Đêm Chầu Thánh Thể tại Đại hội

Đêm Chầu Thánh Thể tại Đại hội

“Người vẫn yêu thương những kẻ thuộc về mình còn ở thế gian, và Người yêu thương họ đến cùng.” (Ga 13,1)

Đây lòng Chúa ái tuất không bến bờ,

Thương loài nhân thế đang vướng tội nhơ,

Đem trót Máu Thịt nuôi dưỡng xác hồn,

Ngày đêm ban xuống cho muôn ngàn ơn.

Hội đồng Giám mục Việt Nam, toàn thể đại biểu đại diện hai mươi sáu giáo phận từ ba miền đất nước, cùng sấp mình thờ lạy Mình Thánh Chúa trong ngôi nhà nguyện nhỏ bé, cổ kính của Đại Chủng Viện Thánh Giuse Sài Gòn.

Bầu trời đêm thanh tịnh, với muôn vì sao lấp lánh, rộng mở cho lời kinh Năm Thánh vang vọng tới trời cao.

Lạy Chúa Giêsu, đang hiện diện trong Thánh Thể, chúng con, từ mọi miền đất nước Việt Nam, từ Lạng Sơn cho đến mũi Cà Mau, từ hải ngoại xa xăm đã bao năm xa cách quê mẹ, đang quỳ trước mắt Chúa đây, chúng con cùng chung một thao thức. Xin Chúa cho Đại Hội Dân Chúa 2010 thành công tốt đẹp, đạt được những điều như lòng Chúa ước mong.

Xin cho chúng con nên muối men và ánh sáng giữa lòng thế giới hôm nay.

Xin cho chúng con, biết chung sức xây dựng cuộc sống gia đình, xã hội và đất nước ngày càng tốt đẹp hơn.

Xin dùng ơn Thánh Thần soi sáng dẫn dắt chúng con bước theo Chúa Giêsu loan báo Tin mừng cứu độ.

Xin thắp sáng ngọn lửa tin cậy mến trong lòng chúng con để chúng con noi gương các vị chứng nhân đức tin biết củng cố và lưu truyền gia sản đức tin cho các thế hệ tương lai.

Lạy Chúa, “Nếu ở dưới đất, hai người trong các con hợp lời cầu xin bất cứ điều gì, thì Cha Thầy, Ðấng ngự trên trời, sẽ ban cho" (Mt 18,19). Ngay giây phút này đây, có hơn ba trăm người chúng con, cùng một lòng“Xin Chúa nhậm lời chúng con”.

bài liên quan mới nhất

bài liên quan đọc nhiều

Top