Caritas Giáo xứ Thánh Cẩm, hạt Thủ Thiêm: Chuyến bác ái tại Linh địa Đức Mẹ Măng Đen

TGPSG -- "Các thành viên Caritas hãy can đảm bước ra khỏi vùng an toàn để mang bình an của Chúa đến với những vùng xa, nơi còn nhiều thiếu thốn về vật chất và tinh thần."

Đó là lời nhắn nhủ của Đức cha Phêrô Nguyễn Văn Đệ, SDB, nguyên Giám mục Giáo phận Thái Bình khi chủ tế Thánh lễ Tạ ơn của Caritas Giáo xứ Thánh Cẩm, Giáo hạt Thủ Thiêm, cử hành vào lúc 10g00 sáng Chúa nhật ngày 21.06.2026 tại Linh địa Đức Mẹ Măng Đen.

Đồng tế với ngài có linh mục Phanxicô Hoàng Trọng Oanh và các linh mục thuộc dòng Don Bosco, dòng Camillo, cùng đông đảo anh chị em địa phương tham dự.

Chuyến bác ái này do Ban Caritas Giáo xứ Thánh Cẩm thực hiện, nhằm đáp lại lời mời gọi của Caritas Việt Nam về việc dấn thân phục vụ không mệt mỏi. Hành trình kéo dài 4 ngày, từ 20 đến 23.06.2026, hướng về vùng truyền giáo Tây Nguyên, thuộc Giáo phận Kon Tum.

Trong khuôn khổ chuyến đi, đoàn không chỉ mang hơi ấm sẻ chia đến với những hoàn cảnh khó khăn, mà còn có dịp hành hương về Linh địa Đức Mẹ Măng Đen và viếng Thánh đường Chính tòa Kon Tum.

Trong hành trình ấy, Linh địa Đức Mẹ Măng Đen đã để lại nhiều dấu ấn sâu đậm nơi các thành viên Caritas.

Linh địa Măng Đen: Nép bóng Mẹ sầu bi giữa núi rừng

Trước ngày phục vụ bác ái, đoàn Caritas Thánh Cẩm đã có những khoảng lặng linh thiêng khi hành hương lên đỉnh đèo, dâng hương và cầu nguyện trước linh đài Đức Mẹ Măng Đen.

Điểm tựa tâm hồn: Bên bức tượng Mẹ cụt tay linh thiêng giữa đại ngàn, từng thành viên trong đoàn đã dâng lên Mẹ những ý nguyện cầu cho Giáo hội, Giáo xứ, gia đình và đặc biệt là những người nghèo khổ mà đoàn vừa gặp gỡ.

Múc kín nguồn linh đạo: Chiêm ngắm dung nhan Mẹ, các anh chị em Caritas như được tiếp thêm ngọn lửa sùng kính và lòng nhiệt thành để tiếp tục hành trình thực thi bác ái xã hội trong tương lai.

Thánh lễ Chúa nhật: “Đừng sợ” - Sứ điệp bình an giữa đại ngàn

Cao điểm của chuyến hành trình là Thánh lễ Chúa nhật sốt sắng được cử hành ngay tại vùng đất thánh thiêng này. Đoàn Caritas đã vinh hạnh được Đức cha Phêrô Nguyễn Văn Đệ hiện diện và chủ tế Thánh lễ.

Khởi đi từ đoạn Tin Mừng theo thánh Mát-thêu (Mt 10, 26-33), Đức cha Phêrô đã chia sẻ với cộng đoàn và các thành viên Caritas:

Vượt qua nghịch cảnh: Đức cha nhấn mạnh lời mời gọi của Chúa Giê-su: “Anh em đừng sợ”. Trên hành trình dấn thân làm việc bác ái hay sống chứng nhân Tin Mừng, người Kitô hữu chắc chắn sẽ gặp phải những giới hạn, mệt mỏi và cả sự khước từ.

Cậy trông vào Chúa: Ngài nhắc nhở rằng, ngay cả tóc trên đầu chúng ta cũng đã được đếm cả, Thiên Chúa quan phòng luôn gìn giữ những ai dám xả thân vì danh Ngài.

Lời sai đi: Đức cha Phêrô mời gọi các thành viên Caritas hãy can đảm “bước ra khỏi vùng an toàn”, mang sự bình an của Chúa đến các vùng xa, còn thiếu thốn về vật chất và tinh thần.

Sứ vụ Caritas: Nối dài những vòng tay bác ái tại Kon Tum

Vượt qua chặng đường dài hàng trăm cây số từ TP.HCM nhộn nhịp, đoàn Caritas Giáo xứ đã đặt chân đến các giáo điểm và những gia đình đồng bào sắc tộc thiểu số có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn.

Những món quà yêu thương: Đoàn đã trao tận tay bà con 125 hộ gia đình nghèo và 900 phần quà gồm bánh, tập, vở… khích lệ các em thiếu nhi.

Chị Thảo, hội viên Caritas, bộc bạch trong ánh mắt sáng lên niềm hạnh phúc:

“Em rất vui khi được tham gia. Những người mà chúng em gặp gỡ thật sự cần sự giúp đỡ. Nhìn thấy nụ cười của họ khi nhận được quà là một phần thưởng quý giá cho chúng em.”

Lan tỏa tinh thần Tin Mừng: Mỗi món quà trao đi là một lời cầu chúc, một cái bắt tay ấm áp sẻ chia, thể hiện trọn vẹn tinh thần “Yêu thương bằng việc làm” mà Giáo hội luôn hướng tới.

Hành trình trở về

Đức cha Phêrô dâng lễ tại Nhà thờ Chính tòa Kon Tum sáng ngày 22.06.2026. Đoàn cũng ghé thăm Bảo tàng Tòa Giám mục Kon Tum.

Đức Cha Phêrô dâng lễ tại nhà thờ Chánh Tòa KonTum sáng ngày thứ hai 22/06/2026

Đoàn ghé thăm Bảo tàng Tòa giám mục Komtum

Ngày thứ ba, trên đường trở về TP.HCM, đoàn đã dừng chân viếng tượng đài Đức Mẹ Giang Sơn - Buôn Ma Thuột để tạ ơn Mẹ đã đồng hành trong suốt chuyến đi.

Chị Maria Nguyễn Thị Nhung, Trưởng Ban Caritas Giáo xứ Thánh Cẩm, chia sẻ: “Chúng tôi không chỉ đến để giúp đỡ mà còn để kết nối với nhau. Mỗi chuyến đi đều mang lại những kỷ niệm và ý nghĩa sâu sắc, không chỉ cho những người nhận mà còn cho chính bản thân chúng tôi.”

Lời kết cho một hành trình ân sủng

Chuyến đi khép lại nhưng mở ra một trang mới trong đời sống đức tin của Ban Caritas Giáo xứ. Trở về TP.HCM, mang theo tình yêu của Đức Mẹ Măng Đen và lời sưởi ấm “Đừng sợ” của Chúa qua sự chúc lành của Đức cha Phêrô, mỗi thành viên như được tiếp thêm sức mạnh mới. Ước mong ngọn lửa bác ái này sẽ tiếp tục cháy sáng, mang Tin Mừng cứu độ đến cho mọi người trong đời sống hằng ngày.

Bài: Minh Hà & Ảnh: Ngọc Bích (TGPSG)

 

bài liên quan mới nhất

bài liên quan đọc nhiều

Top