Đức Lêô XIV mời gọi người trẻ kết hiệp với Chúa Giêsu và khao khát nên thánh

Đức Lêô XIV mời gọi người trẻ kết hiệp với Chúa Giêsu và khao khát nên thánh

Đức Lêô XIV mời gọi người trẻ kết hiệp với Chúa Giêsu và khao khát nên thánh

TGPSG/Catholic Culture -- Đức Giáo Hoàng Lêô XIV đã cử hành Thánh lễ cho một triệu người trẻ vào ngày 3-8-2025 (sách nghi thức, video) trong sự kiện cao điểm của Năm Thánh Giới Trẻ, một phần của Năm Thánh 2025.

Giảng về “cuộc gặp gỡ với Chúa Kitô phục sinh, Đấng biến đổi cuộc đời chúng ta và soi sáng tình cảm, ước muốn và suy nghĩ của chúng ta”, Đức Giáo Hoàng Lêô nói:

“Chúng ta không được tạo dựng cho một cuộc sống mà mọi thứ đều bị xem là hiển nhiên và tĩnh tại, nhưng cho một sự hiện hữu không ngừng được đổi mới thông qua việc hiến thân trong tình yêu.

Đây là lý do tại sao chúng ta không ngừng khao khát một điều gì đó ‘hơn thế nữa’ mà không một thực tại thụ tạo nào có thể mang lại cho chúng ta; chúng ta cảm thấy một cơn khát sâu thẳm và cháy bỏng mà không một thức uống nào trên thế gian này có thể thỏa mãn.

Hiểu được điều này, chúng ta đừng lừa dối con tim mình bằng cách cố gắng thỏa mãn chúng bằng những thứ bắt chước rẻ tiền!”

Đức Thánh Cha nói tiếp:

Thánh Augustinô, khi suy ngẫm về cuộc tìm kiếm Thiên Chúa cách mãnh liệt của mình, đã tự hỏi: “Vậy thì đối tượng niềm hy vọng của chúng ta là gì? Có phải là trái đất không? Không phải.

Có phải là thứ gì đó đến từ trái đất, chẳng hạn như vàng bạc, cây cối, mùa màng, hay nước uống? Những thứ này thì cũng thú vị, đẹp đẽ, tốt lành”.

Nhưng kết luận mà Augustinô đạt được là: “Hãy tìm kiếm Đấng đã tạo nên chúng, chính Ngài mới là niềm hy vọng của bạn”.

Nghĩ về hành trình của chính mình, Augustinô đã cầu nguyện rằng:

“Chúa ở trong con, nhưng con lại ở bên ngoài, và chính ở nơi đó, con đã đi tìm Chúa.

Chúa đã gọi, đã kêu lớn, và Chúa đã phá vỡ sự điếc lác của con.

Chúa đã rực sáng, chiếu sáng và xóa tan sự mù lòa của con.

Chúa đã thổi hương thơm của Chúa vào con; con hít vào và giờ đây con khao khát Chúa.

Con đã thưởng nếm Chúa (x. Tv 34:8; 1 Pr 2:3) và giờ đây con đói khát Chúa nhiều hơn nữa (x. Mt 5:6; 1 Cr 4:11);

Chúa đã chạm đến con, và con đã bùng cháy trong sự bình an của Chúa” (Tự thuật, 10, 27).

Đức Giáo Hoàng nói thêm:

“Các bạn trẻ thân mến, Chúa Giêsu là niềm hy vọng của chúng ta. Chúng ta hãy luôn kết hiệp với Ngài, hãy luôn ở trong tình bạn với Ngài, vun đắp tình bạn ấy qua lời cầu nguyện, thờ phượng, rước lễ, xưng tội thường xuyên và bác ái quảng đại, theo gương Chân phước Piergiorgio Frassati và Chân phước Carlo Acutis, những vị sẽ sớm được phong thánh.

Hãy khao khát những điều cao cả, khao khát sự thánh thiện, dù bạn ở bất cứ nơi đâu. Đừng bằng lòng với những gì tầm thường. Rồi bạn sẽ thấy ánh sáng Phúc Âm bừng lên mỗi ngày, trong bạn và xung quanh bạn.”

Tối hôm trước, Đức Giáo hoàng Lêô đã tham dự buổi canh thức cầu nguyện với các bạn trẻ, kết thúc bằng giờ chầu Thánh Thể và Phép Lành (video). Buổi canh thức, cũng như Thánh lễ, diễn ra tại khuôn viên Tor Vergata, một trường đại học công lập ở ngoại ô Roma. Trả lời các câu hỏi của giới trẻ, Đức Giáo hoàng nhấn mạnh đến tình bạn với Chúa Kitô:

“Các bạn trẻ thân mến, ai cũng mong muốn một cuộc sống tốt đẹp, như phổi khao khát không khí, nhưng thật khó để tìm thấy! Thật khó để tìm thấy tình bạn đích thực!

Nhiều thế kỷ trước, Thánh Augustinô đã thấu hiểu khát vọng sâu thẳm nhất trong lòng chúng ta, khát vọng của mỗi con người, ngay cả khi không có sự phát triển công nghệ như ngày nay.

Ngài cũng đã có một tuổi trẻ bất an, nhưng không bằng lòng với những gì ít hơn, không dập tắt tiếng kêu của trái tim mình.

Augustinô đã tìm kiếm chân lý, chân lý không làm thất vọng và vẻ đẹp không phai tàn. Và Augustinô đã tìm thấy nó như thế nào? Làm thế nào ngài tìm thấy tình bạn đích thực và một tình yêu có khả năng mang lại hy vọng?

Bằng cách tìm thấy Đấng đã luôn tìm kiếm ngài; bằng cách tìm thấy Chúa Giêsu Kitô.

Augustinô đã xây dựng tương lai của mình như thế nào?

 Bằng cách bước theo Đấng luôn là bạn của ngài. Theo lời của Augustinô, không có tình bạn nơi nào trung thành ngoài Chúa Kitô.

Thánh Augustinô nói với chúng ta rằng không có tình bạn nào là chân chính nếu không ở trong Chúa Kitô. Và tình bạn đích thực thì luôn ở trong Chúa Giêsu Kitô cùng với chân lý, tình yêu và sự tôn trọng. Chỉ trong Chúa Kitô, tình bạn mới có thể vĩnh cửu và hạnh phúc.

Trả lời câu hỏi về sự tê liệt khi phải đưa ra lựa chọn, Đức Thánh Cha nói rằng:

“Lòng can đảm để lựa chọn đến từ tình yêu mà Thiên Chúa đã thể hiện nơi Chúa Kitô.

Chính Ngài đã yêu thương chúng ta với trọn vẹn bản thân Ngài, khi Ngài cứu độ thế giới và qua đó cho chúng ta thấy rằng sự hiến thân chính là con đường dẫn đến sự viên mãn.

Vì lý do này, cuộc gặp gỡ với Chúa Giêsu sẽ thỏa mãn những khao khát sâu xa nhất trong trái tim chúng ta, bởi vì Chúa Giêsu là tình yêu của Thiên Chúa làm người.”

Trong bối cảnh này, Đức Giáo hoàng Lêô XIII đã mô tả hôn nhân, chức thánh và đời sống thánh hiến là những lựa chọn “mang lại ý nghĩa cho cuộc sống chúng ta, biến đổi chúng ta thành hình ảnh của tình yêu hoàn hảo đã tạo dựng và cứu chuộc chúng ta khỏi mọi sự dữ, ngay cả khỏi cái chết…

Hãy can đảm thực hiện những lựa chọn khó khăn và thưa với Chúa Giêsu: ‘Lạy Chúa, Chúa là sự sống của con,’ ‘Lạy Chúa, Chúa là sự sống của con.’”

Đức Giáo hoàng kết luận:

“Tôi muốn mời gọi mỗi người trong các bạn, những người trẻ thân mến, hãy thưa với Chúa:

‘Lạy Chúa Giêsu, con cảm tạ Chúa đã gọi con. Ước muốn của con là được ở lại như một trong những người bạn của Chúa, để khi ôm lấy Chúa, con cũng có thể trở thành người bạn đồng hành trên hành trình của bất kỳ ai con gặp gỡ. Lạy Chúa, xin ban ơn cho những ai gặp gỡ con, họ cũng được gặp Chúa, ngay cả qua những giới hạn và yếu đuối của con.’

Qua lời cầu nguyện này, cuộc đối thoại của chúng ta sẽ tiếp tục mỗi khi chúng ta nhìn lên Chúa chịu đóng đinh, vì lòng chúng ta sẽ được kết hợp với Ngài.

Mỗi khi chúng ta tôn thờ Chúa Kitô trong Bí tích Thánh Thể, lòng chúng ta sẽ được kết hợp với Ngài.

Cuối cùng, tôi cầu nguyện cho các bạn được kiên trì trong đức tin, với niềm vui và lòng can đảm! Và chúng ta có thể nói: ‘Cảm tạ Chúa Giêsu đã yêu thương chúng con.’ Lạy Chúa, xin ở lại với chúng con.”

Minh Hà (TGPSG) biên dịch từ Catholic Culture

 

Top