Cộng đoàn Lòng Chúa Thương Xót hạt Hóc Môn Mừng Kính Đại lễ Lòng Chúa Thương Xót
TGPSG --- Sáng thứ Bảy, ngày 26.04.2025, cộng đoàn Lòng Chúa Thương Xót (LCTX) Giáo hạt Hóc Môn đã tổ chức Thánh lễ mừng Chúa Phục Sinh và kính LCTX tại giáo xứ Tân Quy, do Linh mục Đaminh Nguyễn Trung Kiên, hạt trưởng hạt Hóc Môn kiêm linh hướng cộng đoàn LCTX, chủ tế.
Đồng tế với ngài có Linh mục Giuse Phạm Thế Hiển, phụ trách Mái ấm LCTX tại giáo xứ Tân Quy, Linh mục Giuse Lê Cẩm Tú, quản nhiệm giáo xứ Tân Quy, Linh mục Phêrô Nguyễn Văn Bộ, Giám đốc SDB Ba Thôn, cùng đông đảo các thành viên cộng đoàn LCTX và giáo dân trong hạt Hóc Môn.
Chương trình bắt đầu với việc cộng đoàn nguyện kinh LCTX. Linh mục Đaminh nhắc lại kỷ niệm 25 năm trước, khi Đức Thánh Cha Gioan Phaolô II công bố Chúa Nhật II Phục Sinh là Chúa nhật kính LCTX.
Hôm nay, cộng đoàn quy tụ tại đây để kính nhớ LCTX, lãnh nhận hồng ân Năm Thánh 2025 và cầu nguyện cho Đức Thánh Cha Phanxicô mới qua đời.
Để cộng đoàn hiểu rõ hơn về nhà thờ Tân Quy, Linh mục Đaminh đã mời Linh mục Giuse quản nhiệm giáo xứ Tân Quy giới thiệu về quá trình hình thành và xây dựng giáo xứ.
Giới thiệu về giáo xứ Tân Quy
Giáo xứ Tân Quy là một trong mười điểm hành hương trong Năm Thánh 2025. Họ đạo Tân Quy được hình thành từ khoảng năm 1800-1880, do Hội Thừa Sai Pháp sáng lập. Ban đầu, các giáo hữu đã cùng nhau xây dựng một nhà nguyện tại Ấp 3.
Năm 1862, một số giáo dân, trong đó có các ông Biện Đức và Biện Dẹp, đã đóng góp xây dựng một nhà nguyện tranh làm nơi cầu nguyện.
Năm 1866, Đức cha Lefèbre đã bổ nhiệm linh mục Azémar coi sóc họ đạo. Đến năm 1880, linh mục Azémar đã cho xây dựng nhà thờ mới tại vị trí hiện nay. Ngài sinh ngày 25 tháng 1 năm 1834 và qua đời vào ngày 9 tháng 6 năm 1895.
Năm 1882, họ đạo chính thức trở thành giáo xứ Tân Quy, với linh mục Pierre Colson là cha sở đầu tiên.
Quá trình xây dựng nhà thờ đã trải qua nhiều giai đoạn trùng tu. Năm 1922, linh mục Phêrô Lê Quang Tự khởi công xây dựng một nhà thờ mới vì nhà thờ cũ đã bị hư hại. Công trình kéo dài 14 năm.
Năm 1946, nhà thờ bị cháy, linh mục Phaolô Lê Văn Mười bị thương nặng.
Năm 1951, ngài tái thiết nhà thờ bằng tre và mái lợp lá dừa.
Năm 1953, linh mục Phêrô Trần Văn Thì tiếp tục tái thiết nhà thờ lần thứ hai.
Từ năm 1993 đến 1995, linh mục Phanxicô Xaviê Bùi Văn Minh đã tiến hành trùng tu và khánh thành vào ngày 24 tháng 8 năm 1995.
Ngày 17 tháng 7 năm 2008, bàn thờ được thánh hiến, do Đức cha Giuse Vũ Duy Thống làm phép.
Sau khi giới thiệu về giáo xứ, Linh mục Giuse quản nhiệm đã lưu ý cộng đoàn về các điều kiện để được lãnh ơn toàn xá khi đến nhà thờ hành hương.
Thánh lễ
Thánh lễ khởi sự với đoàn rước kiệu LCTX xung quanh nhà thờ, tiến vào cung thánh đầy trang nghiêm và sốt sắng.
Đầu lễ, Linh mục Đaminh mời gọi cộng đoàn hiệp ý cầu nguyện theo ý lễ và sống theo gương Chúa, với thái độ tha thứ và đại lượng như LCTX.
Trong bài giảng lễ, Linh mục Giuse Phạm Thế Hiển chia sẻ: "Hôm nay, chúng ta mừng đại lễ LCTX tròn 25 năm, và mừng Năm Thánh 2025. Tuy nhiên, LCTX không chỉ xuất hiện sau khi Đức Thánh Cha Gioan Phaolô II thiết lập lễ kính LCTX. Chúa đã yêu thương chúng ta từ nguyên thủy vì Ngài chính là Lòng Thương Xót. LCTX đã bao trùm trái đất và lan tỏa đến mọi dân tộc.
Lễ LCTX được đặt vào đại lễ Phục Sinh để chứng tỏ rằng Chúa đã chiến thắng tử thần và tội lỗi, và đã Phục Sinh trong vinh quang. Vậy, chúng ta có tin tưởng và tín thác vào LCTX không? LCTX sẽ ấp ủ, nâng đỡ và ban ơn cho chúng ta nếu chúng ta đặt niềm hy vọng vào Chúa.
Hãy tạ ơn Chúa vì chúng ta đang sống trong Năm Thánh, năm của hồng ân và tha thứ. Nhưng LCTX không chỉ dừng lại ở việc ban ơn cho chúng ta, mà Ngài muốn chúng ta ra đi và loan truyền LCTX cho mọi người."
Thánh lễ tiếp tục với phần Phụng vụ Thánh Thể.
Trước khi ban phép lành cuối lễ, Linh mục Đaminh cảm ơn các linh mục đồng tế, Hội đồng Mục vụ giáo xứ Tân Quy và cộng đoàn đã cộng tác để Thánh lễ thành công. Ngài cũng bày tỏ niềm vui mừng và sự biết ơn vì cộng đoàn đã quy tụ đông đủ để mừng đại lễ LCTX, tôn vinh tình yêu và sự tha thứ vô biên của Thiên Chúa. Ngài mời gọi cộng đoàn tiếp tục cầu nguyện cho Đức Giáo Hoàng Phanxicô mới qua đời, xin Chúa đưa ngài về hưởng Nhan Thánh Chúa.
Thánh lễ kết thúc vào lúc 10g30. Mọi người ra về trong niềm vui mừng Chúa Phục Sinh, mang theo trong trái tim sự tri ân sâu sắc và lòng mến yêu đối với Lòng Chúa Thương Xót.
Bài: Tuyết Nhung & Ảnh: Minh Thiên (TGPSG)
bài liên quan mới nhất

- Huấn Luyện Viên Liên Đoàn Anrê Phú Yên hành hương Đức Mẹ Núi Cúi
-
Mạng Lưới Cầu Nguyện Toàn Cầu Của Đức Giáo Hoàng tại Việt Nam: Nhịp cầu hiệp thông trong những ngày tang lễ Đức Thánh Cha Phanxicô" -
Doanh nhân Công giáo Trẻ mừng lễ Chúa Phục Sinh -
Cộng đoàn Taizé tưởng nhớ Đức Giáo hoàng Phanxicô -
Giọt tình nghĩa trong ngày Hành Hương -
Ban Bác Ái Xã Hội Giới Doanh Nhân Công Giáo trao yêu thương, thắp sáng tương lai -
Nội san Lửa Mến tháng 5.2025 -
Giáo Chức Công Giáo họp mặt khai mạc Tuần Thánh 2025 -
Ban Mục vụ Giới trẻ đồng hành cùng đêm nhạc “Hạt giống” gây quỹ cho trẻ tự kỷ -
Thư mời tham dự Hội thảo Thánh nhạc lần thứ 54
bài liên quan đọc nhiều

- Giáo dân trong mùa dịch: Những điều Nên và Không Nên
-
Dòng Đa Minh Việt Nam -
MV “Tình Ngài Thôi Thúc Ta” - một món quà từ người trẻ Việt Nam dành cho Đại hội Giới trẻ Thế giới 2023 -
Giáo hạt Xóm Mới: Thánh lễ luân phiên Hội Lòng Chúa Thương Xót 2023 -
Đức Tổng Giám mục Giuse Nguyễn Năng thăm Hội nghị Toàn quốc Tuyên úy - Huynh Trưởng -
Mái ấm Thiên Ân -
Sa mạc Huấn luyện Huynh trưởng Thiếu Nhi Thánh Thể - cấp I (Vươn Lên 53) -
Doanh nhân Công giáo trẻ: Bữa ăn Yêu thương ngày 13.11.2023 -
Chuyên đề 185: Tư duy phản biện, nhân tố phát triển xã hội -
Bổ nhiệm cha Tân Giám đốc Caritas Việt Nam và tri ân cha nguyên giám đốc