Cộng đoàn Lòng Chúa Thương Xót giáo hạt Gia Định mừng Bổn mạng - Thánh Gioan Phaolo II

Cộng đoàn Lòng Chúa Thương Xót giáo hạt Gia Định mừng Bổn mạng - Thánh Gioan Phaolo II

Cộng đoàn Lòng Chúa Thương Xót giáo hạt Gia Định mừng Bổn mạng - Thánh Gioan Phaolo II

TGPSG -- “Hãy để LCTX chiếu sáng cuộc đời của mỗi người chúng ta, cho chúng ta nhận được hạnh phúc tình yêu thật sự của Thiên Chúa.”

Linh mục (Lm) chánh xứ Thánh Tịnh - Phêrô Nguyễn Ngọc Châu đã đúc kết bài giảng như trên khi cùng Lm chánh xứ Đức Mẹ Vô Nhiễm Giuse Maria Ngô Văn Tỵ đồng tế trong Thánh lễ mừng kính Thánh Gioan Phaolo II, Bổn mạng cộng đoàn Lòng Chúa Thương Xót (LCTX) hạt Gia Định, được cử hành vào lúc 10h00 thứ Năm 23-10-2025 tại nhà thờ Thánh Tịnh.

Hiệp dâng Thánh lễ có các hội viên LCTX hạt Gia Định và đại diện các cộng đoàn LCTX trong TGP Sài Gòn.

Lúc 09h30, các hội viên đã vào nhà thờ để cùng lần chuỗi LCTX.  

Trước Thánh lễ, đoàn kiệu rước di ảnh Thánh Gioan Phaolo II tiến lên cung thánh trong khi vị đại diện đọc hạnh thánh Giáo hoàng Gioan Phaolô II để cộng đoàn suy ngẫm.

Mở đầu bài giảng, Lm Phêrô chia sẻ: “Thánh Gioan Phaolô II là một con người của thời đại chúng ta. Lời dạy và gương sống của ngài rất gần gũi với mọi người. Ngài yêu mến Thánh Thể Chúa Giêsu và Đức Mẹ một cách sâu sắc. Gương sống đức tin và lòng trung thành với Chúa Kitô của ngài là mẫu gương cho mỗi người chúng ta.”

Lm Phêrô dẫn giải: “Đức Ái là điều cần có của mỗi người chúng ta. Nếu chúng ta không nhận ra mình tội lỗi sẽ không nhận ra LCTX. Trước di ảnh của thánh Gioan Phaolô II, cộng đoàn LCTX cầu xin hai điều: sự tha thứ và lòng ăn năn tội.

Ngày hôm nay trên các phương tiện báo đài, máu con người vẫn đổ ra vì tranh giành quyền lợi. Chiến tranh ở Châu Âu, Trung Đông… vẫn còn hằng ngày, không khi nào trái đất được bình yên. Nhân loại hôm nay cần lòng thương xót, chỉ có LCTX mới cứu chúng ta khỏi thảm họa chiến tranh. Nếu con người nhận ra lỗi lầm và biết yêu thương nhau mới lãnh nhận LCTX và đẩy lui chiến tranh.

Hai bài đọc cho chúng ta thấy trong thời chiến tranh nhờ LCTX, nhân loại mới được cứu độ. Tình Yêu là tên gọi thứ hai của LCTX. Đời chúng ta vô nghĩa nếu không có tình yêu và lòng thương xót.”

Lm Phêrô đúc kết: “Thánh Gioan Phaolô II nêu gương cho chúng ta về lòng yêu mến Thánh Thể, ý thức hòa giải và lòng tôn sùng Thánh Tâm. Cầu Chúa cho những hội viên LCTX chọn ngài làm thánh Bổn mạng có được lòng khiêm tốn nhận ra sự thiếu sót của mình. Hãy để LCTX chiếu sáng cuộc đời của mỗi người chúng ta, cho chúng ta nhận được hạnh phúc tình yêu thật sự của Thiên Chúa.”

Thánh lễ tiếp tục với phần Phụng vụ Thánh Thể.

Sau lời nguyện hiệp lễ, chị Hội trưởng đại diện hội, cảm ơn hai linh mục đồng tế và các ban ngành, đoàn thể đã giúp cho buổi mừng kính thánh Bổn mạng được sốt sắng, trang nghiêm.

Thánh lễ kết thúc lúc 11giờ00 cùng ngày. Các thành viên của cộng đoàn LCTX đã chụp hình chung trước khi chia tay ra về.

Bài & Ảnh: Tóc Ngắn (TGPSG)

bài liên quan mới nhất

bài liên quan đọc nhiều

Top