

TGPSG -- “Tận hiến cho Đức Mẹ là con đường chắc chắn đến với ơn cứu độ.”

Linh mục Phanxicô Salê Maria đã khẳng định như thế trong bài giảng của Thánh lễ mừng kính Đức Mẹ Mân Côi - Bổn mạng của Gia đình Tận Hiến miền Thủ Thiêm, được cử hành vào sáng thứ

Tư, ngày 8-10-2025, tại nhà thờ Tân Lập, hạt Thủ Thiêm.

Buổi sáng hôm ấy, từ khắp nơi, những bước chân yêu mến Mẹ đã âm thầm quy tụ về giáo xứ. Các bà thướt tha trong tà áo dài trắng tinh khôi; các ông chỉnh tề trong sơ mi trắng, thắt cà vạt đồng phục… Tất cả như một vườn hoa dâng kính Mẹ Mân Côi.

Đúng 9 giờ sáng, cha Phanxicô Salê Maria Trần Đình Túy, CRM - Tổng Phục vụ toàn quốc, cùng cha Đa Minh Mậu Maria Tô Đức Trụ, CRM - đặc trách Miền Thủ Thiêm, đã hiện diện để chứng kiến khoảnh khắc thiêng liêng: 25 khấn sinh từ các giáo xứ: Công Thành, Long Bình, Tân Đức, và Cao Thái bước lên tuyên lời tận hiến trọn đời cho Mẹ Maria. Qua nghi thức ngắn gọn nhưng thấm đẫm tình yêu và đức tin, họ chính thức trở thành những thành viên mới của Gia đình Tận Hiến Mẹ Maria - Miền Thủ Thiêm và toàn quốc.

Đến lúc 9 giờ 30, Thánh lễ mừng kính Đức Mẹ Mân Côi - Bổn mạng của Gia đình Tận Hiến được long trọng cử hành do cha Phanxicô Xaviê, Phó xứ Tân Lập chủ tế. Đồng tế với ngài là cha Phanxicô Salê Maria và cha Đa Minh Mậu Maria. Hiệp dâng thánh lễ là đông đảo cộng đoàn Dân Chúa, đặc biệt là các thành viên Gia đình Tận Hiến từ nhiều giáo xứ trong hạt Thủ Thiêm quy tụ, tạo nên một bầu khí thánh thiêng, sốt mến và đầy hồng ân trong ngày đặc biệt của Mẹ.

Phần giảng lễ, cha Phanxicô Salê Maria hùng hồn khẳng định Tận hiến cho Đức Mẹ là con đường chắc chắn đến với ơn cứu độ. Ngài diễn giải, hành trình đức tin có một con đường dịu dàng nhưng đầy quyền năng đó là con đường tận hiến cho Đức Mẹ Maria. Người Kitô hữu nào phó thác đời mình trong tay Mẹ, thì có thể tin tưởng tuyệt đối rằng ơn cứu độ sẽ đến với họ. Chính Thiên Chúa đã đặt Mẹ làm Trung gian các ơn lành. Nếu một tên trộm lành, chỉ trong giây phút cuối đời, cất lên lời: “Xin nhớ đến tôi”, mà được Chúa Giêsu hứa ban thiên đàng ngay hôm đó thì huống chi những ai tận hiến đời mình cho Đức Mẹ, lắng nghe Mẹ, sống theo lời Mẹ dạy, chẳng lẽ Mẹ không dẫn họ đến cùng Con Mẹ hay sao? Đức Mẹ không bao giờ giữ ơn lại cho riêng mình. Mẹ luôn chuyển cầu không ngừng nghỉ, và nơi đâu có lời kêu cầu Mẹ, nơi đó có hy vọng sống lại. Ai trọn vẹn thuộc về Mẹ thì chắc chắn thuộc về Chúa.

Thánh Louis-Marie Grignion de Montfort đã nói: “Qua Mẹ Maria, con đường đến với Chúa Giêsu là con đường dễ đi nhất, ngắn nhất, hoàn hảo nhất.” Những ai tận hiến cho Mẹ với trọn niềm tin, thì như đứa trẻ nép trong vòng tay hiền mẫu dù bão tố có vần vũ, cũng không thể lìa mất bến bờ ơn cứu độ. Tận hiến cho Mẹ không phải là một hoàn cảnh lựa chọn thích hợp hay không thích hợp, mà là một con đường chắc chắn dẫn ta đến Thiên Đàng. Hiểu được điều này, ngày càng nhiều người trẻ tham gia vào gia đình tận hiến.

Thánh lễ tiếp tục với lời nguyện tín hữu và phụng vụ Thánh Thể.

Kết thúc Thánh lễ, trong niềm hân hoan và thấm đượm tình hiệp thông, các cha đồng tế cùng Gia đình Tận Hiến Miền Thủ Thiêm lưu lại những khoảnh khắc đáng nhớ qua những bức hình tràn đầy nụ cười và ân phúc. Không gian trở nên ấm áp hơn bao giờ hết trong buổi tiệc mừng thân tình nơi mọi người cùng sẻ chia niềm hạnh phúc của ngày hôm nay, những món quà lưu niệm giàu ý nghĩa cũng được mang về từ niềm vui bốc thăm, gắn kết tình huynh đệ. Xin cảm tạ Thiên Chúa vì một ngày tận hiến đầy ơn gọi, đầy hy vọng và chan chứa tình yêu của Mẹ Maria.

Bài: Thế Long (TGPSG)
Ảnh: Truyền thông GĐTH Miền Thủ Thiêm

bài liên quan mới nhất

bài liên quan đọc nhiều

Top