Đường con theo Chúa
TGPSG -- "Đường con theo Chúa có nắng xuân trải lụa vàng, có tiếng chim hót rộn ràng."
Con đã lặng lẽ bước theo tiếng gọi của Ngài. Đường con đi không chỉ rợp ánh nắng vàng, mà còn vang vọng khúc ca bình an của muôn chim reo hót. Có những ngày lòng con rộn ràng như mùa xuân, bởi tình yêu Chúa dẫn lối, sưởi ấm tim con. Dẫu hành trình phía trước có thể gập ghềnh, con vẫn vững tin vì biết rằng, bên con luôn có Chúa, Đấng là nguồn sáng và niềm vui bất tận.
Vậy là đã 16 năm trôi qua kể từ ngày tôi chính thức trở thành người Công giáo.
Tôi là Têrêsa Phan Thị Hương, năm nay đã 40 tuổi. Sinh ra và lớn lên trong một gia đình lương dân thuộc một vùng đồng bằng tỉnh Nghệ An, tôi từng mang trong mình những định kiến với những người theo Đạo. Tôi thấy việc hằng tuần đi nhà thờ, xưng tội quả thật phiền phức và xa lạ.
Tôi tránh xa bạn bè theo Đạo, đặc biệt là những bạn nam tìm hiểu tôi. Thế nhưng, đúng như người ta nói: "Ghét của nào trời trao của đó." Khi vào TP.HCM học tập, tôi lại quen và yêu một bạn nam cùng lớp, và bạn ấy có Đạo. Cuối tuần, bạn đó rủ tôi đi Lễ. Ban đầu, tôi chỉ đi để bạn vui, chẳng để tâm gì.
Nhưng rồi một ngày, trong Thánh lễ, khi lắng nghe lời Linh mục giảng, tôi bắt đầu thấy những điều Ngài nói thật thâm sâu, thật gần gũi, nhất là với những người xa quê như tôi. Kể từ đó, dù bạn đó có đi hay không, tôi vẫn một mình đến nhà thờ. Tôi đi để nghe Lời Chúa, để tìm kiếm một thứ dòng nước mát trong sa mạc khô cằn của lòng mình.
Bắt đầu đi Lễ từ năm 2006, đến cuối năm 2008, tôi quyết định tham gia lớp giáo lý dự tòng. Tôi vẫn nhớ những ngày đầu bỡ ngỡ khi đặt chân vào lớp học. Tôi ngỡ rằng thầy dạy giáo lý chỉ là một giáo viên bình thường, nên khi gặp thầy ngoài lớp, tôi đã vô tư chào: "Anh!" Thầy chỉ mỉm cười hiền lành. Sáu tháng trôi qua nhanh, ngày 15/09/2009, tôi chính thức được Rửa Tội và trở thành một người Công giáo.
Từ ngày đó, cuộc sống tôi thay đổi hoàn toàn. Trong những khoảnh khắc chán nản, những lúc gặp biến cố, Nhà Thờ là nơi tôi tìm về, Chúa là nơi tôi phó thác. Tôi nhận ra Chúa hiện diện trong những điều nhỏ bé nhất. Mỗi lần gặp khó khăn, chỉ cần cúi đầu cầu nguyện, tôi lại thấy lòng bình an. Khi đi trên con đường vắng vẻ vào ban đêm, tôi làm dấu Thánh Giá và tự nhiên nỗi sợ tan biến. Khi tôi đau bệnh tưởng chừng không gượng nổi, tôi chỉ thốt lên: "Chúa ơi, xin cứu con!" – và kỳ diệu thay, cơn đau dần biến mất.
Chúa ban ơn cho tôi để không biết ghét ai, không giận hờn ai lâu. Tôi học cách bao dung, học cách yêu thương. Khi cha tôi ngăn cản hôn nhân chỉ vì người tôi yêu có Đạo và gia đình anh nghèo khó, Chúa ban cho tôi sự nhẫn nại. Đã có lúc tôi nghĩ mình phải từ bỏ tình yêu này, nhưng rồi tôi phó thác tất cả cho Chúa. Qua nhiều lần thuyết phục, cha tôi cuối cùng cũng đồng ý. Chúa đã sắp đặt mọi sự tốt đẹp. Ngày 12/11/2011, dưới sự chứng giám của Chúa và hội thánh, chúng tôi chính thức trở thành vợ chồng.
Trong suốt những năm qua, Chúa luôn đồng hành và ban ơn trên gia đình tôi. Khi chồng tôi hỏi: "Em có muốn học lớp Truyền Thông không?" tôi đã đồng ý ngay, vì tôi muốn làm một điều gì đó để nhiều người biết đến Chúa, để nhiều người cũng được đón nhận tình yêu thương và ân sủng của Ngài.
Hành trình đức tin còn nhiều chông gai, nhưng tôi tin Chúa sẽ dẫn lối.
Hãy đến với Chúa, Người sẽ mở lòng và biến đổi bạn!
Bài: Têrêsa Phan Thị Hương (TGPSG)
bài liên quan mới nhất

- Hành trình dấn thân của một Huynh trưởng
-
Dạy con nên thánh: Sống đơn sơ như Chúa -
Trải nghiệm sa mạc tâm hồn trong Mùa Chay -
Sự tử tế có thể cứu chữa linh hồn chúng ta -
Ngày Phán Xét cuối cùng -
Dạy người trẻ cầu nguyện -
"Hãy xé lòng, đừng xé áo": lời mời gọi hoán cải sâu sắc trong mùa Chay -
Những người phục vụ âm thầm cho giáo xứ -
Lời Cầu Nguyện đầu tiên -
Phục hồi sức khoẻ toàn diện
bài liên quan đọc nhiều

- Hãy ký thác đường đời cho Chúa
-
Giáo lý viên giáo xứ Tam Hải: Bốn mùa Chúa đổ hồng ân -
Nụ hôn của Chúa Giêsu: Bài học từ một cậu bé giúp lễ -
Gia đình Giáo lý viên -
Thách thức của Tình yêu -
Ba ơi, Con đã về! -
Chúa vẫn chờ đợi -
Em là thiên thần trong mắt tôi -
Khôn ba năm - Dại một giờ -
Ký sự: Vương quốc Nhân Ái