Đức Lêô XIV khuyến khích khơi lại ý thức về ơn gọi truyền giáo

Đức Lêô XIV khuyến khích khơi lại ý thức về ơn gọi truyền giáo

Xuân Đại (TGPSG) biên dịch từ Vatican News

TGPSG / Vatican News -- Trong Thánh lễ Năm Thánh dành cho các nhà truyền giáo và di dân, Đức Giáo Hoàng Lêô XIV mời gọi mọi người khơi lại ý thức về ơn gọi truyền giáo, phát xuất từ khát vọng “mang niềm vui và sự an ủi của Tin Mừng đến cho mọi người,” khi nhớ đến những ai đang gặp khó khăn, đặc biệt là “những anh chị em di dân” buộc phải rời xa quê hương của mình.

Khi ngỏ lời với hơn 40.000 khách hành hương hiện diện tại Quảng trường Thánh Phêrô trong Thánh lễ Năm Thánh dành cho các nhà truyền giáo và di dân, Đức Giáo Hoàng Lêô XIV trong bài giảng đã tập trung vào hai chủ đề: ơn gọi truyền giáo mà mỗi người được mời gọi, và tinh thần liên đới cùng tình huynh đệ hướng đến “anh chị em di dân của chúng ta”.

Ngài nhắc lại rằng: việc dấn thân truyền giáo, sống bác ái và huynh đệ có mối liên hệ mật thiết với nhau, và đều là bổn phận cũng như ước muốn sâu xa trong lòng chúng ta, mong “mang niềm vui và an ủi của Tin Mừng đến cho mọi người,” đặc biệt là những ai đang gặp khó khăn.

Khi nhớ đến những di dân, ngài nêu rõ rằng: rất nhiều người buộc phải rời bỏ quê hương vì hoàn cảnh khắc nghiệt, “thường phải xa cách người thân, trải qua những đêm sợ hãi, cô đơn, và chịu đựng sự kỳ thị cũng như bạo lực.”

Sứ mạng truyền giáo của Giáo Hội

Trích Tông huấn Niềm Vui Tin Mừng của Đức Thánh Cha Phanxicô, Đức Giáo Hoàng Lêô XIV nhấn mạnh rằng “toàn thể Giáo Hội là truyền giáo, và điều cấp thiết là chúng ta phải ra đi loan báo Tin Mừng cho mọi người: ở mọi nơi, trong mọi hoàn cảnh, không do dự, không ngần ngại hay sợ hãi.”

Điều này đặc biệt quan trọng đối với những anh chị em đang sống ở vùng ngoại vi của thế giới, nơi chiến tranh, bất công và đau khổ lan tràn, nhưng việc được nghe và cảm nghiệm niềm hy vọng của Tin Mừng có thể mang lại an ủi và củng cố đức tin.

Ơn cứu độ phát sinh từ đức tin sống động

Đức Giáo Hoàng nhấn mạnh rằng: niềm hy vọng Tin Mừng về ơn cứu độ và sự sống mới phát sinh từ đức tin có thể biến đổi cuộc đời chúng ta, làm cho chúng ta trở nên khí cụ sống động của “ơn cứu độ mà Thiên Chúa vẫn muốn thực hiện nơi trần gian hôm nay.”

Ngài nói thêm: ơn cứu độ được hoàn tất khi chúng ta biết ra khỏi chính mình để chăm sóc những người đau khổ, nhờ đó mang tình yêu Thiên Chúa đến cho thế giới.

Thời đại truyền giáo mới

Đức Giáo Hoàng Lêô XIV giải thích rằng: ngày nay chúng ta đang bước vào một thời đại truyền giáo mới, khi biên giới không còn chỉ là vấn đề địa lý hay những vùng đất xa xôi, “bởi vì cảnh nghèo, đau khổ và khát vọng về một niềm hy vọng lớn lao hơn đã đến ngay giữa chúng ta.” Điều này thể hiện rõ trong thực tế của “những anh chị em di dân” - những người đang chạy trốn bạo lực và đau thương, mang nặng nỗi sợ hãi giữa hành trình vượt biển đầy hiểm nguy, cùng “tiếng kêu than đau đớn và tuyệt vọng” của họ.

“Anh chị em thân mến, những con thuyền đang mong được nhìn thấy một bến cảng bình an, và những ánh mắt đầy lo âu cùng hy vọng đang tìm cách cập bờ, không thể  để cho họ gặp phải sự lạnh lùng của dửng dưng hay dấu ấn của kỳ thị!”

Như vậy, sứ vụ còn có nghĩa là “ở lại”, là loan báo và làm cho Đức Kitô được tỏ hiện “qua lòng hiếu khách và sự đón tiếp, qua lòng trắc ẩn và tinh thần liên đới”, biết nhìn ra ngoài chính mình, “để ở lại và mở rộng vòng tay cùng con tim, đón nhận họ như anh chị em, và trở nên cho họ dấu chỉ của niềm an ủi và hy vọng.”

Hiệp thông và ơn gọi truyền giáo

Đức Thánh Cha kết luận bằng việc nhấn mạnh hai nhiệm vụ cần thiết - thúc đẩy sự cộng tác truyền giáo mới giữa các Giáo hội, và trân trọng “vẻ đẹp cũng như tầm quan trọng” của các ơn gọi truyền giáo.

Ngài nói rằng: sự hiện diện và gặp gỡ anh chị em đến từ phía Nam của thế giới là một “cơ hội” mà chúng ta cần đón nhận, bởi chính sự trao đổi huynh đệ này có thể canh tân Hội Thánh và nuôi dưỡng “một Kitô giáo cởi mở hơn, sống động hơn và năng động hơn.”

Đức Giáo Hoàng cũng nhấn mạnh tầm quan trọng của các ơn gọi truyền giáo, đặc biệt tại châu Âu, bao gồm những giáo dân, tu sĩ và linh mục sẵn sàng phục vụ tại các vùng đất truyền giáo.

Ngài lưu ý rằng cần có những ý tưởng mới, cùng với các kinh nghiệm sống ơn gọi có khả năng thu hút và khơi dậy cảm hứng nơi các bạn trẻ.

“Anh chị em thân mến, tôi vui lòng ban phép lành cho hàng giáo sĩ địa phương của các Giáo hội, cho các nhà truyền giáo và những ai đang phân định ơn gọi.

Còn với anh chị em di dân, tôi nói: hãy biết rằng anh chị em luôn được đón nhận!” Biển cả và sa mạc mà anh chị em đã vượt qua, Kinh Thánh gọi đó là “những nơi cứu độ”, nơi Thiên Chúa tỏ mình ra để cứu dân Người.

Tôi hy vọng anh chị em sẽ nhận ra khuôn mặt của Thiên Chúa nơi các nhà truyền giáo mà anh chị em gặp gỡ...

Nguyện xin Đức Maria nâng đỡ chúng ta, để mỗi người chúng ta trở nên cộng tác viên trong Vương Quốc của Đức Kitô - Vương Quốc của tình yêu, công lý và hòa bình.”

Top