Gia Đình Phạt Tạ Thánh Tâm Chúa Giêsu TGP: Họp thường kỳ kết hợp tĩnh dưỡng 2026

TGPSG -- Từ ngày 21 đến 23/04/2026, Ban Chấp hành Gia Đình Phạt Tạ Thánh Tâm Chúa Giêsu Tổng Giáo phận Sài Gòn đã tổ chức kỳ họp thường kỳ kết hợp tĩnh dưỡng tại Đà Lạt.

Đồng hành với đoàn có linh mục Tổng Linh hướng Vinh Sơn Nguyễn Văn Hồng, cùng sự tham dự của Ban Thường vụ, Ban Thư ký, các ban chuyên môn, đại diện Ban Chấp hành các giáo hạt và các đoàn trưởng xứ đoàn, với tổng số khoảng 80 thành viên.

Trong tinh thần hiệp thông và phó thác, đoàn đã tham dự Thánh lễ lúc 5g00 sáng, dâng lên Thiên Chúa lời tạ ơn, xin ơn nâng đỡ và chúc lành cho chuyến đi.

Sau đó, vào lúc 6g00, đoàn khởi hành trong bầu khí vui tươi, gắn kết và đầy ý nghĩa thiêng liêng.

Điểm dừng chân đầu tiên là nhà xứ Kala (Di Linh), nơi gắn liền với cuộc đời và sứ vụ của Đức cha Jean Cassaigne, vị mục tử thánh thiện đã hiến trọn đời mình cho người nghèo, đặc biệt là các bệnh nhân phong. Từ năm 1941, ngài quy tụ những người bị xã hội ruồng bỏ đang sống rải rác trong rừng sâu, hình thành một cộng đoàn yêu thương và nâng đỡ lẫn nhau; sau đó phát triển thành làng phong, mái nhà chung cho những phận người đau khổ và bị lãng quên.

Năm 1941, ngài được bổ nhiệm làm Giám mục Tông tòa Sài Gòn. Tuy nhiên, sau khi từ nhiệm, thay vì trở về quê hương, ngài đã chọn ở lại Việt Nam, trở về Di Linh để tiếp tục sống giữa những người bệnh phong, chăm sóc và đồng hành với họ cho đến cuối đời. Cuối đời, ngài cũng mang lấy chính căn bệnh phong, trở nên dấu chỉ sống động của tình yêu tự hiến theo gương Đức Kitô.

Đoàn đã quy tụ bên linh mộ của ngài để dâng lời cầu nguyện và suy niệm. Trong bầu khí thinh lặng và lắng đọng, mỗi người được mời gọi nhìn lại chính mình, học nơi ngài tinh thần phục vụ khiêm nhường, quảng đại và đầy yêu thương.

Qua giờ cầu nguyện, các thành viên cũng được nhắc nhớ rằng vị mục tử này không chỉ loan báo Tin Mừng, mà còn dấn thân phục vụ anh chị em dân tộc K’Ho tại Di Linh, học hỏi ngôn ngữ và góp phần giúp họ tiếp cận đời sống đức tin. Hiện nay, Giáo hội đang tiến hành án phong thánh cho ngài, như sự ghi nhận đời sống thánh thiện và chứng tá đức ái của một người mục tử tận hiến.

Trước linh mộ của ngài, mỗi người được mời gọi noi gương Đức Kitô, Đấng đã cúi xuống rửa chân cho các môn đệ, để sống tinh thần phục vụ trong yêu thương và khiêm nhường. Đây cũng chính là linh đạo mà Gia Đình Phạt Tạ Thánh Tâm Chúa Giêsu luôn hướng tới: sống hy sinh, đền tạ và lan tỏa tình yêu trong đời sống hằng ngày.

Sau giây phút cầu nguyện sốt sắng, đoàn chụp hình lưu niệm và tiếp tục hành trình về Đà Lạt, mang theo niềm bình an, niềm vui hiệp thông và quyết tâm sống tinh thần phục vụ theo gương các chứng nhân đức tin.

Chuyến đi không chỉ là dịp họp bàn công việc và nghỉ ngơi, nhưng còn là cơ hội quý báu để mỗi thành viên canh tân đời sống thiêng liêng, củng cố tình hiệp nhất và khơi dậy lòng nhiệt thành trong sứ vụ tông đồ.

Nguyện xin Thánh Tâm Chúa Giêsu tiếp tục chúc lành và đồng hành với Gia Đình Phạt Tạ, để mỗi người luôn biết sống yêu thương, hy sinh và trở nên dấu chỉ sống động của tình yêu Thiên Chúa giữa lòng thế giới hôm nay.

Bài & Ảnh: Têrêsa Calcutta Trâm Nguyễn  (TGPSG)

bài liên quan mới nhất

bài liên quan đọc nhiều

Top