Điều gì làm nên một cuộc đời rực rỡ?

(Suy tư từ thánh lễ tạ ơn của Đức Tân Giám Mục Gioan Baotixita Nguyễn Quang Tuyến tại giáo xứ Phú Bình)

TGPSG -- Chiều thứ Ba, ngày 23-06-2026, tại nhà thờ Giáo xứ Phú Bình, Đức Tân Giám mục Gioan Baotixita Nguyễn Quang Tuyến, Giám mục Phụ tá Tổng Giáo phận Sài Gòn, đã về giáo xứ quê nhà thân thương để dâng Thánh lễ tạ ơn hồng ân Giám mục ngài vừa lãnh nhận.

Trong bầu khí sốt sắng, thánh thiện, cùng với những người thân thương như bà cố, gia đình, họ hàng và đặc biệt là cộng đoàn giáo xứ, nơi ngài sinh ra, lớn lên và hình thành ơn gọi của mình, Đức Giám mục đã nói lên tâm tình tri ân tất cả mọi người. Ngài nói vui rằng:

“Hôm nay nhiều người nói rằng Đức cha rực rỡ quá, nhưng để có ngày hôm nay là tất cả ơn Chúa, từ hồng ân sự sống Chúa cho làm người.”

Cũng trong ngày hôm nay, ngày mừng kính sinh nhật Thánh Gioan Tẩy Giả, chúng ta có dịp suy niệm về con người và sứ vụ của vị ngôn sứ đi trước dọn đường cho Đấng Cứu Thế. Từ đó, mỗi người Kitô hữu khám phá ra ơn gọi làm người, làm con cái Chúa qua Bí tích Rửa tội.

Phẩm giá cao quý của người Kitô hữu

Trong bài giảng lễ, Đức Giám mục Gioan Baotixita nói như sau:

“Không có phẩm giá nào trong Kitô giáo lớn hơn cho bằng phẩm giá được lãnh nhận Bí tích Thánh Tẩy. Chúng ta thấy được phẩm giá của mình là những người được làm con cái Chúa. Ngày nhận Bí tích Thánh Tẩy chính là ngày quan trọng nhất. Tôi trở về Giáo xứ Phú Bình này dâng Thánh lễ đầu tiên trong sứ vụ Giám mục không phải là để ‘vinh quy bái tổ’, nhưng là vì chính nơi đây tôi đã được thanh tẩy để trở nên một Kitô hữu, một người con Chúa. Nhờ ơn huệ đầu tiên là Đức Kitô chết và phục sinh mà chúng ta được lãnh nhận hết ơn này đến ơn khác. Nhờ đó, chúng ta thấy rằng ân sủng của Bí tích Thánh Tẩy thật lớn lao trong cuộc đời chúng ta.”

Từ đó, mỗi người được mời gọi cùng suy nghĩ về ơn huệ của Bí tích Thánh Tẩy mà mình đã lãnh nhận, thật cao quý biết bao. Nhìn lại để tạ ơn Chúa vì mình được hiện hữu trên đời này và mỗi người đều có một sứ vụ trong cuộc đời để làm chứng cho Chúa.

Thật vậy, có nhiều lúc chúng ta cảm thấy mình làm việc gì cũng thất bại, thua kém người khác, có những mối tương quan bị đổ vỡ. Chính trong những hoàn cảnh ấy, người Kitô hữu không buông xuôi, thất vọng, chán chường nhưng sống niềm tin và trung thành với sứ mạng Chúa giao phó.

Thánh Gioan Tẩy Giả - mẫu gương của một cuộc đời rực rỡ

Thánh Gioan Tẩy Giả là một con người có lối sống “khác người”. Thánh nhân sống trong hoang địa, sống cuộc đời nhiệm nhặt khổ chế, ăn châu chấu và uống mật ong rừng, thắt lưng bằng dây da thú, mặc áo lông lạc đà và kêu gọi người ta ăn năn sám hối.

Thánh Gioan Tẩy Giả đã trung tín cho đến cùng, sẵn sàng chịu cái chết khi lên tiếng trước việc nhà vua lấy vợ của em.

Chúng ta được nhìn vào tấm gương của Thánh Gioan để biết giới thiệu Chúa qua cuộc sống của mình, theo đuổi đến cùng sự thật và tình yêu, cho dù phải trải qua thứ thách gian nan.

Thánh Gioan Tẩy Giả có một cuộc đời đầy rực rỡ. Không như nhiều người trẻ ngày nay quan niệm rực rỡ là có xuất thân giàu có, đi xe xịn để chứng tỏ đẳng cấp của mình và chỉ thích hưởng thụ.

“Rực rỡ” của Thánh nhân là đi đến cùng trong sứ vụ Chúa giao phó, luôn sống một cuộc đời thật ý nghĩa và nhất là không quên những công khó của những người đi trước.

Thánh Gioan Tẩy Giả không tìm kiếm danh vọng, sự công nhận hay vinh quang. Ngược lại, ngài đã can đảm tuyên xưng sự thật, kêu gọi dân chúng sám hối và hướng họ về Chúa Giêsu. Cuộc đời của ngài nhắc nhở chúng ta rằng mục đích sống của chúng ta không phải là biến mình thành trung tâm, mà là dẫn đưa người khác đến với Chúa Kitô, Đấng mới là trung tâm, như Thánh nhân đã nói: “Người phải lớn lên, còn tôi phải nhỏ lại.”

Sống tâm tình biết ơn và trung thành với sứ vụ

Giữa một thế giới đầy những ồn ào, ai cũng muốn chứng tỏ mình; một thế giới nhiều chia rẽ và đối kháng nhau, chúng ta cần học theo gương Thánh Gioan Tẩy Giả, luôn can đảm sống đức tin. Là những môn đệ của Đức Kitô, chúng ta cũng trở thành những “tiếng hô” dẫn đưa tha nhân đến gần Chúa hơn, không chỉ bằng lời nói mà bằng cuộc sống.

Trong Thánh lễ tạ ơn, Đức Tân Giám mục cũng nhắc đến các cha cố qua các thời kỳ trong lịch sử giáo xứ. Nơi mỗi vị mục tử, ngài học được một nét đẹp để góp phần làm nên ơn gọi của mình trong sứ vụ Chúa giao phó, từ khi là linh mục cho đến hôm nay là Giám mục Phụ tá Tổng Giáo phận.

Như thế, Thánh lễ thật ấm áp nghĩa tình của những người tham dự bàn tiệc hy tế Thập giá của Đức Kitô để cầu nguyện cho Đức Tân Giám mục trong bước đường sứ vụ. Hôm nay, ngài trở về giáo xứ là “nhà mình”, nơi ngài đã đón nhận biết bao ân tình từ cha mẹ, bà con, hàng xóm và vùng đất Phú Bình dấu yêu. Hơn nữa trong thánh lễ còn có Đức Giám mục Aloisiô Nguyễn Hùng Vị, Giám mục Giáo phận Kontum và bà con đồng hương Phú Gia- Tổng Giáo phận Hà Nội.

Lạy Chúa, Chúa đã cho chúng con được làm người và nhất là được làm con cái Thiên Chúa qua Bí tích Rửa tội. Xin cho chúng con biết sống với nhau bằng tình nghĩa, biết trân trọng chính mình và những người khác.

Xin Chúa ban muôn ơn lành hồn xác xuống trên Đức Tân Giám mục Gioan Baotixita để ngài dẫn dắt đoàn chiên đến với Đức Kitô, Mục Tử Nhân Lành. Xin cho chúng con luôn sống tâm tình biết ơn mọi người, quê hương, nơi chúng con sinh ra, cùng cha mẹ, ông bà và những người đã làm nên cuộc đời chúng con hôm nay. Amen.

 Bài: Martino Lê Hoàng Vũ (TGPSG)

Top