Tạ ơn Chúa - Chương trình đồng hành cùng Mẹ tại giáo xứ Hòa Thành đã hoàn thành tốt đẹp
TGPSG -- Tạ ơn Chúa và Mẹ đã luôn đồng hành, chở che để chuyến công tác bác ái ngày 17 và 18 tháng 10 - ngày Khánh Nhật Truyền Giáo – của Gia Đình Con Đức Mẹ - Giáo xứ Tân Việt được diễn ra tốt đẹp và bình an.
Trong chuyến đi lần này, đoàn đã trao tặng 200 phần quà nhu yếu phẩm thiết thực như gạo, mì gói, dầu ăn, đường, bột ngọt và nước mắm, đến các hộ gia đình khó khăn.
.jpg)
Bên cạnh đó, đoàn còn đến thăm 40 hộ đặc biệt khó khăn. Có những gia đình ở cách xa giáo xứ hơn 10 km, có những nơi đường đi lại vô cùng vất vả. Thế nhưng, điều khiến mọi người xúc động là dù cuộc sống còn nhiều thiếu thốn, bà con vẫn cố gắng giữ đạo, tham dự Thánh lễ và luôn gắn bó với Chúa. Những điều giản dị ấy giúp những người trong đoàn cảm nhận sâu sắc hơn về một đức tin bền bỉ, đáng quý.
.jpg)
.jpg)
Đặc biệt, chương trình hội chợ dành cho 500 thiếu nhi, gồm các em công giáo và tôn giáo bạn đã mang đến thật nhiều niềm vui và tiếng cười. Việc tổ chức đúng vào ngày Khánh Nhật Truyền Giáo càng làm cho chuyến đi thêm ý nghĩa, góp phần lan tỏa tình yêu thương và tinh thần truyền giáo đến vùng biên giới Tây Ninh xa xôi.
.jpg)
.jpg)
.jpg)
Tạ ơn Chúa vì thời tiết thuận lợi, trời nắng đẹp và tất cả thành viên đều khỏe mạnh để hoàn thành công việc.
Với các thành viên trong đoàn, một chuyến đi thành công không chỉ là trao được bao nhiêu phần quà hay hoàn thành bao nhiêu công việc, mà còn là khi có thể mang đến niềm vui cho người đang gặp khó khăn và nhặt nhạnh thêm những niềm vui, những bài học yêu thương cho chính cuộc đời mình.
Nhìn thấy những nụ cười rạng rỡ của các em nhỏ, ánh mắt vui mừng của những gia đình khi đón nhận những phần quà, các thành viên trong đoàn cảm thấy lòng mình ấm áp hơn. Những khoảnh khắc ấy giúp mọi người hiểu rằng đôi khi, chỉ một sự quan tâm nhỏ bé cũng có thể mang đến niềm vui lớn lao cho người khác.
.jpg)
.jpg)
.jpg)
Để có được chuyến đi trọn vẹn này, không thể thiếu những lời cầu nguyện âm thầm, sự hy sinh và tấm lòng quảng đại của các vị linh mục - tu sĩ, các vị ân nhân cùng toàn thể cộng đoàn. Gia đình Con Đức Mẹ - Giáo xứ Tân Việt xin chân thành tri ân và cảm ơn tất cả những ai dù trực tiếp hay âm thầm đã hỗ trợ bằng nhiều cách khác nhau, để góp phần làm nên hành trình yêu thương hôm nay.
Hành trình lần này khép lại, nhưng yêu thương vẫn còn tiếp nối. Hy vọng chúng con sẽ tiếp tục nhận được sự đồng hành của quý vị ân nhân trong những chuyến công tác bác ái sắp tới.
Bài: Vinh Sơn Trần Văn Đẩu (TGPSG)
bài liên quan mới nhất
- 500 năm hành trình Đức tin: Đất Việt trong dòng chảy 100 năm Khánh nhật Truyền Giáo
-
Cầu vồng ân sủng và Khúc khải hoàn ca -
Kinh Mân Côi – lời kinh đi cùng cuộc đời -
Hoa trái của tình yêu gia đình -
Anh vẫn như trẻ thơ -
Ơn gọi của một sinh viên Y khoa -
Khói bếp tình yêu -
Cầu nguyện cho người luôn nói con ổn -
Gia tài của ba mẹ: 10 năm kiên trì và một đời Đức tin -
Khi yêu thương được góp lại
bài liên quan đọc nhiều
- Một đám cưới ngoại lệ tại Nhà Thờ Đức Bà
-
Những tâm tình bên tượng Thánh Carlo Acutis đầu tiên tại Việt Nam -
Hãy ký thác đường đời cho Chúa -
Người có IQ cao nhất thế giới nói về Thiên Chúa -
"Ngài đã có một tỷ số tuyệt vời" tại Mật nghị -
Giáo lý viên giáo xứ Tam Hải: Bốn mùa Chúa đổ hồng ân -
Bài giảng cuối cùng của một vị mục tử -
Nụ hôn của Chúa Giêsu: Bài học từ một cậu bé giúp lễ -
Chuyến xe định mệnh - Hành trình Đức Tin của anh Giuse Huỳnh -
Gia đình Giáo lý viên