Tỉnh thức và chu toàn bổn phận

Tỉnh thức và chu toàn bổn phận

TGPSG -- Trong cuộc sống, chúng ta thường lên kế hoạch rất kỹ lưỡng cho tương lai: chuẩn bị cho một kỳ thi, tích lũy tài chính cho tuổi già hay dự phòng cho những rủi ro bất ngờ. Thế nhưng, có một cuộc hẹn quan trọng nhất nhưng lại không có ngày giờ cố định – đó chính là ngày Chúa đến gọi mỗi người chúng ta về với Ngài.

Trong Tin Mừng theo thánh Luca, Chúa Giêsu đã dùng một hình ảnh rất thực tế để cảnh báo chúng ta về sự bất ngờ này:

“Anh em hãy biết: nếu chủ nhà biết giờ nào kẻ trộm đến, hẳn ông đã không để nó khoét vách nhà mình đâu. Anh em cũng vậy, hãy sẵn sàng, vì chính giờ phút anh em không ngờ, thì Con Người sẽ đến.” (Lc 12,39-40)

Tỉnh thức không phải là lo sợ, mà là trách nhiệm

Nhiều người trong chúng ta khi nghe đến cụm từ “Chúa đến bất ngờ” thường cảm thấy lo lắng hoặc sợ hãi. Tuy nhiên, sự tỉnh thức mà Chúa Giêsu kêu gọi không phải là trạng thái ngồi im lo sợ hay trốn tránh cuộc đời.

Ngược lại, tỉnh thức đón chờ Chúa đến chính là chu toàn bổn phận đối với những người và những công việc đã được trao phó. Đó là thái độ sống tích cực, có trách nhiệm với hiện tại. Mỗi người chúng ta đều được Chúa trao cho những trách nhiệm riêng: đó có thể là gia đình, công việc, tài năng, thời gian hay chính ơn gọi của mình. Người tỉnh thức là người biết sử dụng những gì được trao ban để phục vụ Chúa và tha nhân.

Thái độ sống hôm nay và phần thưởng mai sau

Chúa Giêsu tiếp tục nói về người quản lý trung tín, khôn ngoan và người quản lý bất lương. Phần thưởng hay hình phạt được đặt trong mối tương quan với chính thái độ sống của mỗi người:

- Người quản lý trung tín: Là người miệt mài làm việc, chăm sóc gia nhân, chu toàn trách nhiệm ngay cả khi chủ vắng nhà. Họ làm việc vì tình yêu và lòng mến, chứ không phải để đối phó.

- Người quản lý bất lương: Là kẻ nghĩ rằng “Chủ tôi còn lâu mới về”, rồi bắt đầu bê tha, đối xử tệ bạc với tha nhân. Họ quên mất rằng danh vọng, chức quyền hay của cải ở đời này không thuộc về mình mãi mãi, nhưng là những gì được trao phó để sử dụng cách có trách nhiệm.

Sự khác biệt giữa hai người quản lý không nằm ở việc họ có biết ngày chủ trở về hay không, mà ở cách họ sống và thực hiện bổn phận khi chủ vắng nhà. Khi ngày của Chúa đến, điều quan trọng không phải là chúng ta đã chuẩn bị được bao nhiêu cho bản thân, nhưng là đã sống trung tín với những gì Ngài trao phó như thế nào.

Sống trọn vẹn từng phút giây hiện tại

Bài học từ trang Tin Mừng mời gọi mỗi chúng ta nhìn lại cách sống của mình. Đứng ở vai trò là cha mẹ, chúng ta đã chu toàn bổn phận yêu thương và giáo dục con cái chưa? Là người lao động, chúng ta đã làm việc với tinh thần trách nhiệm và trung thực chưa? Là người Kitô hữu, chúng ta đã biết sống yêu thương và lan tỏa tình yêu của Chúa đến những người xung quanh chưa?

Hãy sống mỗi ngày với tinh thần tỉnh thức, không phải vì lo sợ ngày Chúa đến, nhưng vì ý thức rằng mỗi người sẽ phải trả lời trước mặt Ngài về cách mình đã sống và những gì được trao phó. Khi biết chu toàn bổn phận trong từng việc nhỏ bé hằng ngày, chúng ta đang chuẩn bị cho cuộc gặp gỡ với Chúa. Dù Ngài đến vào giờ nào, điều quan trọng không phải là chúng ta đã biết trước thời điểm ấy, nhưng là Ngài có thấy chúng ta đang sống trung tín với bổn phận của mình hay không.

Lạy Chúa Giêsu, Ngài là chủ tể của đời con và là Đấng sẽ đến trong vinh quang để đón nhận chúng con. Xin ban cho con một trái tim biết tỉnh thức, không ngủ quên trong những đam mê, danh vọng hay sự lười biếng của thế gian này.

Xin nâng đỡ con, để mỗi ngày qua đi, con biết chu toàn bổn phận nhỏ bé của mình với lòng mến yêu: là người cha, người mẹ mẫu mực, là người con thảo hiền, là người lao động trung thực và là người Kitô hữu nhiệt thành. Xin cho con luôn giữ ngọn đèn đức tin cháy sáng và chuẩn bị dầu tình yêu, để bất cứ giờ phút nào Chúa đến, con cũng sẵn sàng hân hoan nghênh đón Ngài. Amen.

Bài: Minh Hà & Ảnh đại diện từ AI (TGPSG)

Top