Cơ sở Đào tạo Giáo lý viên Giuse Thợ: Hành hương, dã ngoại

TGPSG -- Với mong muốn tạo cơ hội giao lưu, học hỏi và thắt chặt tình huynh đệ, đồng thời bồi dưỡng kỹ năng giảng dạy giáo lý, vào lúc 13g00 ngày 26.04.2026, tại Tu viện Phanxicô, Đình Phong Phú (Quận 9 cũ), Cơ sở Đào tạo Giáo lý viên Giuse Thợ đã tổ chức chuyến hành hương, dã ngoại cho gần 100 học viên. Đây cũng là dịp để các giáo lý viên hành hương, lãnh nhận ơn toàn xá trong Năm Thánh, hướng đến kỷ niệm 800 năm ngày sinh thiên quốc của Thánh Phanxicô Assisi.

Tham dự chương trình có:

- Cha Phêrô Nguyễn Văn Hiền, Trưởng Ban Giáo lý Tổng Giáo phận Sài Gòn

- Cha Phêrô Trần Ngọc Niên, OFM

- Nữ tu Têrêsa Trần Ngọc, FMA và nữ tu Maria Huỳnh Hà, FMA

- Cùng các anh chị cựu học viên đến từ các giáo xứ trong giáo hạt Thủ Thiêm

Ngay từ đầu chương trình, các giáo lý viên đã quy tụ theo đội trong bầu khí rộn ràng, vui tươi. Những khẩu hiệu dí dỏm, tiếng reo hò và các bài hát sinh hoạt đã tạo nên bầu khí thân tình, gần gũi và chan hòa tình huynh đệ.

Hành hương: chữa lành, hoán cải và đón nhận Chúa

“Hạnh phúc thay người lấy Chúa làm sức mạnh, ấp ủ trong lòng ý định hành hương” (Tv 84,6)

Sau phần khởi động, đoàn tiến vào Nhà nguyện Emmaus để tham dự giờ hành hương Năm Thánh do cha Phêrô Trần Ngọc Niên, OFM hướng dẫn.

Trong bầu khí trang nghiêm và tĩnh lặng của nhà nguyện, mọi tâm hồn như được kéo lại gần Chúa hơn. Những ồn ào của cuộc sống dường như lắng xuống, nhường chỗ cho giây phút gặp gỡ sâu lắng giữa con người với Thiên Chúa, khi mỗi người được mời gọi nhìn lại chính mình trong tâm tình sám hối và hoán cải.

Khoảnh khắc kính viếng thánh tích, hòa cùng tiếng hát Kinh Hòa Bình, đã làm cho bầu khí thêm linh thiêng. Trong giây phút ấy, nhiều người cảm nhận sâu sắc rằng ơn gọi làm con Chúa, làm Huynh trưởng hay Giáo lý viên là hồng ân nhưng không Chúa ban. Từ đó, lòng người dâng lên niềm biết ơn và ước muốn quảng đại đáp trả.

Nhiều người cảm nhận rõ hơn rằng ơn gọi làm con Chúa, làm Huynh trưởng hay Giáo lý viên là hồng ân nhưng không Chúa ban. Từ đó, lòng người dâng lên niềm biết ơn và ước muốn quảng đại đáp trả.

Sau những giây phút lắng đọng trong giờ hành hương, chương trình tiếp tục với phần chuyên đề mang tính thực hành và gần gũi.

Chuyên đề “Sư phạm Hiện diện”, kỹ năng sống D.O.S.E

Tiếp nối chương trình là giờ chuyên đề với thuyết trình viên Ngọc Anh. Phần mở đầu với các bài hát sinh hoạt và trò chơi kết nối đã tạo bầu khí sôi động, góp phần xóa nhòa khoảng cách giữa các thế hệ giáo lý viên.

Qua phần chia sẻ, mô hình PERMA được giới thiệu như nền tảng xây dựng đời sống tích cực, gồm: cảm xúc tích cực, sự gắn kết (trạng thái “tuôn chảy”), các mối quan hệ tích cực, ý nghĩa sống và thành tựu. Bên cạnh đó, các tham dự viên cũng tìm hiểu về bốn “hormone hạnh phúc” D.O.S.E: Dopamine, Oxytocin, Serotonin và Endorphin.

Những kiến thức này giúp giáo lý viên biết cách tạo bầu khí vui tươi, tăng sự gắn kết trong giờ dạy, đồng thời chăm sóc đời sống nội tâm để bền bỉ trong sứ vụ.

Giờ chuyên đề trở nên sinh động hơn qua các hoạt động thực hành nhóm như vẽ “Ngôi nhà PERMA của Huynh trưởng - Giáo lý viên”, truy tìm từ khóa, thảo luận và chia sẻ kinh nghiệm thực tế.

Không dừng lại ở phần lý thuyết, chương trình tiếp tục được nối dài bằng những hoạt động tập thể đầy sôi động.

Team building, giữ ngọn lửa luôn cháy sáng

Tiếp nối chương trình, phần team building diễn ra sôi nổi với nhiều trò chơi vận động. Nổi bật là trò “Hành trình ánh sáng”, trong đó mỗi đội phải giữ cho ngọn nến luôn cháy sáng suốt hành trình.

Thử thách đơn giản nhưng mang ý nghĩa sâu sắc: để giữ ngọn lửa không tắt, cần sự kiên trì, hiệp nhất và nâng đỡ lẫn nhau.

Đó cũng là hình ảnh của hành trình đức tin: giữa những thử thách, nếu luôn tín thác vào Chúa, ánh sáng đức tin vẫn sẽ bừng sáng. “Chính anh em là ánh sáng cho thế gian” (Mt 5,14).

Sau những giờ sinh hoạt sôi nổi, các đội cùng dùng bữa tối trong bầu khí vui tươi và thân tình, chuẩn bị cho phần sinh hoạt buổi tối.

Khi màn đêm buông xuống, chương trình bước sang một cung bậc mới với đêm lửa trại ấm áp và ý nghĩa.

Lửa trại, hành trình của những trái tim rực cháy

Bước vào buổi tối, đêm lửa trại được khai mạc với nghi thức thắp lửa và chia sẻ Lời Chúa (Cv 2,1-4) do cha Phêrô Nguyễn Văn Hiền hướng dẫn.

Các tiết mục diễn nguyện là điểm nhấn nổi bật, với phần trình bày sinh động về các nhân vật Kinh Thánh qua những chủ đề: Được gọi (Samuel), Được biến đổi và Được sai (Phaolô), Sống sứ vụ (Don Bosco).

Trong khung cảnh lửa trại, những câu chuyện ơn gọi trở nên gần gũi và sống động, khơi dậy nơi người tham dự ước muốn tiếp tục đáp lại tiếng Chúa trong sứ vụ giáo lý viên.

Khép lại những giây phút sôi động, mọi người cùng bước vào giờ cầu nguyện trong bầu khí thinh lặng và sâu lắng.

Taizé, nốt lặng thiêng liêng cuối ngày

Khép lại ngày sinh hoạt là giờ cầu nguyện Taizé trong ánh nến lung linh. Những khúc hát nhẹ nhàng giúp mỗi người lắng đọng, nhìn lại hành trình và nhận ra những ơn lành Chúa ban.

Giây phút ấy trở thành dấu ấn thiêng liêng, để mỗi người ra về không chỉ mang theo kỷ niệm đẹp, mà còn mang theo sự bình an và sức sống mới cho hành trình phục vụ.

Khép lại ngày hành hương, dã ngoại, mỗi người ra về với quyết tâm giữ vững ngọn lửa nhiệt thành, sống trọn ơn gọi giáo lý viên và tiếp tục bước đi trong tình yêu của Chúa.

Bài: Têrêsa Hà Minh Lan & Ảnh: Têrêsa Hà Minh Lan, Vinh Sơn Trương Thiên Phúc (TGPSG)

 

bài liên quan mới nhất

bài liên quan đọc nhiều

Top