Chương trình Thăng tiến Hôn nhân Gia đình Giáo xứ Nhân Hòa tĩnh tâm mừng lễ Bổn mạng

TGPSG -- “Họ hết rượu rồi” (Ga 2,3)

Đó là chủ đề được Linh mục (Lm) Giuse Hồ Thứ, Chánh xứ Nhân Hòa, chọn để chia sẻ trong ngày tĩnh tâm chuẩn bị mừng lễ hai thánh Gioakim và Anna - Quan thầy của Chương trình Thăng tiến Hôn nhân Gia đình Liên gia Nhân Hòa.

Vào lúc 19g00 ngày 23.07.2026, đông đảo anh chị em Song nguyền, Đơn nguyền cùng nhiều gia đình trong giáo xứ đã quy tụ trước Thánh Thể Chúa để tham dự buổi tĩnh tâm, chầu Thánh Thể và lãnh nhận Bí tích Hòa Giải do Lm Chánh xứ Giuse chủ sự, nhằm chuẩn bị tâm hồn mừng kính hai thánh Gioakim và Anna, Bổn mạng Gia đình Liên gia Nhân Hòa.

“Họ hết rượu rồi” là lời Đức Maria nói cùng Chúa Giêsu tại tiệc cưới Cana cách đây hơn hai ngàn năm. Trong buổi tĩnh tâm trước lễ kính hai thánh Gioakim và Anna tại Giáo xứ Nhân Hòa, lời ấy đã trở thành tiếng gọi âm thầm đánh động tâm hồn mỗi người tham dự.

Qua hình ảnh các thánh Gioakim, Anna và Đức Maria, Lm Giuse mời gọi cộng đoàn chiêm ngắm vẻ đẹp của một gia đình sống trong đức tin, biết yêu thương, hy sinh và hoàn toàn tín thác vào Thiên Chúa. Đời sống âm thầm nhưng thánh thiện của các ngài trở thành mẫu gương gần gũi cho mọi gia đình Kitô hữu trên hành trình xây dựng mái ấm hạnh phúc.

Trong bài chia sẻ, Lm Giuse nhẹ nhàng dẫn cộng đoàn trở về với chính gia đình mình qua hai câu hỏi suy niệm.

1. Gia đình tôi đang hết rượu gì?

Đó là câu hỏi đầu tiên Lm Giuse đặt ra cho cộng đoàn.

Ngài mời gọi mỗi gia đình nhìn lại chính mình dưới ánh sáng Lời Chúa:

+ Gia đình tôi hôm nay có đang thiếu sự lắng nghe?
+ Có thiếu những lời yêu thương và cảm thông?
+ Có thiếu sự sẻ chia giữa vợ chồng?
+ Có thiếu những bữa cơm đầm ấm, những nụ cười và sự quan tâm dành cho nhau?
+ Có phải sự dịu dàng của những ngày đầu hôn nhân đang dần phai nhạt? hay chính ngọn lửa yêu thương trong gia đình đang dần nguội lạnh?

Cũng như Đức Maria là người đầu tiên nhận ra tiệc cưới Cana đang thiếu rượu, Lm Giuse mời gọi mỗi người nhìn lại "chiếc chum" của gia đình mình để nhận ra những điều đang dần cạn vơi.

Với tâm tình của người mẹ, Đức Maria đã nói cùng Chúa Giêsu: "Họ hết rượu rồi." Hôm nay, Mẹ cũng tiếp tục chuyển cầu cho từng gia đình: "Gia đình này đang thiếu rượu yêu thương, thiếu rượu tha thứ, thiếu rượu bình an, thiếu rượu hạnh phúc..."

Lm Giuse nhấn mạnh: Điều đáng sợ không phải là gia đình hết rượu, mà là chúng ta không còn nhận ra gia đình mình đang hết rượu.

2. Nguyên nhân của sự thiếu hụt ấy là gì?

Nếu câu hỏi thứ nhất giúp nhận diện những thiếu vắng trong đời sống hôn nhân, thì với câu hỏi thứ hai, Cha Giuse mời gọi cộng đoàn tự vấn:

+ Có phải vì gánh nặng cơm áo gạo tiền?
+ Có phải vì công việc quá bận rộn khiến vợ chồng không còn thời gian dành cho nhau?
+ Có phải vì những hiểu lầm chưa được hóa giải?
+ Có phải vì những căng thẳng kéo dài?
+ Có phải vì những áp lực từ hai bên gia đình? hay vì những bất đồng trong việc giáo dục con cái?

Ngài tha thiết mời gọi mỗi người đừng vội quy trách nhiệm cho người khác, nhưng hãy để ánh sáng Thánh Thể soi chiếu tâm hồn mình, can đảm nhìn nhận những thiếu sót của bản thân và để Chúa chữa lành những vết thương đang âm thầm hiện diện trong gia đình.

Từ phép lạ tiệc cưới Cana, Lm Giuse gợi lên 5 tâm tình giúp "rượu ngon" của yêu thương trở lại trong mỗi gia đình.

- Trước hết, hãy mời Chúa Giêsu và Đức Maria hiện diện trong gia đình, vì chỉ khi có Chúa ở giữa, gia đình mới có sức mạnh vượt qua thử thách.
- Tiếp đến, hãy kiên trì cầu nguyện và tín thác, ngay cả khi Thiên Chúa dường như vẫn còn thinh lặng. Noi gương Đức Maria, mỗi người hãy luôn ghi nhớ lời Mẹ: "Người bảo gì, các anh cứ việc làm theo."
- Hãy siêng năng lắng nghe và thực hành Lời Chúa, để Lời Chúa trở thành nền tảng cho mọi quyết định và mọi tương quan trong gia đình.
- Bên cạnh đó, mỗi người hãy học nơi Đức Maria đôi mắt nhạy bén của tình yêu, biết nhận ra những nỗi buồn, những tổn thương và nhu cầu âm thầm của người thân để kịp thời yêu thương, nâng đỡ và đồng hành.
- Sau cùng là bài học nơi các gia nhân Cana: âm thầm vâng phục và quảng đại thực thi điều Chúa dạy. Có khi đó chỉ là một lời xin lỗi, một sự tha thứ, một bước chủ động làm hòa hay một hy sinh nhỏ bé mỗi ngày. Chính những "gáo nước" âm thầm ấy sẽ trở thành chất liệu để Thiên Chúa tiếp tục thực hiện phép lạ, biến "nước lã" thành "rượu ngon" của hạnh phúc và bình an trong mỗi mái ấm.

Sau phần chia sẻ Lời Chúa, cộng đoàn bước vào giờ chầu Thánh Thể trong bầu khí trang nghiêm và sốt sắng.

Trước Chúa Giêsu Thánh Thể, mỗi người lặng lẽ dâng lên Chúa những thao thức, niềm vui, nỗi buồn, những vết thương và cả những khát vọng của gia đình mình.

Đúng 20g00, buổi tĩnh tâm khép lại. Nhiều anh chị em sốt sắng tiến lên lãnh nhận Bí tích Hòa Giải để được giao hòa với Thiên Chúa, giao hòa với chính mình và mở lòng tha thứ cho nhau.

Mọi người ra về trong niềm hân hoan và bình an, mang theo lời nhắn nhủ của Đức Maria: "Người bảo gì, các anh cứ việc làm theo."

Ước mong rằng, những giờ phút cầu nguyện trước Thánh Thể cùng ân sủng của Bí tích Hòa Giải sẽ tiếp tục sinh hoa kết trái trong đời sống mỗi gia đình. Xin Chúa Giêsu luôn hiện diện trong từng mái ấm, để biến những "chiếc chum" tưởng như đã cạn thành "rượu ngon" của yêu thương, cảm thông, tha thứ và trung tín.

Nguyện xin hai thánh Gioakim và Anna luôn chuyển cầu cho mọi gia đình biết cùng nhau gìn giữ ngọn lửa hôn nhân, sống hiệp nhất trong tình yêu Thiên Chúa và trở nên những Hội Thánh tại gia sống động, nơi mỗi thành viên đều cảm nhận được niềm vui của Tin Mừng và hạnh phúc của một gia đình có Chúa hiện diện.

Bài: Micael Đình Thiên (TGPSG)
Ảnh: CTTT-HNGĐ

bài liên quan mới nhất

bài liên quan đọc nhiều

Top