Cùng “Restart” hy vọng trong Đức Kitô - Cầu nguyện cùng Đức Thánh Cha tại Nhà thờ Tân Quy

Cùng “Restart” hy vọng trong Đức Kitô - Cầu nguyện cùng Đức Thánh Cha tại Nhà thờ Tân Quy

“Kiên nhẫn là yêu thương trong thử thách.” – lời nhắn nhủ của Đức cố Giáo hoàng Phanxicô trong Tông huấn Amoris Laetitia đã soi sáng cho chặng hành hương thứ 7, diễn ra tối ngày 26.09.2025 tại Nhà thờ Tân Quy. Trong cơn mưa nặng hạt cuối tháng, cộng đoàn vẫn quy tụ đông đảo để cùng bước đi trong hy vọng, cầu nguyện cho mối tương quan hài hòa giữa con người và công trình sáng tạo, từ đó học nơi Chúa Giêsu sự kiên nhẫn đồng hành và tình yêu bền bỉ dành cho nhân loại.

Ngôi Thánh đường Tân Quy tọa lạc trên mảnh đất có lịch sử hơn 200 năm, được biết đến là một trong những họ đạo lâu đời của Tổng Giáo phận Sài Gòn. Trong khung cảnh ấy, lời cầu nguyện của cộng đoàn đã hòa chung nhịp đập với ý chỉ cầu nguyện tháng 9 của Đức Thánh Cha: cầu cho mối tương quan của con người với toàn thể công trình sáng tạo.

Đúng 19 giờ, chương trình bắt đầu bằng phần cầu nguyện – hồi tâm, với phần thánh nhạc do Ca đoàn Du Ca phụ trách. Đây cũng là lần đầu tiên ca đoàn tham gia chương trình hành hương. Đoạn Lời Chúa được công bố từ Tin Mừng Luca: “Còn anh em, anh em bảo Thầy là ai?... Con Người phải chịu đau khổ nhiều… và ngày thứ ba sẽ trỗi dậy” (Lc 9,20-22). Câu hỏi của Đức Giêsu vang vọng trong tâm hồn người tín hữu, mời gọi mỗi người xác định lại niềm tin, để kiên nhẫn bước theo Người trên con đường thập giá và hy vọng.

Thực vậy, trong một thế giới chạy theo tốc độ và kết quả tức thì, kiên nhẫn dễ bị xem là yếu đuối hay thất bại. Nhưng dưới ánh sáng Tin Mừng, kiên nhẫn lại là sức mạnh thầm lặng của hy vọng. Như thánh Phaolô dạy: “Chúng ta nhờ hy vọng mà được cứu độ” (Rm 8,24). Hy vọng chỉ thực sự là hy vọng khi biết chờ đợi, và trong sự chờ đợi ấy, kiên nhẫn trở thành người bạn đồng hành trung thành.

Trong các mối tương quan, kiên nhẫn cũng chính là gương mặt của tình yêu. Đó là thái độ không bỏ cuộc khi gặp giới hạn của người khác, không vội vàng đòi kết quả tức thì, nhưng chọn đồng hành và cầu nguyện. Đó cũng là cách Chúa Giêsu đã làm với các môn đệ: kiên nhẫn, bao dung, để họ từng bước trưởng thành trong tình yêu.

Song song với chủ đề kiên nhẫn, ý cầu nguyện tháng 9 của Đức Thánh Cha nhắc nhở cộng đoàn về mối tương quan của con người với thế giới tạo thành. Cầu nguyện cho mối tương quan ấy cũng là lời mời gọi mỗi tín hữu sống tinh thần Laudato Si’: tôn trọng thiên nhiên, bảo vệ môi sinh, và cùng chung tiếng với vạn vật để ngợi khen Đấng Tạo Hóa.

Sau phần cầu nguyện – hồi tâm, cộng đoàn bước vào cao điểm với Thánh lễ do cha Tôma Vũ Ngọc Tín, S.J., Giám đốc Mạng lưới Cầu nguyện Toàn cầu của Đức Giáo Hoàng tại Việt Nam, chủ sự. Trong bài giảng, cha Tôma gợi hình ảnh quen thuộc của cuộc sống hôm nay: khi điện thoại hay máy tính bị “đơ”, ta cần nút restart để tái khởi động. Đời sống thiêng liêng cũng thế. Trước những lo âu, mệt mỏi hay thất vọng, con người dễ “hết pin”. Chính Chúa Giêsu là “nút restart” giúp ta tìm lại ánh sáng, sức mạnh và niềm hy vọng mới để tiếp tục bước đi.

Trước khi kết thúc Thánh lễ, cha Tôma thêm một lần nữa nhắc cộng đoàn sống tinh thần Laudato Si’, nhân dịp kỷ niệm 10 năm Thông điệp này (2015–2025). Mỗi người Kitô hữu được mời gọi noi gương thánh Phanxicô Assisi: biết yêu thương, tôn trọng và bảo vệ mọi loài thụ tạo như quà tặng của Thiên Chúa.

Chặng hành hương tại Nhà thờ Tân Quy đã khép lại, nhưng niềm hy vọng thì vẫn mở ra. Giữa một thế giới nhiều vết thương, người Kitô hữu được mời gọi trở thành người gieo hy vọng, bằng chính đời sống trung tín và kiên nhẫn trông cậy vào Chúa. Như lời Thánh Vịnh nhắn nhủ: “Hãy ký thác đường đời cho Chúa, tin tưởng vào Người, Người sẽ ra tay.” (Tv 37,5).

Và từ Tân Quy – Họ Đạo lâu đời của Tổng Giáo phận Sài Gòn – hy vọng ấy tiếp tục được thắp sáng, để lan tỏa đến mọi nẻo đường, trở thành sức mạnh nâng đỡ con người dấn thân vì công lý, hòa bình và tình huynh đệ trong Đức Kitô.

bài liên quan mới nhất

bài liên quan đọc nhiều

Top