Cựu Giáo lý viên Tân Hòa: Hành Hương Đức Mẹ Tà Pao

Cựu Giáo lý viên Tân Hòa: Hành Hương Đức Mẹ Tà Pao

Cựu Giáo lý viên Tân Hòa: Hành Hương Đức Mẹ Tà Pao

TGPSG --- “Hành hương không chỉ là một chuyến đi thể xác mà còn là hành trình đức tin, giúp củng cố niềm cậy trông vào Chúa.”

Linh mục Gioan Baotixita Vũ Mạnh Hùng - Chánh xứ Hòa Hưng đã nhấn mạnh điều này trong Thánh lễ Hành hương Năm Thánh 2025 của cựu giáo lý viên giáo xứ Tân Hòa, diễn ra tại Trung tâm hành hương Thánh Mẫu Tà Pao vào lúc 10g ngày 17.03.2025.

Khởi hành đến Tà Pao

Sáng 17.03.2025, các cựu giáo lý viên giáo xứ Tân Hòa cùng linh mục Gioan Baotixita Vũ Mạnh Hùng lên đường đến Trung tâm Thánh Mẫu Tà Pao.

Đúng 4g30, đoàn tập trung tại điểm hẹn và khởi hành lúc 5g. Đoàn gồm 28 cựu giáo lý viên cùng linh mục Gioan Baotixita, đồng hành trong suốt chuyến đi, tăng thêm sự gắn kết.

Trên đường, cả đoàn lần chuỗi Mân Côi, dâng lời cầu nguyện, xin Đức Mẹ ban bình an.

Hành hương tại Tà Pao

Đến 9g, đoàn tới Trung tâm hành hương Đức Mẹ Tà Pao, hôm nay dù không phải ngày Chúa nhật nhưng vẫn đông đảo khách hành hương.

Mọi người cùng leo lên núi cầu nguyện và tham dự Thánh lễ. Dù đường đi xa, nhưng khi nhìn thấy tượng Đức Mẹ trên núi cao, mọi mệt nhọc đều tan biến. Hình ảnh linh mục Gioan Baotixita và các anh chị lớn tuổi hăng hái tiến bước gây xúc động mạnh.

Đến 10g, đoàn tham dự Thánh lễ trong bầu khí trang nghiêm và yêu thương. Linh mục Gioan Baotixita chủ tế, cùng tất cả cựu giáo lý viên hiệp dâng Thánh lễ trong sự hiệp nhất.

Ý nghĩa chuyến hành hương

Trong bài giảng, linh mục Gioan Baotixita nhấn mạnh rằng hành hương không chỉ là chuyến đi thể xác mà còn là hành trình đức tin, giúp củng cố niềm cậy trông vào Chúa. Ngài mời gọi mọi người nhớ lại thời gian phục vụ giáo lý, đồng thời kêu gọi sống niềm tin qua hành động cụ thể. Ngài cũng nhắc nhở rằng mỗi Thánh lễ là một cuộc hành hương đưa tâm hồn đến gần Chúa hơn. Những lời giảng sâu sắc để lại ấn tượng mạnh mẽ trong lòng mọi người.

Một chị cựu giáo lý viên chia sẻ: "Tôi nhớ mãi lời cha chủ tế: 'Mỗi Thánh lễ là một cuộc hành hương với niềm Cậy Trông, niềm Hy Vọng dấn bước tiến về Nước Trời.'"

Nghỉ dưỡng tại Mũi Né

Sau bữa trưa tại Dòng Mến Thánh Giá Phan Thiết, đoàn di chuyển đến Mũi Né và nhận phòng tại Resort Asteria lúc 14g30.

Tại đây, mọi người thư giãn, tận hưởng không khí biển, tham gia các hoạt động vui chơi và chia sẻ tâm tình sau chuyến hành hương. Buổi tối, đoàn quây quần, hát thánh ca và cảm tạ Chúa.

Sáng 18.03.2025, sau bữa sáng tại resort, đoàn tự do nghỉ ngơi, dạo biển trước khi trở về thành phố, kết thúc chuyến đi trong tâm tình tạ ơn.

Kết thúc và lời cảm ơn

Chuyến hành hương - nghỉ dưỡng khép lại vào lúc 16g30 tại điểm đón ban đầu trong niềm vui và lòng biết ơn. Những kỷ niệm thiêng liêng vẫn còn mãi trong tâm hồn mỗi người.

Linh mục Gioan Baotixita xúc động chia sẻ: "Những năm tháng thân thương ở Tân Hòa khi là giáo lý viên, cha vẫn nhớ mãi. Tuy bây giờ mỗi người một nơi nhưng kỷ niệm đẹp vẫn còn đọng lại."

Ngài và đoàn gửi lời cảm ơn chân thành đến chị Thanh Hương - người khởi xướng và chị Mai Vân - người hỗ trợ chuyến đi. Cả đoàn chia tay trong bài hát: “Những giây phút vui bên nhau qua rồi, chỉ còn lại trong tim nhiều nỗi nhớ.”

Lời kết

Chuyến hành hương - nghỉ dưỡng kết thúc, nhưng niềm tin vào Chúa và tình yêu Đức Mẹ vẫn mãi sáng trong tâm hồn mỗi người.

Xa nhau lại mong ngày hội ngộ. Cùng nhắc nhau về đích điểm đời mình: “Hy vọng không làm thất vọng - Spes non confundit (Rm 5,5).”

Dù mỗi người một nơi, tình thân giữa các cựu giáo lý viên vẫn gắn kết. Hãy tiếp tục giữ gìn và lan tỏa ngọn lửa đức tin! Hẹn gặp lại trong những chuyến hành hương tiếp theo!

Bài & Ảnh: Maria Phạm Kim Chi (TGPSG)

 

Top