Gia đình Cùng Theo Chúa - Việt Nam mừng sinh nhật thứ 33
TGPSG -- “Từ bỏ tất cả mà không từ bỏ chính mình, thì bạn chẳng từ bỏ gì cả.”
Lời nói của Đức Hồng y Phanxicô Xaviê Nguyễn Văn Thuận đã được Linh mục (Lm) Giuse Trần Thanh Công, phụ trách tông đồ giáo dân Tổng Giáo phận Saigon (TGPSG) nhắc lại trong Thánh lễ mừng sinh nhật lần thứ 33 của Gia đình Cùng Theo Chúa - Việt Nam (GĐCTC-VN) được cử hành vào lúc 10g30 ngày Chúa nhật 30/08/2026 tại Nhà nguyện Trung Tâm Mục vụ TGPSG.
Hiệp dâng thánh lễ có khoảng 120 thành viên GĐCTC-VN cùng thân hữu.
(1).jpg)
Mở đầu Thánh lễ Lm Giuse gợi ý lễ: tạ ơn 33 năm GĐCTC-VN có mặt tại Việt Nam đồng thời sau 3 ngày cộng đoàn gặp gỡ tại La Vang, giờ đây là 1 dịp để mọi ngổi lại lắng nghe Thánh Thần Chúa định hướng từng người và cộng đoàn tiến đến niềm hy vọng mới với một sức sống mới.
(1).jpg)
Phụng vụ Lời Chúa
(1).jpg)
(1).jpg)
(1).jpg)
Trong phần chia sẻ Lời Chúa, dựa trên bài đọc 1 Gr 20, 7-9, Lm Giuse đi vào tâm tình của ngôn sứ Giêrêmia “Chúa quyến rũ con, và con để cho Chúa quyến rũ.”. Đó là kinh nghiệm của một người đã để cho Thiên Chúa huấn luyện và chinh phục tâm hồn mình. Chúa mạnh hơn con, Chúa đã thắng.
Từ đó, Lm Giuse mời mỗi người hãy trả lời với chính lương tâm của mình: “Tôi có thường xuyên quyến rũ và để cho Chúa quyến rũ qua lời cầu nguyện với Chúa mỗi ngày không ?” Và bao lâu từng làm điều đấy mới có thể hiểu được tâm trạng của Giêrêmia trong bài đọc một.
Tiếp theo ngài phân tích từ “Ngôn sứ” khi nói về ngôn sứ Giêrêmia, Ngôn sứ là ai? Là người được Thiên Chúa tuyển chọn, được Thiên Chúa thánh hiến để nói lời của Thiên Chúa và nói ý định của Thiên Chúa. Người đó được huấn luyện bằng rất nhiều cách. Có thể được huấn luyện trong giáo hội qua người này hoặc người kia hoặc được huấn luyện ở trong các đoàn thể như chúng ta đang sinh hoạt đây. Cũng có thể họ được huấn luyện từ chính Chúa tác động vào tâm hồn, hoặc bằng chính các bản văn Lời Chúa mà họ từng đọc.
Vậy nếu Ngôn Sứ là người được Thiên Chúa tuyển chọn và thánh hiến để nói lời của Thiên Chúa, để nói ý định của Thiên Chúa thì chính Thiên Chúa đã uốn nắn, đào tạo từ trong suy nghĩ và lối sống để tất cả những con người ấy bước theo đường lối của Thiên Chúa, cho dù bị bách hại, thử thách, đau khổ nhưng họ vẫn không thể bỏ cuộc vì Chúa đã thắng tâm hồn họ.
Trong bài Tin mừng hôm nay “Đức Giêsu Kitô bắt đầu tỏ cho các môn đệ biết” (Mt 16,21) Lm Giuse nhắc lại “Mỗi tín hữu là một môn đệ thừa sai” là chủ đề và định hướng mục vụ trọng tâm của Hội đồng Giám mục Việt Nam trong năm 2025–2026, dựa trên nền tảng lời mời gọi của Tin Mừng và Tông huấn Niềm vui Tin Mừng (Evangelii Gaudium) của Đức Thánh Cha Phanxicô.
Người môn đệ là người học trò, là người đi theo Thầy. Đức Giêsu mới là chuẩn mực, chứ không phải ý muốn hay suy nghĩ của con người.
Phêrô là đệ tử, là môn đệ, vị trí của ông là đằng sau, không phải là kẻ đứng đầu và cản trở: “Xin Thiên Chúa thương đừng để Thầy gặp phải chuyện ấy!”(Mt 16, 22), tư tưởng của Phêrô chỉ là tư tưởng của con người. Và Đức Giêsu quay lại bảo ông Phêrô: “Xatan, lui lại đàng sau Thầy!” (Mt 16, 23) xin ông ngồi lại đúng vị trí của mình. trở về với vị trí của một người làm môn đệ.
Lời tuyên xưng của ông ngày trước: “Thầy là Đức Kitô con Thiên Chúa hằng sống”, phải chăng là giáo điều. Lời tuyên xưng đấy đến từ Thiên Chúa nhưng chưa chắc ông hiểu. Có lẽ Phêrô hiểu Đức Kitô là người được sai đến, là người chiến thắng, người giải thoát dân Chúa khỏi ách nô lê. Ngài sẽ đạt đến vinh quang theo kiểu trần thế…
(1).jpg)
Thế nhưng Đức Giêsu cho ông thấy chân dung của Đức Kitô, Ngài sẽ chịu đau khổ bởi những người sống lâu, những người cao tuổi, những người kỳ mục, những người rất truyền thống. Ngài đau khổ bởi các thượng tế, những người đứng đầu tôn giáo, bởi các kinh sư, những người tưởng mình uyên bác về Kinh Thánh mà không hiểu mấy về đường lối của Thiên Chúa.
Chúng ta thường hay vẽ đường để Thiên Chúa phải theo, lúc cầu nguyện chúng ta hay muốn ý Chúa theo ý mình. Hay nói cách khác chúng ta làm “Chúa” để Thiên Chúa phải làm “chúng ta”. Đôi khi Chúa không làm theo ý con là con buồn, là không cầu nguyện luôn?
Trong Kinh Lạy Cha: “Ý Cha thể hiện dưới đất cũng như trên trời”. Để cho ý Chúa được thực hiện trong cuộc đời. Vì Thiên Chúa là Chúa. Và hôm nay hình như chúng ta cũng giống như Phêrô. Phêrô đã từng muốn Đức Giêsu đi theo con đường của mình, thay vì chính con đường Thiên Chúa đã định. Và đó cũng có thể là cám dỗ của mỗi chúng ta: muốn Thiên Chúa làm theo ý mình, thay vì để mình sống theo ý Chúa.
Nhưng con đường của Chúa là một con đường đi vượt lên trên bản năng và sở thích. Lm Giuse nhắc lại lời khuyên của một cha giáo: “Anh em phải thích điều phải làm nhưng không được làm cái mình thích.” Thích cái điều tôi phải làm vì bổn phận, vì trách nhiệm nhưng không làm cái tôi thích. Mỗi người chúng ta không được làm điều mình thích mà cần thích điều mình phải làm với tư cách một người vợ một người mẹ, một người chồng một người cha trong đời sống gia đình để gia đình trở thành một gia đình chuẩn mực.
Đức Giêsu nói: “Ai muốn theo tôi, phải từ bỏ chính mình, vác thập giá mình mà theo.” Từ bỏ chính mình không đơn giản là từ bỏ một vài điều bên ngoài, nhưng là từ bỏ cái tôi, ý riêng và sự ích kỷ. Đức Hồng y Phanxicô Xaviê Nguyễn Văn Thuận từng nói: “Từ bỏ tất cả mà không từ bỏ chính mình, thì bạn chẳng từ bỏ gì cả.”
Để kết thúc bài giảng, Lm Giuse đã trích bài đọc 2, thánh Phaolô nhắn nhủ: “Anh em hãy hiến dâng chính mình làm của lễ sống động, thánh thiện và đẹp lòng Thiên Chúa. Đừng rập theo thói đời này, nhưng hãy biến đổi tâm thần để nhận ra đâu là ý Thiên Chúa.” (Rm 12, 1-2)
Đó chính là lời mời gọi của Chúa dành cho mỗi người chúng ta: để Chúa huấn luyện, từ bỏ chính mình, không chạy theo thói đời, nhưng bước theo con đường của Chúa và sống trọn vẹn ơn gọi của mình.
Bài giảng kết thúc, Thánh lễ tiếp tục với Lời nguyện tín hữu và phần phụng vụ Thánh Thể.
(1).jpg)
(1).jpg)
.jpg)
(1).jpg)
.jpg)
(1).jpg)
.jpg)
Cuối lễ, anh Giuse Nguyễn Xuân Sĩ, đại diện GĐCTC-VN đã lên cám ơn Lm Giuse và cộng đoàn đã tham gia đông đảo buổi học hỏi trước lễ và sốt sắng tham dự thánh lễ hôm nay. Thánh lễ khép lại trong tiếng hát vang vọng của Kinh Hoà Bình, lời kinh của thánh Phanxicô Assisi… xin cho con biết mến yêu và phụng sự Chúa… trong mọi người.
Bài: Hữu Lễ (TGPSG)
Ảnh: Hồ Tú
bài liên quan mới nhất
- Nội san Lửa Mến tháng 9.2026
-
Giới Doanh nhân Công giáo Sinh hoạt và Thánh lễ ngày 23-8-2026 -
Caritas Hạt Thủ Thiêm: Chia sẻ yêu thương - Nâng bước em đến trường -
Hành hương về bên Mẹ - Hành trình của tình hiệp thông và loan báo Tin Mừng -
Caritas Tổng Giáo Phận Sài Gòn khánh thành Nhà Gioan Thiên Chúa – Bà Điểm -
Lễ Tổng kết khóa A3 – Đào tạo Kitô hữu loan báo Tin Mừng Cấp I -
Chương trình Thăng tiến Hôn nhân Gia đình Tổng Giáo phận Sài Gòn dâng Thánh lễ cầu nguyện cho Cha cố Giuse Lê Hoàng -
Sa mạc huấn luyện Huynh trưởng cấp 2 - Tabor 38 -
Liên đoàn Anrê Phú Yên: Sa mạc đặc cách Tabor 41 & Golgotha 23 -
Hành trình loan báo Tin Mừng đến với An Thới Đông - Cần Giờ
bài liên quan đọc nhiều
- Dòng Đa Minh Việt Nam
-
Giáo dân trong mùa dịch: Những điều Nên và Không Nên -
MV “Tình Ngài Thôi Thúc Ta” - một món quà từ người trẻ Việt Nam dành cho Đại hội Giới trẻ Thế giới 2023 -
Giáo hạt Xóm Mới: Thánh lễ luân phiên Hội Lòng Chúa Thương Xót 2023 -
Đức Tổng Giám mục Giuse Nguyễn Năng thăm Hội nghị Toàn quốc Tuyên úy - Huynh Trưởng -
Mái ấm Thiên Ân -
Dòng Phanxicô (OFM - Ordo Fratrum Minorum) -
Sa mạc Huấn luyện Huynh trưởng Thiếu Nhi Thánh Thể - cấp I (Vươn Lên 53) -
Chuyên đề 185: Tư duy phản biện, nhân tố phát triển xã hội -
Giới thiệu Dòng La San