Đời con một chuỗi Mân Côi

Đời con một chuỗi Mân Côi

Đời con một chuỗi Mân Côi

TGPSG -- “Đời con một chuỗi Mân Côi:
Hạt Thương, hạt Sáng, hạt Vui, hạt Mừng.
Ngày đêm chiêm ngắm không ngừng,
Như cây nến cháy nhỏ từng lời kinh.”

Những lời ca quen thuộc đã vang lên trong giờ kinh nguyện lúc 19g30 ngày 02.10.2025, tại một gia đình trong Giáo họ Đức Mẹ Hồn Xác Lên Trời - Giáo xứ Hòa Hưng. Đây là buổi kinh nguyện đầu tiên của giáo họ trong tháng Mân Côi. Những ngày tiếp theo, các gia đình sẽ luân phiên tổ chức giờ kinh chung. Bầu khí buổi đọc kinh thật sốt sắng, nhưng cũng ấm áp tình nghĩa của những người Công giáo cùng chung địa bàn.

Trong phần kinh nguyện có công bố Lời Chúa. Đặc biệt, buổi kinh đầu tiên có sự hiện diện của linh mục Gioan B. Vũ Mạnh Hùng - Chánh xứ Hòa Hưng. Sau khi công bố Tin Mừng, cha mời gọi cộng đoàn noi gương đời sống của Đức Mẹ: Mẹ đã thưa “xin vâng”, Mẹ tạ ơn Chúa trong mọi biến cố, và dẫu đứng dưới chân thập giá trước cái chết của Con là Đức Giêsu Kitô, Mẹ vẫn kiên trung đứng vững, không ngã gục.

Cha cũng nhấn mạnh: cuộc đời chúng ta, dù khốn khó hay thử thách đến tận cùng, hãy bắt chước Mẹ suy niệm cuộc đời mình qua những trang chuỗi Mân Côi - Thương, Sáng, Vui, Mừng. Trong ngày đầu tháng Mười, chúng ta còn được chiêm ngắm gương thánh thiện của Thánh nữ Têrêsa Hài Đồng Giêsu. Dù chỉ sống 24 năm, chị thánh đã có một tình yêu nồng nàn với Chúa: chu toàn bổn phận bằng những việc nhỏ bé nhưng với tình yêu lớn, xem những người không ưa thích mình như cơ hội để yêu thương và cầu nguyện cho họ, và làm mọi việc luôn hướng về Chúa.

Sau giờ kinh, mọi người cùng ngồi lại chuyện trò, chia sẻ tâm tình trong tình thân ái, cùng thưởng thức ít bánh ngọt, nước uống. Nhiều người bày tỏ niềm vui và sự mong chờ tháng Năm, tháng Mười để được đọc kinh Mân Côi chung, được gặp gỡ nhau. Có một bác 76 tuổi, chân đau khó đi lại, không thể thường xuyên đến nhà thờ Hòa Hưng vì đường xa, hằng tuần chỉ dự lễ tại một nhà thờ gần nhà. Với bác, buổi kinh nguyện là cơ hội quý giá để gặp gỡ bà con lối xóm và được nâng đỡ trong đức tin.

Trong ký ức của nhiều người, trước năm 1975 khu vực này từng là một giáo xứ với ngôi nhà thờ bằng gỗ, có 4 dãy ghế và hai cha tuyên úy coi sóc mục vụ. Sau này, nơi đây trở thành một giáo họ thuộc Giáo xứ Hòa Hưng.

Buổi đọc kinh không chỉ là sự hiệp thông trong lời cầu nguyện, mà còn là dịp gắn kết tình làng nghĩa xóm, sẻ chia buồn vui, nâng đỡ nhau trong đức tin. Đặc biệt, khi trong giáo họ có người qua đời, bà con đều cùng nhau đến kính viếng và cầu nguyện cho người quá cố. Tình liên đới ấy diễn tả sống động tinh thần bác ái Tin Mừng.

Kết thúc buổi kinh nguyện đầu tiên, cộng đoàn hẹn gặp nhau trong những ngày tiếp theo suốt tháng Mười, tiếp tục dâng lên Mẹ Maria lời kinh Mân Côi, như chính nhịp sống đời mình - buồn vui, sướng khổ - luôn có Mẹ ở bên để chuyển cầu cùng Chúa cho chúng ta.

Bài và hình ảnh: Martino Lê Hoàng Vũ (TGPSG)

Top