Caritas Hạt Thủ Thiêm: Chia sẻ yêu thương - Nâng bước em đến trường

Caritas Hạt Thủ Thiêm: Chia sẻ yêu thương - Nâng bước em đến trường

TGPSG -- Những phần quà khuyến học tuy giản dị nhưng có thể trở thành nguồn khích lệ lớn đối với một em học sinh đang gặp khó khăn. Qua chương trình khuyến học, Caritas Giáo hạt Thủ Thiêm không chỉ trao sự hỗ trợ thiết thực cho năm học mới, mà còn gửi đến 27 em học sinh một lời nhắn nhủ: hãy tiếp tục cố gắng và vững tin trên hành trình phía trước.

Tinh thần ấy được thể hiện trong buổi họp thường kỳ của Caritas Giáo hạt Thủ Thiêm, diễn ra lúc 9g30 ngày 22.8.2026 tại Giáo xứ Minh Đức, kết hợp trao quà khuyến học cho 27 học sinh cấp I, II và III có hoàn cảnh khó khăn. Buổi họp có sự hiện diện của cha Giuse Võ Viết Cường, OP., Chánh xứ Giáo xứ Minh Đức; nữ tu Scholastica Thanh Trâm, Văn phòng Caritas Tổng Giáo phận, cùng khoảng 40 thành viên Caritas Giáo hạt Thủ Thiêm.

Sống Lời Chúa: Cho đi trong âm thầm

Sau kinh khai mạc, cha Giuse Võ Viết Cường, OP. chia sẻ Lời Chúa và mời gọi cộng đoàn suy niệm về tinh thần bác ái qua đoạn Tin Mừng theo thánh Matthêu:

“Khi bố thí, đừng cho tay trái biết việc tay phải làm, để việc bố thí của anh được kín đáo. Và Cha của anh, Đấng thấu suốt những gì kín đáo, sẽ trả lại cho anh.” (Mt 6,3-4)

Qua lời dạy của Chúa Giêsu, mỗi người được mời gọi nhìn lại ý nghĩa sâu xa của việc bác ái. Thiên Chúa không chỉ nhìn đến điều chúng ta cho đi, nhưng còn nhìn đến tấm lòng của người trao ban.

Một nghĩa cử bác ái càng trở nên đẹp đẽ khi được thực hiện trong sự khiêm tốn, chân thành, không tìm kiếm lời khen hay sự ghi nhận của người đời.

Tinh thần ấy cũng được thể hiện qua chương trình khuyến học lần này. Đằng sau mỗi phần quà là tấm lòng của nhiều người: những ân nhân quảng đại, những người âm thầm đóng góp, các thành viên Caritas tận tụy và những người đã dành thời gian chuẩn bị để chương trình được thực hiện cách chu đáo.

Có thể không phải ai cũng biết tên những người đã trao tặng, nhưng như lời Chúa khẳng định: Thiên Chúa, Đấng thấu suốt những gì kín đáo, luôn nhìn thấy tất cả.

Trao quà khuyến học, tiếp sức các em đến trường

Từ những tâm tình được chia sẻ trong giờ Lời Chúa, lời mời gọi sống bác ái được nối dài bằng một nghĩa cử cụ thể: Caritas Giáo hạt Thủ Thiêm trao những phần quà thuộc chương trình khuyến học cho 27 em học sinh có hoàn cảnh khó khăn đang theo học cấp I, cấp II và cấp III.

Trong bầu khí gần gũi và thân tình, những phần quà lần lượt được trao đến các em. Cùng với mỗi món quà là một lời chúc, một nụ cười và niềm mong ước các em sẽ bước vào năm học mới với thêm nhiều nghị lực.

Chương trình không chỉ mang đến những hỗ trợ thiết thực cho việc học tập, mà còn thể hiện sự quan tâm và đồng hành của cộng đoàn đối với thế hệ trẻ, đặc biệt là những em còn gặp nhiều khó khăn trên hành trình đến trường.

Vì thế, mỗi phần quà được trao đi cũng như một lời động viên: “Em hãy tiếp tục cố gắng. Em không đơn độc trên hành trình của mình.”

Đó cũng là lúc ý nghĩa của những món quà trở nên rõ hơn. Đối với một em học sinh, tập vở, dụng cụ học tập hay một khoản hỗ trợ tuy nhỏ nhưng có thể trở thành nguồn khích lệ lớn, giúp các em thêm tự tin và nghị lực để tiếp tục học tập.

Các em cấp I đang bắt đầu những năm tháng đầu tiên trên ghế nhà trường; các em cấp II từng bước trưởng thành; còn các em cấp III đang đứng trước những lựa chọn quan trọng cho tương lai. Mỗi độ tuổi có những khó khăn riêng, nhưng tất cả đều cần sự đồng hành của gia đình, Giáo hội và xã hội.

Vì thế, chương trình khuyến học của Caritas không chỉ dừng lại ở việc trao một phần quà, mà còn trao gửi đến các em niềm hy vọng và tình yêu thương.

Những phần quà nhỏ – những ước mơ lớn

Từ những phần quà được trao đến tay các em, một câu chuyện lớn hơn được mở ra: câu chuyện về những tấm lòng âm thầm cùng góp sức để nâng đỡ một thế hệ đang trên hành trình học tập và trưởng thành.

Tin Mừng Mt 6,1-4 nhắc nhở người Kitô hữu rằng bác ái đích thực không phải là một cuộc trình diễn. Người môn đệ Chúa Kitô cho đi không phải để được biết đến, nhưng để người khác được nâng đỡ và có một cuộc sống tốt đẹp hơn.

Có những đóng góp rất âm thầm. Có những người chắt chiu một phần thu nhập để giúp một em nhỏ có thêm sách vở. Có những ân nhân chưa từng gặp các em nhưng vẫn sẵn lòng sẻ chia. Có những thành viên Caritas âm thầm chuẩn bị, sắp xếp từng phần quà để trao đến đúng người đang cần được giúp đỡ.

Tất cả những việc nhỏ bé ấy, khi được thực hiện bằng tình yêu, đều trở thành những cách rất cụ thể để Tin Mừng hiện diện giữa đời thường.

Đặc biệt, tinh thần “sẻ chia” trong chương trình còn nhắc nhở rằng việc bác ái không phải là trách nhiệm của riêng một cá nhân hay một tổ chức, nhưng là sự chung tay của nhiều tấm lòng. Khi mỗi người cùng góp một phần khả năng của mình, những điều tưởng như nhỏ bé có thể kết thành nguồn lực lớn để nâng đỡ những người đang gặp khó khăn.

Trao quà - trao cả niềm hy vọng

Trong bầu khí gần gũi và thân tình, những phần quà lần lượt được trao đến các em học sinh. Cùng với mỗi món quà là một lời chúc, một nụ cười và niềm mong ước các em sẽ bước vào năm học mới với thêm nhiều nghị lực.

Ước mong các em không chỉ đón nhận những món quà vật chất, mà còn cảm nhận được rằng cộng đoàn luôn quan tâm, yêu thương và đồng hành với các em.

Bởi phía sau mỗi món quà là một lời nhắn nhủ: hãy tiếp tục cố gắng, dù phía trước còn những khó khăn; hãy tin rằng mình không bước đi một mình.

Mong các em biết trân trọng những gì mình nhận được, chăm chỉ học tập, sống ngoan hiền, hiếu thảo với cha mẹ và biết sẻ chia với những người chung quanh. Bởi món quà đẹp nhất các em có thể đáp lại những tấm lòng yêu thương chính là sự cố gắng vươn lên, trưởng thành và trở thành những người có ích cho gia đình, Giáo hội và xã hội.

Để tình yêu tiếp tục được trao đi

Buổi trao quà khép lại, nhưng lời mời gọi của Tin Mừng vẫn còn vang vọng: “Cha của anh, Đấng thấu suốt những gì kín đáo, sẽ trả lại cho anh.” (Mt 6,4)

Từ một buổi trao quà, lời mời gọi bác ái được mở rộng thành một lối sống. Ước mong tinh thần bác ái không chỉ được thể hiện trong một chương trình hay một ngày trao quà, nhưng trở thành nét đẹp thường xuyên trong đời sống cộng đoàn.

Mỗi người đều có thể bắt đầu bằng một việc rất nhỏ: giúp một em học sinh khó khăn, thăm hỏi một gia đình thiếu thốn, nâng đỡ một người đau yếu, hoặc đơn giản là dành thời gian lắng nghe một người đang cần được cảm thông.

Khi những việc ấy được thực hiện trong âm thầm và bằng tình yêu chân thành, chúng ta đang góp phần làm cho Lời Chúa trở nên sống động giữa cuộc đời.

Xin Chúa chúc lành cho quý ân nhân, các thành viên Caritas và tất cả những người đã góp phần thực hiện chương trình. Cách riêng, xin Chúa đồng hành với các em học sinh, để những phần quà hôm nay trở thành những hạt giống yêu thương, từ đó nảy sinh thêm nhiều niềm hy vọng, nghị lực và những ước mơ đẹp trên hành trình học tập và trưởng thành của các em.

 

Bài & Ảnh: Nhóm MVTT Hạt Thủ Thiêm (TGPSG)

 

bài liên quan mới nhất

bài liên quan đọc nhiều

Top