Đức Lêô XIV: Biến cố Phục Sinh thể hiện nét gần gũi và biến đổi mọi sự

Đức Lêô XIV: Biến cố Phục Sinh thể hiện nét gần gũi và biến đổi mọi sự

Đức Lêô XIV: Biến cố Phục Sinh thể hiện nét gần gũi và biến đổi mọi sự

Tác giả: Christopher Wells

Cao Trí (TGPSG) biên dịch từ Vatican News

TGPSG/Vatican News -- Tiếp tục loạt bài giáo lý về Mầu nhiệm Vượt Qua trong buổi Tiếp Kiến Chung hằng tuần, Đức Giáo Hoàng Lêô XIV suy tư về sự khiêm nhường của Đức Kitô trong biến cố Phục Sinh.

“Khi Đức Kitô sống lại từ cõi chết, Người không hiện ra với các môn đệ trong vòng vây của các thiên thần, không làm những việc phi thường hay thuyết giảng những bài hùng hồn để tỏ lộ những bí mật của vũ trụ.

Trái lại, biến cố Phục Sinh của Người được ghi dấu bằng sự khiêm nhường nơi những cử chỉ đơn sơ, bình dị: Người hiện ra như một người làm vườn, một khách lạ, hay một người qua đường. Trong khi chúng ta - cũng như các môn đệ - thường mong đợi “những hiệu ứng đặc biệt, những dấu lạ phi thường hay bằng chứng hiển nhiên”, thì Đức Giêsu lại chọn “ngôn ngữ của sự gần gũi, của đời thường và của bàn tiệc hiệp thông”.

Đức Thánh Cha nói, “khía cạnh đáng ngạc nhiên” này của biến cố Phục Sinh chứa đựng “một sứ điệp quý giá cho chúng ta: Phục Sinh không phải là một khúc ngoặt kịch tính, nhưng là một cuộc biến đổi âm thầm, làm cho mọi hành động của con người mang đầy ý nghĩa”, cho thấy rằng “trong Mầu nhiệm Vượt Qua của Đức Kitô, mọi sự - kể cả những cử chỉ bình thường nhất - đều có thể trở nên ân sủng.”

Tuy nhiên, Đức Giáo Hoàng Lêô tiếp tục, “có một chướng ngại khiến chúng ta không nhận ra sự hiện diện của Đức Kitô trong đời sống hằng ngày: đó là ảo tưởng rằng niềm vui phải là niềm vui không có vết thương.”

Đức Thánh Cha nhắc lại: các môn đệ trên đường Emmau đã buồn bã khi niềm hy vọng vào Đấng Mêsia của họ tan vỡ. Tuy nhiên, Đức Giêsu đã giúp họ hiểu rằng nỗi buồn và đau khổ không làm mất đi lời hứa của Thiên Chúa, nhưng chính là “con đường mà qua đó Thiên Chúa tỏ lộ chiều sâu của tình yêu Người.”

Đức Thánh Cha nói, biến cố Phục Sinh của Đức Giêsu dạy chúng ta rằng không có cuộc đời nào quá chất chứa thất vọng hay tội lỗi đến mức không thể được “ghé thăm bởi niềm hy vọng”; rằng “không có sự sa ngã nào là vĩnh viễn, không có đêm tối nào là mãi mãi, và không có vết thương nào là sẽ không bao giờ được chữa lành.”

“Dù chúng ta cảm thấy xa cách đến đâu, lạc lõng hay bất xứng thế nào, cũng không có khoảng cách nào có thể dập tắt được sức mạnh bất diệt của tình yêu Thiên Chúa.”

Đức Giáo Hoàng Lêô nhấn mạnh rằng chính trong “những khoảnh khắc tăm tối nhất” của cuộc đời, Đức Giêsu đến với chúng ta, mời gọi chúng ta để Người ở lại và sưởi ấm tâm hồn ta.

“Vì thế, chúng ta hãy xin ơn nhận ra sự hiện diện khiêm nhường và dịu dàng của Người,” Đức Thánh Cha nói, “không đòi hỏi một cuộc sống không thử thách, nhưng khám phá rằng mọi nỗi buồn, nếu được tình yêu cư ngụ, đều có thể trở thành nơi hiệp thông.”

“Và như thế,” ngài kết luận, “ước gì chúng ta cũng trở về nhà với trái tim bừng cháy niềm vui - một niềm vui đơn sơ, không xóa đi những vết thương nhưng làm chúng rạng sáng; một niềm vui phát sinh từ xác tín rằng Chúa vẫn sống, Người đang đồng hành với chúng ta và trong mọi giây phút, Người luôn trao cho ta cơ hội để bắt đầu lại.”

Top