Chuyện tình chưa kể
Trời cao khói tỏa rộng lan
Trong cái se lạnh, xuân tràn về chưa?
Tình ai e ấp thân thưa
Nở ra thơm ngát, đã vừa tin yêu.
...
Kìa ai dáng đứng yêu kiều
Lòng tôi xao xuyến, liêu xiêu bóng tà
Gót ngọc ai bước thướt tha
Tóc dài vương vấn với tà áo xanh
Đó dây, xóm vắng an lành
Ta về chung lối, ta là bạn nhau
Thánh đường mơ ước nhiệm mầu
Chuông nhà thờ đổ kinh cầu ngân vang
...
Lời yêu Chúa ngỏ đôi đàng
Người vào tu viên ngỡ ngàng cho tôi
Ngày ngày tháng tháng dần trôi
Hôm nay gặp lại, bồi hồi nhớ nhung
Đôi ta lúc trước hay cùng
Sánh vai xem lễ, đi chung mỗi ngày
Nàng đẹp, tóc xõa tuyết mây
Bên hang đá nhỏ, hây hây má hồng
Hai ta viếng Chúa Hài Đồng
Đóng vai lữ khách, mục đồng khi xưa
Nhìn người thầm thĩ thân thưa
Xin Chúa thương đoái cho vừa đôi ta
…
« Giờ nàng, ta đã cách xa
Người ở với Chúa còn ta một mình »
…
Chợt nàng sải bước gót trinh
Miệng cười rạng rỡ môi xinh cúi chào
Nghe hồn dâng những nao nao
Trông xem tà áo ngọt ngào thướt tha
Núp đội tựa khúc thi ca
Sống đời dâng hiến, sống là ban trao
Cuộc đời dâng hiến thanh cao
Tu phục em khấn dạt dào tình yêu
Dáng em thánh thiện, huyền siêu
Ngập tràn ánh sáng, đẫy nhiều phúc ân
Sau hồi chuyện vãn xa gần
Cất lời thỏ thẻ, ân cần hỏi han
Ngập ngừng buông phím tơ đàn
Em cười chúm chím, tựa ngàn yêu thương
Rằng anh: Chúa ngự thiên đường
Ngài cất tiếng gọi yêu đương thắm nồng
...
Nghe rồi, hồn trải, thinh không
Chẳng lên thành tiếng, nụ hồng hé môi
Thời gian chầm chậm trôi trôi
Hài Nhi Đức Chúa trong nôi mỉm cười
Đèn hoa rộn rã thật tươi
Bên hang đá nhỏ, chỉ người với tôi
Chợt lòng nghe bớt đơn côi
Sơ ơi… chắc để…, để rồi tính sau…
Trời cao xanh thẳm một màu
Gật đầu tay nắm trao nhau tình trời
…
Tình yêu ơn thánh gọi mời
Tôi nàng chia ngả, tuyệt vời ước mơ
Đường về cỏ mọc lơ thơ
Sương đêm trắng phủ bạc phơ lá đầy
Sơ về mộng ước chân mây
Giấu thân tu viện tay gầy nâng cao
…
Gió bên hiên thổi rì rào
Tiếng Chúa mời gọi đi vào hồn tôi
Đâu đây những giọt mồ hôi
Dáng người tu sĩ, mân côi mỗi ngày
Hãm mình dẹp xác ăn chay
Cầu cho người bạn, những ngày gẫm suy
Kiên trì uốn gối lạy quỳ
Áo dòng, Thánh Giá, nhu mì xin vâng
…
Mây trời lồng lộng mấy tầng
Nhặt khoan thấm thoát bâng khuâng tháng ngày
Nghe truyện người kể mới hay
Sơ về thăm xứ, hôm nay đến chào
Từ độ thủa ấy, ngày nào
Một năm không gặp, trúc đào đơm bông
Đất trời một cõi mênh mông
Ươm mầm ơn gọi đã trồng trước sân
Ra hoa, hé nụ trắng ngần
Tôi vào chủng viện hồng ân tràn đầy
Tôi nàng ân nghĩa dựng xây
Cùng nhau trao hiến cho Thầy Giêsu
Cuộc đời cõi phúc chân tu
Dấn thân theo Chúa cho dù khổ đau
Sướng khổ ta vẫn có nhau
Cất lên kinh nguyện đậm màu thương yêu
Hôm nay sương đậm rơi nhiều
Lời trong kinh nguyện, liêu xiêu dáng gầy
Lập lòe ánh điện đó đây
Xin dâng Đức Chúa, đổ đầy phúc an
Cuộc đời tận hiến trao ban
Như ngàn ánh sáng tỏa lan cho đời
Xuân về khắp cõi đất trời
Ngập tràn ân sủng, tuyệt vời Chúa ơi!
Người rao Tin Sáng nơi nơi
Bước chân dâng hiến, tình trời lan xa.
Minh Kiên
bài liên quan mới nhất

- Quán cà phê: Nơi khởi đầu cho sứ vụ loan báo Tin Mừng
-
Đức Lêô XIV: Chúa Giêsu luôn nâng đỡ ta, bất chấp mọi sự -
Đức Lêô XIV gặp Nhóm Ẩn Sĩ Ý trong sự kiện Năm Thánh Đời Sống Thánh Hiến -
Từ Bà Mụ, Dì Phước, đến căn tính Nữ Tu -
Đức Lêô XIV: Đức tin và lý trí nâng đỡ và bổ túc cho nhau -
Tâm tình tạ ơn trong ngày kỷ niệm hôn phối tại bệnh viện -
Đức Lêô XIV: Biến cố Phục Sinh thể hiện nét gần gũi và biến đổi mọi sự -
Tháng Mân Côi - Lời kinh của Bà, lời kinh của đời con -
Kỹ thuật mở đầu bài thuyết trình thu hút -
Đức Lêô XIV khuyến khích khơi lại ý thức về ơn gọi truyền giáo
bài liên quan đọc nhiều

- Những tâm tình bên tượng Thánh Carlo Acutis đầu tiên tại Việt Nam
-
Hãy ký thác đường đời cho Chúa -
"Ngài đã có một tỷ số tuyệt vời" tại Mật nghị -
Giáo lý viên giáo xứ Tam Hải: Bốn mùa Chúa đổ hồng ân -
Nụ hôn của Chúa Giêsu: Bài học từ một cậu bé giúp lễ -
Người có IQ cao nhất thế giới nói về Thiên Chúa -
Chuyến xe định mệnh - Hành trình Đức Tin của anh Giuse Huỳnh -
Gia đình Giáo lý viên -
Thách thức của Tình yêu -
Chúa vẫn chờ đợi