Caritas Hạt Thủ Thiêm: Trao quà Tết cho người nghèo

Caritas Hạt Thủ Thiêm: Trao quà Tết cho người nghèo

Caritas Hạt Thủ Thiêm: Trao quà Tết cho người nghèo

TGPSG -- “Ai không có lòng yêu thương thì không nhận biết Thiên Chúa, vì Thiên Chúa là Tình Yêu” (1 Ga 4,7–8)

Những ngày cuối năm, khi Xuân Bính Ngọ đang đến gần, tiết trời se lạnh vào buổi sáng sớm. Trong khuôn viên giáo xứ, các anh chị em Ban Caritas Hạt Thủ Thiêm đã có mặt từ rất sớm để chuẩn bị những phần quà Tết dành cho người nghèo. Người ghi danh sách, người phân chia gạo, người gói bánh, người khuân vác… ai cũng tất bật nhưng trên khuôn mặt vẫn ánh lên niềm vui.

Giữa không khí rộn ràng chuẩn bị đón Tết của mọi gia đình, Ban Caritas vẫn luôn nhớ đến những mảnh đời kém may mắn: các cụ già neo đơn, những gia đình nghèo khó, người khuyết tật và những người mưu sinh vất vả từng ngày. Với anh chị em Caritas, Tết chỉ thực sự trọn vẹn khi có thể san sẻ phần nào khó khăn với những người ấy.

Caritas Giáo xứ Thánh Linh

Caritas Giáo xứ Cao Thái

Mỗi phần quà được chuẩn bị tuy đơn sơ nhưng được chăm chút cẩn thận. Các anh chị em hiểu rằng những món quà ấy không thể làm thay đổi hoàn cảnh của người nghèo, nhưng đó là tấm lòng, là sự quan tâm của cộng đoàn, giúp họ cảm nhận được mình không bị bỏ quên trong những ngày đầu năm mới.

Caritas Giáo xứ Công Thành

Những phần quà Tết được trao tận tay các cụ già sống một mình, các gia đình có hoàn cảnh khó khăn, và cả những người bán vé số dạo đang thuê trọ mưu sinh. Đồng hành cùng anh chị em Caritas còn có quý linh mục chánh xứ, cùng đến từng nơi để thăm hỏi và trao quà, mang đến niềm an ủi cho những phận đời còn nhiều thiếu thốn.

Caritas Gx. Giuse Thợ

Caritas Gx. Tân Đức

Giáo Điểm Cầu Võ Khế

Caritas Gx. Long Bình

Niềm vui hiện rõ trên gương mặt của những người được nhận quà. Có cụ già cầm túi quà mà rưng rưng nước mắt, có gia đình nghèo nở nụ cười hiền khi được chúc Tết sớm. Chính những khoảnh khắc giản dị ấy đã trở thành phần thưởng quý giá nhất cho những hy sinh thầm lặng của Ban Caritas.

Caritas GX. Long Thạnh Mỹ

Đặc biệt, niềm vui Tết càng trở nên ấm áp hơn khi các gia đình neo đơn được nhận những chiếc bánh chưng, bánh tét do chính tay anh chị em Caritas cùng nhau gói ghém. Từng chiếc bánh là kết quả của sự chung tay góp sức, chứa đựng tình yêu thương và tinh thần sẻ chia của cộng đoàn.

Caritas Gx. Thánh Cẩm

Không chỉ chăm lo đời sống vật chất, Ban Caritas còn quan tâm đến đời sống thiêng liêng của các cụ cao niên và người khuyết tật. Các cụ được lãnh nhận Bí tích Hòa Giải và Bí tích Xức Dầu bệnh nhân, kín múc ân sủng của Thiên Chúa trong những ngày cuối năm.

Caritas Gx. Thánh Cẩm

Bên cạnh đó, ngoài việc phát gạo hằng tháng cho những người có hoàn cảnh khó khăn tại giáo xứ, vào ngày 29 Tết hằng năm, khi nhiều bệnh nhân tại Bệnh viện Ung Bướu (cơ sở 2) đã về quê sum họp với gia đình, Cha chánh xứ Minh Đức cùng anh chị em Caritas vẫn âm thầm đến bệnh viện để trao quà và bánh Tết cho những bệnh nhân còn ở lại điều trị, mong mang đến cho họ chút hơi ấm và sự động viên trong những ngày giáp Tết.

Caritas Gx. Minh Đức

Qua những việc làm cụ thể ấy, Ban Caritas Hạt Thủ Thiêm tiếp tục lan tỏa tinh thần bác ái trong cộng đoàn, hướng tới hình ảnh một Giáo Hội biết lên đường để gặp gỡ và đồng hành, luôn cúi xuống chăm sóc những người yếu thế nhất, để chính mình được hoán cải bởi Tình Yêu.
(x. Tông huấn “Dilexi te”, Đức Thánh Cha Lêô XIV, 09/10/2025)

Bài: Minh Hà & Ảnh: Caritas Hạt Thủ Thiêm (TGPSG)

bài liên quan mới nhất

bài liên quan đọc nhiều

Top