Caritas Phú Thọ: chia sẻ là dấu chỉ của tình yêu

Caritas Phú Thọ: chia sẻ là dấu chỉ của tình yêu

Caritas Phú Thọ: chia sẻ là dấu chỉ của tình yêu

TGPSG - “Xắn tay áo lên và biến đức tin thành hành động, điều cần chính chúng ta thực hiện”.

Trên đây là lời mời gọi của Đức Thánh Cha Phanxicô trong Sứ điệp Ngày Thế Giới Người Nghèo lần VI (năm 2022). Cùng với lời mời gọi của Đức TGM Giuse gởi cộng đoàn dân Chúa trong TGP SG “… Người nghèo khó vẫn có đó, nhưng âm thầm ẩn khuất đâu đó, khó nhận ra nếu không tinh ý; tiếng kêu của họ thều thào yếu ớt, khó nghe được nếu ta không thính tai…

Nhịp bước theo lời mời gọi của các chủ chăn trong tinh thần chia sẻ yêu thương, Caritas hạt Phú Thọ đã tổ chức ngày hội ngộ bà con có hoàn cảnh khó khăn (HCKK) vào lúc 10g ngày 12-11-2022 tại hội trường giáo xứ Hòa Hưng. Vì rằng, 2 năm qua do dịch bệnh nên không qui tụ được

Hiện diện trong ngày hội ngộ có linh mục (Lm) Vinh Sơn Vũ Ngọc Đồng - Giám đốc Ban Caritas TGP SG; Lm Gioan Baotixita Vũ Mạnh Hùng - Hạt trưởng Phú Thọ, Linh hướng Caritas hạt Phú Thọ; Lm Giuse Đinh Đức Hậu - Chánh xứ Bình Thới; Lm Phanxicô Xaviê Chu Gia Nghĩa - Phó xứ Hòa Hưng. Cùng với sự hiện diện 120 bà con có HCKK, không phân biệt tôn giáo đến từ địa bàn các giáo xứ trong hạt và các thành viên Caritas hạt Phú Thọ.

Khởi đầu chương trình, Lm Vinh Sơn - Giám đốc Ban Caritas TGP SG ngỏ lời thăm hỏi, qua sự đồng cảm với những khó khăn trong cuộc sống của bà con. Đồng thời ngài dâng lên Thiên Chúa lời cảm tạ, chúc lành cho ngày hội ngộ qua bữa ăn Agape. Nối tiếp Lm hạt Trưởng Gioan Baotixita đã khơi động bầu khí sôi động, ấm áp qua bài hát “Gia Đình Là Số 1” nhằm chuyển tải đến mọi người thông điệp: chỉ có sự quan tâm, yêu thương, chia sẻ, giúp đỡ lẫn nhau mới tạo nên bầu khí của một gia đình, dù bạn ở đâu, là ai hay bạn là gì!.

Cũng trong buổi hội ngộ, quý cha đã thay mặt Ban Caritas đến từng bà con trao tặng mỗi người một phần quà thiết thực là những nhu yếu phẩm, mang tấm lòng chia sẻ chung với bà con có HCKK.

Biết rằng số bà con hiện diện hôm nay còn quá khiêm tốn so với số bà con có HCKK sống trong địa bàn giáo hạt. Tuy vậy, đó cũng là sự nỗ lực lớn của các anh chị em Caritas Phú Thọ, cùng với sự hỗ trợ của quý cha và những tấm lòng rộng mở của quí ân nhân để làm nên ngày hội ngộ yêu thương này. Như lời Mẹ thánh Teresa Calcutta nói: “Chúng ta cảm thấy điều chúng ta đang làm chỉ là một giọt nước trong đại dương. Nhưng đại dương sẽ ít hơn chỉ bởi thiếu đi giọt nước ấy.”, và như thánh Phao lô đặt trọn lòng tin để thốt lên “Tình Yêu của Đức Kitô thúc bách tôi“. Mong rằng tình yêu nơi Đức Kitô luôn lan tỏa đến nhiều người hơn, để cùng chung tay đem đến niềm vui, chia sẻ, đỡ nâng những mảnh đời còn đang phải quá khó khăn trong cuộc sống. Cũng là lời mời gọi của Đức Thánh Cha trong Sứ điệp Ngày Thế Giới Người Nghèo lần VI “chia sẻ một ít điều chúng ta có với người không có gì, để không ai hoàn toàn không có gì.”

Buổi hội ngộ bà con có HCKK được khép lại lúc 11g15’ cùng ngày. Niềm vui, hạnh phúc được thể hiện trên khuôn  mặt của mọi người - trao và nhận

Maria Trúc Chi (TGPSG)
Ảnh: Vĩnh Thân

bài liên quan mới nhất

bài liên quan đọc nhiều

Top