Cộng đoàn Lòng Chúa Thương Xót giáo hạt Tân Sơn Nhì: Mừng kính Lòng Chúa Thương Xót 2026

TGPSG -- Vào lúc 15g ngày 07.04.2026, cộng đoàn Lòng Chúa Thương Xót giáo hạt Tân Sơn Nhì đã long trọng cử hành Thánh lễ mừng kính Lòng Chúa Thương Xót, do linh mục Đa Minh Vũ Ngọc Thủ, linh hướng của hội, chủ tế.

Ngay từ 13g30, các hội viên đã quy tụ đông đủ trong bầu khí trang nghiêm và sốt sắng để chuẩn bị tâm hồn cho ngày mừng đặc biệt của cộng đoàn; và đúng 14 giờ, cộng đoàn hiệp dâng giờ kinh Mân Côi, suy niệm Năm Sự Mừng, chiêm ngắm mầu nhiệm Đức Kitô Phục Sinh.

Tiếp đó, cộng đoàn cùng đọc Chuỗi Kinh Lòng Chúa Thương Xót với những ý nguyện tha thiết: cầu cho Hội Thánh, cho thế giới, cho quê hương Việt Nam được bình an; cầu cho những tâm hồn khô khan, nguội lạnh được ơn hoán cải; cầu cho những người đau yếu, bệnh tật được nâng đỡ; và xin cho mỗi thành viên biết sống hiệp nhất, yêu thương trong đời sống cộng đoàn.

Trong bầu khí linh thiêng của ngày lễ, lời dẫn nhập Thánh lễ được cất lên, mời gọi cộng đoàn quy tụ tâm hồn, bước vào việc cử hành mầu nhiệm Lòng Chúa Thương Xót với tất cả lòng tin yêu và phó thác.

Thánh lễ được khởi sự với đoàn rước từ cuối thánh đường tiến vào cung thánh.

Mở đầu Thánh lễ, linh mục chủ tế mời gọi cộng đoàn ý thức về ơn gọi hiệp nhất, không chỉ trong việc tham dự phụng vụ mà còn được thể hiện qua đời sống yêu thương, cảm thông và tha thứ, những hoa trái cụ thể của Lòng Chúa Thương Xót.

Phụng vụ Lời Chúa với các bài đọc của Chúa nhật II Phục Sinh giúp cộng đoàn hiểu sâu hơn về tình yêu cứu độ của Thiên Chúa, được tỏ lộ nơi Đức Giêsu Kitô Phục Sinh.

Trong bài giảng, linh mục Đa Minh đã trình bày ý nghĩa mầu nhiệm Lòng Chúa Thương Xót trong dòng lịch sử cứu độ, đồng thời nhắc đến ngày 30-4-2000, khi Đức Thánh Giáo hoàng Gioan Phaolô II tôn phong hiển thánh cho Thánh nữ Faustina Kowalska. Qua đó, Hội Thánh một lần nữa khẳng định ý nghĩa và giá trị của sứ điệp Lòng Chúa Thương Xót trong đời sống đức tin hôm nay.

Cộng đoàn được mời gọi chiêm ngắm và noi gương Đức Giêsu Kitô, hiện thân trọn vẹn của Lòng Chúa Thương Xót, cùng với Thánh nữ Faustina, vị tông đồ trung tín của sứ điệp này. Đó là con đường của sự khiêm nhường, âm thầm hy sinh và quảng đại phục vụ trong đời sống hằng ngày.

Ngài nhấn mạnh rằng người hội viên Lòng Chúa Thương Xót không chỉ dừng lại ở việc tham dự các giờ kinh hay cử hành phụng vụ bên ngoài, nhưng còn được mời gọi đi vào chiều sâu đời sống nội tâm, biết sống tín thác, khiêm tốn và thực thi bác ái qua những việc làm cụ thể.

Chính đời sống yêu thương, tinh thần hy sinh và sự quảng đại phục vụ của mỗi hội viên sẽ trở thành dấu chứng sống động, góp phần lan tỏa Lòng Chúa Thương Xót giữa đời thường hôm nay.

Sau bài giảng, cộng đoàn hiệp dâng Lời nguyện tín hữu, tha thiết cầu xin cho Hội Thánh, cho thế giới, cho những người đang gặp đau khổ, bệnh tật, và cho mỗi thành viên biết sống tinh thần Lòng Chúa Thương Xót trong đời sống hằng ngày.

Thánh lễ được tiếp nối với phần Phụng vụ Thánh Thể.

Sau lời nguyện hiệp lễ, một vị đại diện cộng đoàn đã dâng lời cảm ơn linh mục Đa Minh, đồng thời tri ân toàn thể các hội viên đã hiện diện, hiệp thông và góp phần để Thánh lễ được cử hành cách trang nghiêm, sốt sắng.

Đáp từ, ngài gửi lời chúc lành và khích lệ cộng đoàn tiếp tục sống tinh thần Lòng Chúa Thương Xót trong đời sống hằng ngày, trở nên những người mang bình an và yêu thương đến cho mọi người xung quanh.

Thánh lễ kết thúc lúc 16g cùng ngày, với niềm vui được thể hiện qua những tấm hình kỷ niệm chụp chung trước cung thánh.

Bài & Ảnh: Mai Hoa (TGPSG)

bài liên quan mới nhất

bài liên quan đọc nhiều

Top