Đức Lêô XIV tại nhà thờ Thánh Anna: ‘Anh em không thể làm tôi hai chủ'

Đức Lêô XIV tại nhà thờ Thánh Anna: ‘Anh em không thể làm tôi hai chủ'

Tác giả: Deborah Castellano Lubov

Cao Trí (TGPSG) biên dịch từ Vatican News

TGPSG / Vatican News -- Trong Thánh lễ tại giáo xứ Thánh Anna ở Vatican, Đức Giáo Hoàng Lêô XIV kêu gọi các tín hữu thực hiện một cuộc cách mạng nội tâm, biết chống lại cám dỗ làm tôi "hai chủ", và cầu xin cho các nhà lãnh đạo các quốc gia được giải thoát khỏi cám dỗ sử dụng của cải chống lại nhân loại.

“Khi Chúa nói ‘không ai có thể làm tôi hai chủ’, Người mời gọi chúng ta chọn một lối sống, nơi ta phải quyết định đặt trái tim mình ở đâu,” Đức Giáo Hoàng Lêô XIV nói trong Thánh lễ sáng Chúa nhật tại giáo xứ Thánh Anna, Vatican.

Ngôi thánh đường này có từ thế kỷ XVI và được trao cho Dòng Thánh Âu Tinh chăm sóc mục vụ từ năm 1929.

Đức Giáo Hoàng Lêô đi qua Cổng Thánh Anna trên đường đến cử hành Thánh lễ Chúa nhật

Trung tâm của những trái tim và thời gian cầu nguyện

Nói với cộng đoàn quy tụ trong ngôi thánh đường cổ kính này, Đức Giáo Hoàng bày tỏ niềm vui được chủ sự Thánh lễ, và trân trọng gửi lời cám ơn đến các tu sĩ dòng Âu Tinh đang phục vụ tại đây, đặc biệt là cha chánh xứ Mario Millardi, cũng như tân Bề trên Tổng quyền, cha Joseph Farrell.

Ngài nhận định nhà thờ này tọa lạc tại một vị trí đặc biệt, ngay một trong những lối vào chính của Vatican, mang ý nghĩa biểu tượng cho sứ vụ mục vụ tại đây: “Chúng ta, có thể nói, ở nơi biên giới,” Đức Giáo Hoàng nói, “và trước Thánh Anna là nơi mọi người đi qua khi ra vào Vatican.”

Ngài cám ơn các thành viên giáo xứ, những người bằng nhiều cách khác nhau “giúp duy trì đời sống cộng đoàn giáo xứ sinh động và dấn thân vào sứ vụ tông đồ quảng đại.”

Đức Thánh Cha nhận thấy có người đi qua vì công việc, có người là khách hành hương, có người vội vã, có người mang nỗi lo âu hoặc sự bình an. Ngài bày tỏ ước mong: “Mỗi người đến đây cảm nghiệm được cánh cửa và trái tim luôn rộng mở - cho cầu nguyện, cho lắng nghe và cho bác ái.”

Thời gian để xét lại mối tương quan với Chúa

Trong bối cảnh đó, ngài lưu ý Tin Mừng Chúa nhật mời gọi chúng ta xét lại mối tương quan của mình với Chúa, và do đó, với nhau.

Đức Giáo Hoàng nhắc lại: “Chúa Giêsu nêu ra một sự chọn lựa rất rõ ràng giữa Thiên Chúa và của cải, đòi hỏi chúng ta phải có lập trường dứt khoát: ‘Không ai có thể làm tôi hai chủ,’ và ‘anh em không thể vừa làm tôi Thiên Chúa vừa làm tôi Tiền Của.’”

Đức Giáo Hoàng nói, “Đây không phải là một sự lựa chọn thoáng qua, cũng không phải là một chọn lựa có thể thay đổi tùy hoàn cảnh, nhưng đòi hỏi một lối sống thực sự. Đó là quyết định đặt trái tim mình ở đâu, xác định ai là Đấng ta thực sự yêu mến, trung thành phục vụ, và đâu là thiện ích đích thực của ta.”

Đức Giáo Hoàng Lêô cầu nguyện trước bàn thờ khi ngài đến giáo xứ Thánh Anna tại Vatican (@Vatican Media)

Cuộc cách mạng nội tâm

Đức Giáo Hoàng nhận định rằng ngay từ khi sinh ra, chúng ta đều cần sự chăm sóc và tình thương, một mái nhà, lương thực và quần áo; nhưng “cơn khát của cải có nguy cơ chiếm chỗ Thiên Chúa trong tâm hồn khi ta tin rằng của cải mới cứu được đời ta - giống như người quản lý bất lương trong dụ ngôn đã nghĩ.”

Ngài cảnh báo rằng cám dỗ chính là “nghĩ rằng ta có thể sống tốt mà không cần Thiên Chúa, còn nếu không có của cải thì ta sẽ buồn bã với đầy dẫy những nhu cầu.”

Ngài thừa nhận rằng khi đối diện với nhu cầu, ta cảm thấy bị đe dọa; nhưng thay vì tin tưởng để xin giúp đỡ và chia sẻ trong tình huynh đệ, “chúng ta lại có khuynh hướng tính toán, tích trữ, trở nên nghi ngờ và thiếu tin tưởng vào người khác” - một cách nghĩ mà ngài than phiền rằng biến tha nhân thành đối thủ, đối địch, hay thành người để ta lợi dụng.

Tuy nhiên, ngài nhấn mạnh: “Lời Chúa không phân chia con người thành những giai cấp đối nghịch; nhưng mời gọi mọi người hướng tới một cuộc cách mạng nội tâm, một sự hoán cải khởi đi từ trái tim,” và ngài cho rằng điều này lại càng phù hợp với thế giới hôm nay.

Lời cầu nguyện cho các nhà lãnh đạo quốc gia

“Hôm nay, đặc biệt,” ngài nói, “Giáo Hội cầu nguyện cho các nhà lãnh đạo quốc gia được giải thoát khỏi cám dỗ dùng của cải chống lại nhân loại - biến nó thành vũ khí hủy diệt các dân tộc và thành độc quyền hạ thấp phẩm giá người lao động.”

Đức Giáo Hoàng nhấn mạnh: “Ai phục vụ Thiên Chúa thì được tự do trước của cải; còn ai phục vụ của cải thì trở thành nô lệ của nó! Ai tìm kiếm công lý thì biến của cải thành ích chung; còn ai tìm kiếm quyền lực thì biến ích chung thành mồi cho lòng tham của mình.”

Kinh Thánh soi sáng về sự gắn bó với của cải vật chất này, thứ làm xao lạc trái tim chúng ta và bóp méo tương lai.

Bị đè bẹp bởi bạo lực

Vì thế, Đức Thánh Cha khích lệ cộng đoàn hãy kiên trì trong niềm hy vọng “giữa thời điểm đang bị chiến tranh đe dọa nghiêm trọng.”

Ngài than phiền: “Ngày nay, nhiều dân tộc đang hoàn toàn bị đè bẹp bởi bạo lực, và còn hơn thế nữa, bởi sự thờ ơ trơ trẽn, bỏ mặc họ cho số phận khốn cùng.”

Đứng trước những thảm kịch ấy, Đức Giáo Hoàng nhấn mạnh: “Chúng ta không muốn thụ động, nhưng muốn loan báo bằng lời nói và hành động rằng: Đức Giêsu là Đấng Cứu Độ trần gian, Đấng giải thoát chúng ta khỏi mọi sự dữ.”

Đức Giáo Hoàng Lêô XIV kết thúc với ước mong Chúa Thánh Thần “hoán cải tâm hồn chúng ta, để khi được được dưỡng nuôi dưỡng bằng Thánh Thể - kho tàng tối thượng của Giáo Hội - chúng ta có thể trở nên chứng nhân của bác ái và hòa bình.”

Nguồn gốc cổ xưa và được nhiều Giáo Hoàng viếng thăm

Ngôi thánh đường lịch sử này, được xây dựng từ thế kỷ XVI, ban đầu là trụ sở của Hiệp hội các cận thần Giáo hoàng, những người phụ trách chuồng ngựa của Giáo hoàng và nhận Thánh Anna làm bổn mạng.

Sau Hiệp ước Lateran, ngày 30.05.1929, Đức Piô XI ban Tông hiến Ex Lateranensi pacto, thiết lập nơi này thành giáo xứ và trao việc chăm sóc mục vụ cho Dòng Âu Tinh. Cha Agostino Ruelli được bổ nhiệm làm cha xứ đầu tiên ngày 07.08 cùng năm. Cha xứ hiện tại là linh mục Mario Millardi dòng Âu Tinh.

Nhiều Đức Giáo Hoàng đã đến thăm giáo xứ Thánh Anna: Đức Piô XI, người muốn hiện diện tại lễ khánh thành đàn organ ngày 07.02.1931; Đức Gioan XXIII, thăm viếng ngày 20.01.1961; Đức Phaolô VI, ngày 29.05.1970 mừng kỷ niệm 50 năm linh mục; Đức Gioan Phaolô II, người gọi đây là “giáo xứ của tôi” trong bài giảng ngày 10.12.1978; Đức Bênêđictô XVI, chủ sự Thánh lễ ngày 05.02.2006; và Đức Phanxicô, chọn nơi này cho Thánh lễ công khai đầu tiên ngày 17.03.2013.

Top