Cơn mưa và Tiếng trống

Cơn mưa và Tiếng trống

“Mưa ở Huế khác mưa Sàigòn chỗ nào?”

Câu hỏi của một bạn học viên giáo lý dự tòng ở Sàigòn gởi ra La Vang đã giúp tôi kết nối nơi tâm trí mình hai miền đất, hai sự kiện trong một tấm lòng, tấm lòng những người con của Thiên Chúa, của Mẹ Maria.

Ngoại trừ đêm diễn nguyện (5/1/2011), hai ngày đêm trước và sau hôm đó, trời mưa…

Khó có thể phân biệt được những giọt nước đọng lại trên các gương mặt hay đôi má của nhiều người hành hương tại linh địa La Vang trong tam nhật này (4-6/1/2011), là nước mắt hay nước mưa!

Mà cũng có thể là cả hai:

Nước mắt của cảm xúc, tâm tình tôn giáo.

Nước mưa từ trời cao đổ xuống làm mát dịu trái đất ngày càng nóng lên.

Nước mắt thiết tha nguyện xin của những đoàn con cái khao khát tình trời,

Nước mưa mênh mang như hồng ân Thánh Phụ giũ sạch bụi trần, tắm mát lòng chúng sinh

Cõi linh thiêng mang hình hài giọt nước.

Cõi vô biên kết đọng nơi hữu hạn.

Huyền diệu thay, hai dòng nước kết giao Thiênnhân tạo nên linh địa !

Xa mà gần!

Biết bao người con của Mẹ muốn đi hành hương và tham dự những ngày Bế mạc Năm Thánh, nhưng hoàn cảnh, thời gian, kinh tế, công ăn việc làm không thuận lợi cho việc thực hiện ý muốn của mình.

Ai nhìn thấy đoàn người lớn bé trang nghiêm đứng quỳ cầu kinh, thanh thản đi lại dưới mưa, ăn nghỉ trong điều kiện ẩm ướt, thiếu thốn… tại vùng đất Quảng Trị này , đều cảm nhận cách sống động lòng đạo của người Kitô hữu Việt Nam. Rồi bao nguyện ước của con dân Sàigòn và khắp các tỉnh thành được gửi gắm cho những người lữ khách hành hương mang đến cho Mẹ Chúa Giêsu…

Tất cả những người con cùng một Mẹ, cho dù xa cách nhau về địa lý, vẫn cảm thấy gần gũi, vì mọi người đều hướng tâm về Thánh Mẫu và được lòng từ mẫu của Đức Mẹ ấp ủ. Chính tình mẫu tử thiêng liêng của Đức Mẹ La Vang làm cho xa thành gần.

Tiếng trống động lòng...

Có hồi trống qui tụ dân làng, tiếng trống khai giảng năm học mới, báo giờ vào lớp, lúc tan trường...

Có những tiếng trống biểu tỏ niềm vui chào đón khách danh dự

Có hồi trống báo hiệu thời gian khai mạc-bế mạc Năm Thánh

Tại La Vang, nghe tiếng trống bế mạc Năm Thánh, đồng thời thúc giục mọi Kitô hữu Việt Nam “Cùng Mẹ ra đi loan báo Tin Mừng”, tâm tôi chợt vang lên hồi chiêng trống bế mạc Năm Thánh và khai mạc Năm loan báo Tin Mừng của giáo xứ chiều hôm 2.1.2011.

Tiếng trống tập họp mọi Kitô hữu Việt Nam để cùng nhau xuất hành, tiếng trống đánh thức ai đó còn ngủ quên, tiếng trống giục giã những người môn đệ của Thầy Giêsu quảng đại xông pha trên vạn nẻo đường trần thế, mang tin yêu, hy vọng và bình an đến với mọi người.

*  *  *

                                                   Cơn mưa tưới gội nhân tâm
                                                   Tiếng trống thúc đẩy lòng ta
                                                   Rảo bước không ngại đường xa
                                                   Kết ước nên lời Tâm ca.

SG, ngày 7.1.2011
 

bài liên quan mới nhất

bài liên quan đọc nhiều

Top