Caritas Hạt Xóm Chiếu bán hàng gây quỹ bác ái tại Giáo xứ Mẫu Tâm

Caritas Hạt Xóm Chiếu bán hàng gây quỹ bác ái tại Giáo xứ Mẫu Tâm

Caritas Hạt Xóm Chiếu bán hàng gây quỹ bác ái tại Giáo xứ Mẫu Tâm

TGPSG --- Trong bầu khí trang nghiêm và thánh thiện của Chúa nhật Chúa Chiên Lành - ngày đặc biệt cầu nguyện cho ơn gọi linh mục và tu sĩ - Ban Caritas Hạt Xóm Chiếu đã tổ chức chương trình bán hàng gây quỹ bác ái tại Giáo xứ Mẫu Tâm (quận 7), diễn ra từ chiều thứ Bảy, ngày 10.05.2025 đến hết ngày Chúa nhật ngày 11.05.2025.

Sự kiện bắt đầu ngay sau Thánh lễ chiều thứ Bảy lúc 18g và kéo dài xuyên suốt ngày Chúa nhật, thu hút đông đảo bà con giáo dân đến tham quan, mua sắm và chia sẻ yêu thương.

Nếu Chúa nhật Chúa Chiên Lành là dịp để toàn thể Giáo hội hướng lòng về những mục tử dâng hiến đời mình cho đoàn chiên, thì tại khuôn viên nhỏ của Giáo xứ Mẫu Tâm hôm ấy, tình yêu mục tử cũng được thể hiện cách sống động qua những hành động bác ái âm thầm. Người trẻ, người già, người bán, người mua - tất cả cùng hòa chung trong một “phụng vụ đời sống”, nơi yêu thương được bày tỏ qua những món hàng giản dị nhưng thấm đẫm nghĩa tình.

Một gian hàng - nơi từng món hàng là một câu chuyện

Ngay trước các Thánh lễ, các gian hàng được bày biện trong không khí rộn ràng, ấm áp. Người đến tham quan, kẻ chọn lựa; người hỏi giá, người mỉm cười… Từng nhịp bước dường như nhẹ hơn, bởi ai cũng hiểu rằng món hàng mình chọn mua không chỉ mang giá trị vật chất, mà còn là một phần sẻ chia với những người đang thiếu thốn.

Các sản phẩm được bày bán rất phong phú: từ khô cá đù một nắng, nước mắm, dầu dừa, cà phê… đến gạo lứt sấy, ngũ cốc, mật ong, tinh bột nghệ, bột sắn dây, si rô, rượu chuối hột, dầu xoa bóp mật gấu... và nhiều sản phẩm an toàn khác từ các dòng tu.

Gian hàng đầy tình - nơi yêu thương gặp gỡ

Một cô bé cẩn thận chọn lấy hộp gạo lứt, trong khi một cụ già nheo mắt tìm loại mật ong nguyên chất quen dùng. Một chị phụ nữ ghé mua vài chai nước mắm, một gói khô cá đù, một hộp mắc ca…

Những tương tác tự nhiên giữa người bán và người mua làm nên nét duyên đặc biệt cho buổi bán hàng: đằng sau nụ cười là sự thấu cảm; đằng sau lời chào mời là một tình yêu phục vụ lặng lẽ, âm thầm mà chân thành.

Tâm tình Caritas: "Chúng con vui vì được cho đi"

Một thành viên Caritas chia sẻ:

“Chúng con rất vui vì mọi người ủng hộ nhiệt tình. Đây là công việc nhỏ, nhưng đầy ý nghĩa với người cần giúp đỡ.”

Câu nói đơn sơ ấy như gói trọn cả tinh thần của buổi bán hàng - không khoa trương, không cầu kỳ - chỉ có đôi tay mở rộng và tấm lòng sẵn sàng sẻ chia.

Phục vụ trong âm thầm - Gieo yêu thương bằng đôi tay mở rộng

Kết thúc ngày bán hàng, các thành viên Caritas cùng nhau ghi chép sổ sách, tổng kết thu chi. Những chiếc ghế nhựa được xếp lại, bàn gấp được cất gọn, vài người lau dọn sân nhà thờ, và đâu đó vang lên tiếng cười nhẹ nhàng. Một ngày vất vả khép lại bằng sự thanh thản - không phải vì mệt được nghỉ, mà bởi lòng thấy đủ đầy khi đã cho đi.

Cha xứ cũng hiện diện nơi sân nhà thờ, đi một vòng trò chuyện, mua hàng ủng hộ và chúc lành cho các thành viên Caritas. Ngài nói:

“Buổi bán hàng đã nhận được sự ủng hộ nhiệt tình từ cộng đoàn. Nhưng điều quan trọng hơn là ngọn lửa yêu thương được thắp sáng từ những bàn tay âm thầm phục vụ. Tình liên đới, lòng quảng đại và sự hiệp nhất - đó chính là những ‘món quà’ vô giá mà Caritas và bà con giáo dân đã trao cho nhau.”

Ơn gọi yêu thương - Lời mời sống bác ái giữa đời thường

Chúa nhật Chúa Chiên Lành là ngày dành cho những người dấn thân trong đời sống dâng hiến, nhưng cũng là lời nhắc nhở mỗi chúng ta về một ơn gọi chung - ơn gọi yêu thương: yêu như Đức Kitô, vị Mục Tử nhân lành không ngại hy sinh vì đoàn chiên.

Giữa nhịp sống bận rộn hôm nay, điều chúng ta cần hơn bao giờ hết là sống trọn vẹn ơn gọi bác ái mỗi ngày: bằng việc nâng đỡ người yếu thế, chia sẻ với người khó nghèo, và lắng nghe tiếng Chúa mời gọi trong từng hành động nhỏ.

Caritas Hạt Xóm Chiếu đã âm thầm thực hiện điều ấy - kiên trì, khiêm nhường - mỗi tháng bán hàng một lần, luân phiên tại các giáo xứ, như những hạt giống yêu thương âm thầm gieo vào lòng người.

Và mỗi người chúng ta, nếu sẵn sàng mở rộng đôi tay, cũng có thể trở thành dụng cụ nhỏ bé của Thiên Chúa, góp phần biến thế giới này thành nơi ngập tràn ánh sáng hy vọng.

Hãy cùng nhau thắp sáng tình người - từ những việc nhỏ bé hôm nay.

Mỗi hành động bác ái, dù nhỏ, đều có thể trở thành hạt giống yêu thương và hy vọng, góp phần làm rạng ngời khuôn mặt của một Hội Thánh hiệp hành và phục vụ.

Bài & Ảnh: Thanh Trúc (TGPSG)

bài liên quan mới nhất

bài liên quan đọc nhiều

Top