Chùm chuyện bên lề ngày 25.11.2010 (tiếp theo)

Chùm chuyện bên lề ngày 25.11.2010 (tiếp theo)

Đại diện các... cô dâu

Trong ngày làm việc cuối của Đại Hội Dân Chúa 2010, ĐGM Bosco Lin (Đài Loan) được mời lên chia sẻ về Giáo Hội Đài Loan và tình hình mục vụ cho người Di Dân Việt Nam tại Đài Loan, với một con số khá lớn là hơn 90.000 công nhân lao động và 40.000 cô dâu Việt Nam. Nhiều vấn đề khó khăn đang nảy sinh khi con cái của các cô dâu Việt đến tuổi đi học mà mẹ chẳng biết tiếng Tàu để dạy con. Đó là chưa nói đến chuyện đạo nghĩa và nhiều vấn đề khác...

Sau khi Ngài phát biểu xong, vị linh mục thông dịch xin được đại diện cho các anh chị em linh mục và tu sĩ đang làm việc cũng như đang học tại Đài Loan, cũng như tất cả anh chị em công nhân, các cô dâu tại Đài Loan, chúc mừng Đại hội và xin cầu nguyện cho chúng con là những người ở xa nhà biết hướng về quê nhà trong tâm tình hiệp thông...

Đức Cha Tổng Thư ký Đại Hội đặt vấn đề ngay: “Cha đại diện linh mục tu sĩ với công nhân thì được chứ lại còn đại diện cả các cô dâu Đài Loan nữa à?”. Cả hội trường cười vang!

Hỏi ý kiến bà ở nhà xem…

Một vị đại biểu nam chia sẻ cảm nhận trong mấy ngày được tham dự Đại Hội Dân Chúa, anh cảm thấy mình giống như 3 môn đệ trên núi Tabor. Vì hạnh phúc quá nên trước nhất anh nghĩ đến chuyện 3 môn đệ muốn xin làm 3 lều, điểm nhấn thứ hai anh nhận thấy là sau đó 3 môn đệ ra đi loan báo và làm chứng cho Đức Kitô.

Điều thứ nhất anh không dám xin vì sợ mỗi người một lều thì Trung Tâm Mục vụ này không có đủ chỗ. Còn điều thứ hai anh tâm niệm khi trở về cũng sẽ loan báo và làm chứng cho mọi người…

Vị điều phối là Giám đốc Trung Tâm Mục vụ trả lời ngay: “Trong Trung tâm này cố gắng thì cũng có thể dựng được 300 lều. Nhưng điều tôi sợ là phải hỏi ý kiến bà ở nhà xem có cho ông dựng lều ở đây không?”…

Bạn phải đi nơi khác…

Một bạn nữ là đại diện cho giới trẻ GP Cần Thơ, chia sẻ rằng khi đến với Đại hội này bạn cảm nghiệm được niềm vui như sống trên thiên đàng vì thấy mọi người yêu thương nhau và chia sẻ với nhau, và vì được quan tâm chăm sóc. Trong phòng của bạn ở ngay trong Đại chủng viện Thánh Giuse, các vị đại biểu lớn tuổi xem bạn như con cháu trong nhà. Bạn cảm động khi thấy các cha các thầy lo mọi việc trong phòng ăn và mọi thứ vật dụng cần thiết cho các đại biểu. Bạn xác tín rằng mọi người tham dự Đại hội sẽ được đổi mới để ra đi loan báo Tin Mừng cho mọi người...

Đức Cha Phụ tá Phêrô, có lẽ lo cho các thầy trong Đại chủng viện, nên nói ngay: “Cám ơn bạn nhiều lắm, nhưng nếu bạn có ý định đi tu thì không được vào chủng viện này đâu...” Ngài chỉ cho bạn nữ trẻ này sang “nhà bên cạnh”, tức là dòng nữ Phaolô. Nhưng chắc chỉ có Chúa Thánh Thần biết bạn trẻ này sẽ được thổi đi đến nơi đâu... Đúng thế không bạn?

bài liên quan mới nhất

bài liên quan đọc nhiều

Top