Chuyến hành hương - nghỉ dưỡng của Ban Mục vụ Truyền thông Giáo hạt Tân Sơn Nhì
TGPSG -- Sau những ngày miệt mài với công việc truyền thông và phục vụ tại các giáo xứ, các thành viên Ban Mục vụ Truyền thông Giáo hạt Tân Sơn Nhì đã cùng nhau lên đường trong chuyến hành hương - nghỉ dưỡng tại Vũng Tàu vào hai ngày 23 và 24-7-2026.
Với chủ đề “Hiệp thông - Yêu thương - Cùng nhau phục vụ”, chuyến đi là dịp để mọi người tạm gác lại những công việc thường ngày, tìm về bên Chúa và Đức Mẹ, đồng thời có thêm thời gian gặp gỡ, chia sẻ và vun đắp tình huynh đệ trong Ban.
Khởi hành trong tình hiệp thông
Đúng 5 giờ ngày 23-7-2026, đoàn khởi hành từ Giáo xứ Tân Phú. Trước khi lên đường, anh Giuse Nguyễn Linh Nhạc, Trưởng Ban Mục vụ Truyền thông Giáo hạt Tân Sơn Nhì, đã mời gọi các thành viên cùng sống trọn vẹn tinh thần “Hiệp thông - Yêu thương - Cùng nhau phục vụ”, để chuyến đi không chỉ là dịp nghỉ ngơi mà còn là cơ hội giúp mọi người hiểu nhau hơn, thêm gắn bó và cộng tác hiệu quả hơn trong sứ mạng truyền thông của Giáo hội.
Trên đường đến Vũng Tàu, đoàn dừng chân tham quan và cầu nguyện tại Nhà thờ Song Vĩnh trước khi tiếp tục hành trình đến Đền Thánh Đức Mẹ Bãi Dâu.
.png)
Tìm về bên Mẹ trong lời cầu nguyện
Khoảng 9 giờ 30, đoàn có mặt tại Đền Thánh Đức Mẹ Bãi Dâu. Sau khi nhận phòng, mọi người cùng hiệp dâng Thánh lễ tại linh đài Đức Mẹ trong bầu khí trang nghiêm và sốt sắng.
.png)
Bài ca nhập lễ "Chúng con về nơi đây dâng ngàn tiếng ca" được chính các thành viên trong đoàn cất lên. Dù không phải là những ca sĩ chuyên nghiệp, từng lời ca vẫn vang lên với tất cả sự chân thành của những người con tìm về bên Mẹ, dâng lên Thiên Chúa lời tạ ơn và cầu xin Người tiếp tục đồng hành trên hành trình phục vụ.
Trong bài giảng, cha Vinh Sơn Vũ Đức Trọng nhấn mạnh rằng, công việc truyền thông trong Giáo hội không chỉ là ghi lại hình ảnh hay đưa tin, mà còn là một sứ mạng loan báo Tin Mừng. Mỗi bài viết, mỗi bức ảnh và mỗi thước phim đều có thể trở thành phương tiện chuyển tải đức tin, tình yêu và niềm hy vọng đến với mọi người.
Kết thúc Thánh lễ, cả đoàn cùng chụp hình lưu niệm trước Đền Thánh Đức Mẹ Bãi Dâu, ghi lại khoảnh khắc đẹp của một hành trình được khởi đầu trong lời cầu nguyện và tình hiệp thông.
Gần nhau hơn trong những điều bình dị
Những bữa cơm, những câu chuyện và tiếng cười trong suốt chuyến đi đã giúp khoảng cách giữa các thành viên được rút ngắn. Mỗi người đến từ mỗi giáo xứ, mỗi hoàn cảnh khác nhau nhưng cùng gặp nhau trong một sứ mạng chung.
Chính những giây phút đời thường ấy giúp mọi người cảm nhận rõ hơn rằng Ban Mục vụ Truyền thông Giáo hạt Tân Sơn Nhì không chỉ là một tập thể cùng làm việc, mà còn là một gia đình biết hiệp thông, yêu thương và nâng đỡ nhau.
Buổi tối, đoàn cùng tham quan Tháp Tam Thắng, ngắm nhìn thành phố biển Vũng Tàu khi phố phường dần lên đèn, trước khi trở về Đền Thánh Đức Mẹ Bãi Dâu nghỉ ngơi.
Từ những bước chân đến mảnh đất tâm hồn
Sáng ngày thứ hai, từ 6 giờ, đoàn khởi hành đến Núi Tao Phùng để viếng Tượng Chúa Kitô Vua. Những bậc thang dẫn lên đỉnh núi là một thử thách nhỏ về thể lực, nhưng cũng gợi lên hành trình đức tin của mỗi người.
Khi đứng dưới cánh tay dang rộng của Chúa Kitô Vua, giữa biển trời bao la, mọi mệt nhọc dường như tan biến. Khoảnh khắc ấy nhắc mỗi người rằng giữa những bộn bề của cuộc sống và công việc phục vụ, Chúa vẫn luôn dang rộng vòng tay đón nhận và chở che.
Sau khi trở về từ Núi Tao Phùng, lúc 10 giờ, đoàn quy tụ tại Đền Thánh Đức Mẹ Bãi Dâu để hiệp dâng Thánh lễ do linh mục (Lm) Vinh Sơn Vũ Đức Trọng, cha đồng hành của Ban Mục vụ Truyền thông Giáo hạt Tân Sơn Nhì, chủ tế.
.png)
Trong bài giảng, qua dụ ngôn người gieo giống, Lm Vinh Sơn mời gọi mỗi người nhìn lại mảnh đất tâm hồn của mình. Lời Chúa luôn được gieo xuống, nhưng để Lời bén rễ và sinh hoa trái, mỗi người cần biết lắng nghe, đón nhận và sống Lời Chúa trong đời sống hằng ngày.
Từ đó, ngài liên hệ đến sứ mạng truyền thông trong Giáo hội. Mỗi bài viết, mỗi hình ảnh, mỗi thước phim hay bản tin đều có thể trở thành một hạt giống Tin Mừng được gieo vào lòng người khác. Tuy nhiên, trước khi gieo những hạt giống ấy, chính người làm truyền thông cũng được mời gọi trở nên mảnh đất tốt cho Lời Chúa.
Khi Lời Chúa bén rễ trong tâm hồn, những gì được viết ra, ghi lại và chuyển tải mới có thể mang theo sự thật, tình yêu và niềm hy vọng của Tin Mừng.
Thánh lễ kết thúc lúc 11 giờ 30. Trước khi chia tay Đền Thánh Đức Mẹ Bãi Dâu, cả đoàn cùng chụp hình lưu niệm trước linh đài Đức Mẹ.
.png)
.png)
Dâng lời tạ ơn và trở về
Sau bữa cơm trưa, đoàn lên đường trở về Thành phố Hồ Chí Minh. Trên đường về, đoàn dừng chân viếng Đức Mẹ Sầu Bi tại Giáo xứ Phước Lộc.
.png)
Trước Mẹ, mọi người cùng dâng lời tạ ơn Thiên Chúa vì chuyến đi được bình an, đồng thời phó dâng cho Mẹ những dự định, thao thức và sứ mạng truyền thông trong thời gian tới.
Cả đoàn cùng hiệp dâng giờ kinh tạ ơn. Trong bầu khí trang nghiêm và sốt sắng, Lm Vinh Sơn ban phép lành kết thúc chuyến hành hương, cầu chúc mọi thành viên luôn được Thiên Chúa đồng hành và gìn giữ trên hành trình phục vụ.
Đúng 17 giờ, đoàn trở về Giáo xứ Tân Phú, khép lại chuyến hành hương – nghỉ dưỡng kéo dài hai ngày.
Một chuyến đi khép lại – một hành trình mới mở ra
Kết thúc chuyến đi, anh Giuse Nguyễn Linh Nhạc đã thay mặt Ban gửi lời tri ân đến Lm Vinh Sơn vì ngài đã đồng hành, dâng Thánh lễ, chia sẻ Lời Chúa và luôn quan tâm đến các thành viên trong suốt hành trình.
Anh cũng gửi lời cảm ơn đến tất cả anh chị em đã hiện diện, cộng tác và góp phần làm nên thành công của chuyến hành hương – nghỉ dưỡng đầu tiên của Ban.
Hai ngày đã khép lại, chuyến đi cũng kết thúc, nhưng những kỷ niệm đẹp và tình hiệp thông vẫn còn đọng lại trong lòng mỗi người. Từ những cuộc trò chuyện, những bữa cơm và những giờ phút cầu nguyện, các thành viên có thêm cơ hội hiểu nhau hơn, gắn bó hơn trong sứ mạng phục vụ.
Ước mong rằng, sau chuyến đi, mỗi thành viên sẽ trở về với công việc thường ngày bằng một tâm tình mới: tiếp tục làm truyền thông không chỉ bằng khả năng chuyên môn, mà còn bằng một trái tim yêu mến Chúa, yêu mến Giáo hội và yêu thương con người.
Để rồi, qua mỗi bài viết, mỗi hình ảnh và mỗi câu chuyện được kể lại, những hạt giống Tin Mừng sẽ tiếp tục được gieo xuống và sinh nhiều hoa trái.
“Còn kẻ được gieo trên đất tốt, đó là kẻ nghe Lời và hiểu, thì tất nhiên sinh hoa kết quả.” (Mt 13,23)
Xin cho mỗi thành viên Ban Mục vụ Truyền thông luôn biết trở nên mảnh đất tốt đón nhận Lời Chúa, để từ đời sống đức tin và tinh thần phục vụ của mình, góp phần gieo niềm tin, niềm hy vọng và ánh sáng Tin Mừng vào tâm hồn mọi người.
.png)
Bài: Mai Hoa (TGPSG)
Ảnh: MVTT Giáo hạt Tân Sơn Nhì
bài liên quan mới nhất
- Người trẻ Vinh Sơn Nghĩa Hòa: Lòng bừng cháy nơi cực Nam Tổ quốc
-
Hiệp đoàn Giuse Nguyễn Duy Khang: "Học với Chúa Giêsu" để lớn lên trong đức tin và tình yêu phục vụ -
Khai giảng khóa Alpha Giới Trẻ với chủ đề “Sống Đạo Thời Đại Mới” -
Đại hội Thiếu nhi Thánh Thể Hiệp Đoàn Maria Mađalêna - giáo hạt Tân Định -
Quỹ Têrêsa Calcutta của Giới Doanh nhân Công Giáo: Bữa cơm yêu thương ngày 10-7-2026 -
Hành hương Tắc Sậy – Hành trình gieo hạt đức tin -
Hội Các Bà mẹ Công giáo Tổng Giáo Phận Sài Gòn mừng bổn mạng -
Nội san Lửa Mến tháng 7.2026 -
Caritas Giáo xứ Thánh Linh mừng lễ bổn mạng Thánh Elizabeth Bồ Đào Nha -
Giới Doanh nhân Công giáo: Hành hương tham dự Thánh lễ tuyên phong Chân phước Phanxicô Xaviê Trương Bửu Diệp
bài liên quan đọc nhiều
- Dòng Đa Minh Việt Nam
-
Giáo dân trong mùa dịch: Những điều Nên và Không Nên -
MV “Tình Ngài Thôi Thúc Ta” - một món quà từ người trẻ Việt Nam dành cho Đại hội Giới trẻ Thế giới 2023 -
Giáo hạt Xóm Mới: Thánh lễ luân phiên Hội Lòng Chúa Thương Xót 2023 -
Đức Tổng Giám mục Giuse Nguyễn Năng thăm Hội nghị Toàn quốc Tuyên úy - Huynh Trưởng -
Mái ấm Thiên Ân -
Dòng Phanxicô (OFM - Ordo Fratrum Minorum) -
Sa mạc Huấn luyện Huynh trưởng Thiếu Nhi Thánh Thể - cấp I (Vươn Lên 53) -
Chuyên đề 185: Tư duy phản biện, nhân tố phát triển xã hội -
Giới thiệu Dòng La San