Caritas Giáo xứ Thánh Linh mừng lễ bổn mạng Thánh Elizabeth Bồ Đào Nha

Caritas Giáo xứ Thánh Linh mừng lễ bổn mạng Thánh Elizabeth Bồ Đào Nha

TGPSG – Trong bầu khí linh thiêng và ngập tràn niềm vui, vào lúc 05g00 sáng ngày 04/07/2026, Ban Caritas Giáo xứ Thánh Linh (Hạt Thủ Thiêm) đã long trọng tổ chức Thánh lễ mừng kính Thánh Elizabeth Bồ Đào Nha – Đấng Quan thầy của Ban. Đây là dịp để các tác viên Caritas dâng lời tạ ơn Thiên Chúa, đồng thời cùng cộng đoàn nhìn lại và làm mới sứ mạng bác ái Kitô giáo.

Hiện thân của tình yêu thương và hòa giải

Nhìn lại linh đạo của Thánh nữ Elizabeth Bồ Đào Nha, cộng đoàn được gặp gỡ hình ảnh một vị hoàng hậu không chọn vinh hoa cung điện, mà chọn cúi xuống trên những mảnh đời bất hạnh. Bà nổi tiếng với tình yêu bao la dành cho người nghèo khổ, bệnh nhân và những người bị gạt ra bên lề xã hội. Không dừng lại ở việc phát chẩn, Thánh nữ còn là "người xây dựng hòa bình", dùng tình yêu và sự nhẫn nại để dập tắt các cuộc xung đột sắc tộc, bảo vệ sự sống của thường dân khỏi thảm cảnh chiến tranh.

Chính đời sống của vị Thánh Quan thầy là minh chứng sống động rằng: Bác ái không chỉ là trao ban vật chất, mà là tôn trọng và gìn giữ phẩm giá, sự sống của tha nhân.

Nối dài cánh tay bác ái tại giáo xứ

Trong ngày lễ bổn mạng, Ban Caritas Giáo xứ Thánh Linh đã bày tỏ lòng tri ân sâu sắc đến sự chung tay của toàn thể quý cộng đoàn qua các hoạt động mục vụ cụ thể thời gian qua như: chương trình hạt gạo tình thương, khuyến học, chăm sóc y tế, và các chuyến hành hương phát quà vùng xa. 

Đồng thời, Ban Caritas cũng tiếp tục những phương hướng dấn thân mới như:

Nâng đỡ những người yếu thế: Đẩy mạnh các chương trình thăm viếng, chăm sóc y tế và hỗ trợ lương thực cho các cụ già neo đơn, người khuyết tật trong giáo xứ, giúp họ cảm nhận được tình yêu thương và không bị bỏ rơi.

Xây dựng cộng đoàn yêu thương: Biến mỗi gia đình, mỗi ngõ xóm thành một không gian tôn trọng sự sống, loại bỏ sự thờ ơ, thay thế sự chia rẽ bằng tinh thần hòa giải theo gương Thánh Quan thầy

Trong bài giảng lễ, Cha xứ Giuse Vũ Minh Thùy đã mượn lời Lời Chúa nhắn nhủ cộng đoàn: Hãy vui với người vui, khóc với người khóc. Hãy đồng tâm nhất trí với nhau; đừng tự cao tự đại, nhưng hãy hòa mình với những người thấp hèn.” (Rm 12, 15-16a).

Nguyện xin Thiên Chúa, qua lời chuyển cầu của Thánh nữ Elizabeth Bồ Đào Nha, ban cho các thành viên Caritas và mỗi người trong Giáo xứ Thánh Linh một trái tim biết “đi ra” đến với những người yếu thế. Xin cho các thành viên luôn biết yêu mến và phục vụ bác ái với sự dịu dàng, trung tín như chính Chúa Kitô.

Thánh lễ kết thúc lúc 06g05 cùng ngày. Sau đó, Cha xứ Giuse, quý Cha, quý anh chị em Caritas giáo hạt Thủ Thiêm cùng cộng đoàn đã chụp hình lưu niệm, lưu dấu một ngày bổn mạng sốt sắng.

Bài: Minh Hà . Ảnh: Ban Truyền Thông GX.Thánh Linh (TGPSG)

bài liên quan mới nhất

bài liên quan đọc nhiều

Top