Chút gì với Chúa
Chút gì với Chúa Chúa ơi!
Tâm tình gói trọn những lời đơn sơ.
Bởi vì tình Chúa vô bờ,
Mà con như thể cây trơ lá cành.
Nhưng Ngài thấu hiểu ngọn ngành,
Tâm tư thầm kín Chúa rành hơn ai.
Lặng im con ngước lên Ngài,
Phó dâng tay Chúa an bài tấm thân.
Sau lưng bỏ lại thế trần,
Vào nơi nhà Chúa muôn phần hân hoan.
Lòng con vui sướng ngập tràn,
Tâm hồn nhẹ bỗng vơi ngàn lo âu.
An nhiên tay chắp nguyện cầu,
Đẹp thay nhà Chúa nơi đâu cho bằng.
Chúa ơi, con đã hiểu rằng,
Nơi đây có Đấng vẫn hằng đợi con.
Tình Ngài ôi thật sắt son,
Thời gian bỏ mặc vẫn còn Chúa đây.
Ngài luôn dang rộng vòng tay,
Đợi chờ con đến nơi này cùng Cha.
Chẳng cần của lễ xa hoa,
Chỉ mong con đến thiết tha ân tình.
Hòa mình bầu khí lặng thinh,
Chút gì với Chúa... thấy mình phúc thay!
Elizabeth Hoàng Diệu
bài liên quan mới nhất
![](/Images/Articles/MainImages/12072024_202354.jpg)
- Tôn vinh Mẹ Maria giữa mùa Hè
-
Tìm lại bình an trong Chúa -
Mang Yêu Thương đến Vùng Cao -
Hành hương ngày lễ Trái Tim Vẹn Sạch Đức Mẹ -
Đâu là nơi lạnh lẽo nhất cõi đời này? -
Tiếng Lòng -
Sống như “Người Trời” giữa Thế Gian -
Con đường Truyền Thông của tôi -
Giáo xứ Vinh Sơn 6: Tháng Hoa - tản mạn về Ban cắm hoa -
Má - Người Phụ Nữ tuyệt vời nhất đời con!