Chương trình Thăng tiến Hôn Nhân Gia Đình: Liên gia hạt Hóc Môn hiệp thông cầu nguyện
TGPSG -- Vào lúc 19g30, thứ Hai, ngày 07 tháng 09 năm 2026, tại Nhà thờ Tân Thịnh, Ban Điều hành Chương trình Thăng tiến Hôn nhân Gia đình (CTTTHNGĐ) Liên Gia Giáo hạt Hóc Môn, cùng các Song Nguyền, Đơn Nguyền đã quy tụ trong bầu khí trang nghiêm và sốt sắng để tham dự giờ Chầu Thánh Thể, hiệp ý cầu nguyện trong những ngày đầu tháng.
Trong thinh lặng của ngôi thánh đường, anh chị em Song Nguyền, Đơn Nguyền cùng hướng lòng về Chúa Giêsu Thánh Thể – nguồn mạch của tình yêu, sức mạnh và sự hiệp nhất. Trước Thánh Thể Chúa, những lo toan, vất vả của đời sống cũng như những công việc tông đồ được lắng xuống, để mỗi người có thể trở về với cõi lòng mình và gặp gỡ chính Đấng đã yêu thương và trao ban chính mình vì nhân loại.
.png)
Giờ Chầu càng thêm ý nghĩa khi cộng đoàn có sự đồng hành của linh mục Giuse, Phó Tổng Linh Nguyền Tổng Giáo phận, cùng hiệp thông trong lời cầu nguyện. Sự hiện diện của vị mục tử là dấu chỉ của tình hiệp nhất, sự nâng đỡ và đồng hành trên hành trình sống ơn gọi gia đình, cũng như trong sứ mạng tông đồ của Liên Gia và Song Nguyền.
Quy tụ bên Chúa để được sai đi phục vụ
Chầu Thánh Thể không chỉ là một khoảng thời gian để cầu nguyện, nhưng còn là cơ hội để mỗi người ở lại bên Chúa, kín múc nơi Thánh Tâm Người nguồn bình an và sức mạnh cho hành trình phục vụ.
Từ nơi Thánh Thể, mỗi Song Nguyền được mời gọi trở về với gia đình, với cộng đoàn và với môi trường sống của mình bằng một trái tim mới: biết yêu thương hơn, biết cảm thông hơn, biết nhường nhịn và quảng đại hơn.
Đặc biệt, trong chương trình sinh hoạt tháng 9, cộng đoàn được mời gọi sống tâm tình “Trên hết theo ý Chúa”. Không đặt ý riêng của mình làm trung tâm, nhưng biết tìm kiếm và thực thi thánh ý Chúa trong mọi hoàn cảnh.
Đó cũng chính là con đường để người tông đồ gia đình biết cương quyết trong mục đích nhưng linh hoạt trong phương tiện, luôn đặt tình yêu thương và sự gần gũi lên trên những khác biệt của con người.
Hiệp ý cầu nguyện cho sứ vụ tông đồ gia đình
Trong giờ Chầu, cộng đoàn đặc biệt dâng lên Chúa những tâm tình tạ ơn và những lời nguyện xin cho Ban Điều hành Liên Gia Giáo hạt Hóc Môn, các Song Nguyền và Đơn Nguyền.
Xin Chúa ban thêm sức mạnh, lòng nhiệt thành và niềm vui phục vụ, để mỗi người luôn hăng say trong sứ mạng tông đồ, trở nên chứng nhân của tình yêu Chúa ngay giữa gia đình và môi trường sống.
Xin cho các Song Nguyền, Đơn Nguyền biết luôn tìm đến với Chúa Giêsu Thánh Thể mỗi ngày, bởi chính nơi Người, người môn đệ tìm được nguồn sức mạnh để vượt qua những khó khăn, biết tha thứ, biết hy sinh và tiếp tục phục vụ với một tâm hồn quảng đại.
Cộng đoàn cũng hiệp ý cầu nguyện cho các Song Nguyền Phục Sinh, cho những anh chị em vắng mặt và cho những ý nguyện riêng của từng gia đình.
Đặc biệt, cộng đoàn hướng lòng cầu nguyện cho cố Lm Phêrô Vêrôna Chu Quang Minh, đấng sáng lập, trong ngày lễ giỗ một năm sắp tới. Xin Chúa thương đón nhận ngài vào hưởng hạnh phúc vĩnh cửu trên Nước Trời.
Tạ ơn Chúa - tiếp tục lên đường
Giờ Chầu kết thúc lúc 20g30. Những lời cầu nguyện và tâm tình phó thác vẫn tiếp tục được mỗi người mang theo trong cuộc sống.
Trước Thánh Thể Chúa, mỗi người ra về với một lời mời gọi rất đơn sơ nhưng sâu xa: hãy trở nên chứng nhân của tình yêu ngay trong gia đình mình; hãy biết lắng nghe, cảm thông, tha thứ và phục vụ; hãy đặt ý Chúa lên trên ý riêng và luôn tìm cách xây dựng sự hiệp nhất.
Chính từ những gia đình biết sống yêu thương, những người tông đồ nhiệt thành sẽ được hình thành; và từ những người tông đồ ấy, tình yêu của Đức Kitô tiếp tục được lan tỏa đến cộng đoàn và xã hội.
Trong tâm tình tạ ơn, Ban Điều hành CTTTHNGĐ Liên Gia Giáo hạt Hóc Môn cùng cácSong Nguyền, Đơn Nguyền xin dâng lên Chúa tất cả những gì đã lãnh nhận trong buổi Chầu Thánh Thể hôm nay.
Xin Chúa Giêsu Thánh Thể luôn ở cùng, nâng đỡ và thánh hóa từng gia đình.
Xin Chúa ban phúc lành cho các vị linh mục, các Song Nguyền, Đơn Nguyền và toàn thể anh chị em đang quảng đại dấn thân phục vụ.
Xin cho ngọn lửa tông đồ luôn cháy sáng, để mỗi người biết sống trọn vẹn ơn gọi của mình bằng một tình yêu chân thành và quảng đại.
Giêsu – Maria – Giuse, con mến yêu.
Xin cứu rỗi các linh hồn.
Xin cứu các gia đình.
Xin chúc lành gia đình con.
Xin cho quý ân nhân được bình an và hạnh phúc. Amen.
Bài: Micael Đình Thiên (TGPSG)
Ảnh: Liên gia Hóc Môn
bài liên quan mới nhất
- Khánh nhật Truyền giáo lần thứ 100: Mỗi Kitô hữu là một môn đệ thừa sai
-
Huynh đoàn Chúa Ba Ngôi mừng lễ kính thánh Têrêsa Avila -
Hội Lòng Chúa Thương Xót hạt Chí Hòa: Thánh lễ kính Lòng Chúa Thương Xót -
Hiệp hội Con Đức Mẹ Vô Nhiễm giáo xứ Tân Phú mừng bổn mạng và mừng 20 năm thành lập -
Liên đoàn Thanh Sinh Công Sài Gòn: Khai giảng năm học mới với chủ đề “CHỌN AI” -
Cộng đoàn Lòng Chúa Thương xót giáo hạt Tân Sơn Nhì mừng Bổn mạng -
Caritas giáo xứ Cao Thái mừng bổn mạng thánh Phanxicô Assisi -
Alpha Công Giáo - Hành Trình bừng cháy ngọn lửa Thần Khí -
Đào tạo Kitô hữu: Tuần 5 - Truyền thông Kitô giáo và sứ mạng đến với người nghèo -
Lễ kính các Tổng lãnh thiên thần: bổn mạng Ban Truyền Thông hạt Phú Thọ
bài liên quan đọc nhiều
- Dòng Đa Minh Việt Nam
-
Giáo dân trong mùa dịch: Những điều Nên và Không Nên -
MV “Tình Ngài Thôi Thúc Ta” - một món quà từ người trẻ Việt Nam dành cho Đại hội Giới trẻ Thế giới 2023 -
Giáo hạt Xóm Mới: Thánh lễ luân phiên Hội Lòng Chúa Thương Xót 2023 -
Mái ấm Thiên Ân -
Đức Tổng Giám mục Giuse Nguyễn Năng thăm Hội nghị Toàn quốc Tuyên úy - Huynh Trưởng -
Dòng Phanxicô (OFM - Ordo Fratrum Minorum) -
Sa mạc Huấn luyện Huynh trưởng Thiếu Nhi Thánh Thể - cấp I (Vươn Lên 53) -
Giới thiệu Dòng La San -
Chuyên đề 185: Tư duy phản biện, nhân tố phát triển xã hội