Chuyến đi thiện nguyện tại huyện Đăk Đoa - Gia Lai của Giáo xứ Long Đại

Chuyến đi thiện nguyện tại huyện Đăk Đoa - Gia Lai của Giáo xứ Long Đại

Chuyến đi thiện nguyện tại huyện Đăk Đoa - Gia Lai của Giáo xứ Long Đại

TGPSG -- "Mỗi người hãy lấy ơn mình đã được mà phục vụ kẻ khác, như những người quản lý trung tín các ân huệ muôn màu của Thiên Chúa." (1 Pr 4,10)

Thiện nguyện không chỉ là trao tặng một món quà, mà còn là mang những gì Chúa ban để phục vụ cộng đồng với trái tim trung tín và đầy yêu thương. Với tinh thần ấy, Giáo xứ Long Đại (Giáo hạt Thủ Thiêm) đã tổ chức chuyến thiện nguyện đến huyện Đăk Đoa, tỉnh Gia Lai, khởi sự vào chiều ngày 11/8/2025.

Khởi hành trong tình thân

13g30, tại sân nhà thờ Giáo xứ, các thành viên tập trung, cùng nhau vận chuyển 300 phần quà (mỗi phần gồm: gạo, mì tôm, đường, dầu ăn, nước tương, bột ngọt và tiền mặt) lên xe để chuẩn bị xuất phát.

Hiện diện có Cha chánh xứ Giuse Nguyễn Công Kỳ, Cha Giuse Nguyễn Thanh Bình, Thầy Gioan Nguyễn Ánh (Ban Bác Ái Dòng Thánh Thể), Hội đồng Mục vụ Giáo xứ Long Đại cùng hơn 30 giáo dân trong và ngoài giáo xứ.

15g30, đoàn rời Long Đại, ghé Giáo xứ Long Thạnh Mỹ đón thêm thành viên.

16g45, sau khi mọi người ổn định chỗ ngồi, Cha chánh xứ đại diện cảm ơn và khích lệ tinh thần đoàn. Sau lời mở đầu, ông Gioan Baotixita Nguyễn Văn Thiện bắt kinh cả đoàn đọc 50 Kinh Mân Côi, xin ơn Mẹ đồng hành trên hành trình. Không khí trên xe trở nên gần gũi, rộn rã với những câu chuyện, trò đố vui có thưởng, những bài hát karaoke… tạo nên sự gắn kết và niềm vui.

19g30, đoàn dừng chân tại Bù Đăng (Bình Phước) để dùng bữa tối, rồi tiếp tục di chuyển xuyên đêm, vừa trò chuyện, vừa đọc kinh, rồi nghỉ ngơi.

Điểm dừng chân đầu tiên – Giáo xứ AngLeh

05g45 sáng hôm sau, đoàn tới điểm phát quà đầu tiên – Giáo xứ AngLeh, Làng Đăk Mong, xã Đăk Krong, huyện Đăk Đoa, tỉnh Gia Lai.

Dù còn sớm và sương mù Tây Nguyên bao phủ, Cha chánh xứ Laurenxo Lê Công Trần Phát, cùng giáo dân đã chờ sẵn để đón tiếp. Tại đây, đoàn trao 140 phần quà cho người dân trong và ngoài Giáo xứ.

Giáo xứ AngLeh được thành lập chưa đầy 5 năm, quy tụ 10 làng của anh chị em sắc tộc Bahnar, với khoảng 2.082 tín hữu (tính đến năm 2024), do các Cha Dòng Thánh Thể (SSS) phụ trách công việc truyền giáo. Nơi đây, cuộc sống của bà con gắn bó với những nương cà phê, thửa ruộng lúa nước và vườn bời lời. Thế nhưng, vì thuộc vùng sâu vùng xa, phần lớn là đồng bào dân tộc thiểu số, lại hạn chế tiếng Kinh, nên đời sống vật chất và tinh thần còn nhiều thiếu thốn.

Chính vì thế, trong chuyến đi này, đoàn đã ưu tiên dừng chân tại AngLeh để gửi trao yêu thương, như một lời động viên và tiếp sức cho cộng đoàn còn non trẻ. Ước mong rằng, với sự nâng đỡ và đồng hành của Giáo Hội, những năm tới, Giáo xứ sẽ ngày càng lớn mạnh, và đức tin sẽ bén rễ sâu hơn trong đời sống của mỗi người dân nơi đây.

Nhìn những ánh mắt hân hoan của bà con khi nhận quà, đoàn cảm nhận được sự ấm áp lan tỏa. Mỗi món quà không chỉ mang giá trị vật chất, mà còn chứa đựng tình thương và sự sẻ chia.

Các em nhỏ được xếp ở một vị trí riêng dưới sự hướng dẫn của cha xứ và các anh chị giáo lý viên để nhận quà.

 Một em bé không ngần ngại ăn ngay xúc xích khi vừa nhận được.

Những khoảnh khắc hồn nhiên ấy như bức tranh thuần khiết của tình yêu thương – nơi người trao và người nhận cùng cảm thấy niềm vui trọn vẹn.

Dù phần quà không lớn, nhưng ai nấy đều thể hiện niềm vui và hạnh phúc khi nhận được sự quan tâm từ những người xa lạ mà đầy tình thương mến. 

Tiếp nối yêu thương - Giáo xứ De Sơmei

Hoàn thành điểm phát quà đầu tiên, đoàn tiếp tục đến Giáo xứ De Sơmei, xã Đăk Sơmei, để trao 160 phần quà cho các em nhỏ và người cao tuổi. Ngôi thánh đường đơn sơ, với những vách tôn ghép lại trên nền đất đỏ, hiện lên như minh chứng sống động cho sự thiếu thốn của một xứ nghèo nơi Tây Nguyên đầy nắng gió.

Cha xứ Anton Phan Viết Trí cùng bà con đã có mặt đông đủ, nồng nhiệt chào đón đoàn. Trong cái nắng nhẹ buổi sáng, hình ảnh các em nhỏ đứng ngay ngắn, đôi mắt tròn xoe chờ đợi, khiến ai cũng bồi hồi.

Những phần quà giản dị – một hộp sữa, một gói bánh, một cây xúc xích – tuy bé nhỏ nhưng đủ để làm bừng sáng nụ cười trên gương mặt các em. Có em hồn nhiên ôm quà vào lòng, có em vội mở ra và thưởng thức ngay, ánh mắt ánh lên niềm vui ngây thơ, chân thật.

Khoảnh khắc ấy, người trao và người nhận như xích lại gần nhau hơn, không còn khoảng cách của địa lý hay hoàn cảnh, chỉ còn lại tình thương ấm áp lan tỏa trong từng ánh nhìn và bàn tay.

Những bước chân tiếp nối

Sau khi phát quà, đoàn đến tham quan Nhà thờ Chính tòa Kon Tum, rồi dùng bữa trưa gần đó. Chiều cùng ngày, đoàn hành hương đến Đức Mẹ Măng Đen và nghỉ đêm tại đây.

5g30 sáng hôm sau, đoàn tham dự Thánh lễ tại nhà thờ Măng Đen, sau đó ăn sáng và khởi hành về Sài Gòn, kết thúc hành trình và về đến Long Đại lúc 24g đêm 12/8.

Hơn cả một chuyến đi

Chuyến thiện nguyện đã khép lại, nhưng hạt giống yêu thương đã được gieo xuống mảnh đất Đăk Đoa, và cả trong chính tâm hồn mỗi người tham dự. Những phần quà tuy nhỏ bé nhưng chứa đựng cả tấm lòng, là dấu chỉ của sự quan tâm mà Chúa mời gọi chúng ta dành cho nhau.

Têrêsa Phan Thị Hương (TGPSG)

bài liên quan mới nhất

bài liên quan đọc nhiều

Top