Caritas giáo hạt Xóm Mới thăm các linh mục hưu dưỡng tại Nhà Tĩnh dưỡng Chí Hòa

TGPSG -- Sáng thứ Bảy, ngày 01.08.2026, lúc 7g00, các thành viên Hội Caritas giáo hạt Xóm Mới đã quy tụ tại khuôn viên Giáo xứ Thạch Đà để chuẩn bị cho chuyến thăm các linh mục hưu dưỡng tại Nhà Tĩnh dưỡng Chí Hòa. Trước giờ khởi hành, đoàn cùng hiệp dâng lời kinh xin ơn bình an, phó thác hành trình trong sự quan phòng của Chúa.

Đúng 7g30, đoàn khởi hành và đến Nhà Tĩnh dưỡng Linh mục Chí Hòa lúc 9g30 cùng ngày.

Tại đây, đoàn đã có những giây phút gặp gỡ, thăm hỏi và chia sẻ niềm vui với các cha hưu dưỡng. Những cái bắt tay, lời chào hỏi thân tình đã tạo nên bầu khí gần gũi, chan hòa giữa các mục tử và đoàn con cái trong gia đình Tổng Giáo phận Sài Gòn.

Các cha đã cởi mở ôn lại những năm tháng phục vụ Chúa và Giáo hội nơi các giáo xứ, đồng thời chia sẻ những câu chuyện trong đời sống thường ngày tại Nhà Tĩnh dưỡng. Qua những cuộc gặp gỡ đơn sơ nhưng đầy tình hiệp thông, các thành viên Caritas giáo hạt Xóm Mới thêm cảm nhận được sự tận hiến, lòng trung thành và tinh thần phục vụ của các vị mục tử đã dành trọn cuộc đời cho sứ vụ loan báo Tin Mừng.

Trong đời sống Giáo hội, các linh mục là những người đã quảng đại đáp lại tiếng gọi của Chúa, hiến dâng cuộc đời để phục vụ Thiên Chúa và cộng đoàn dân Chúa. Sau nhiều năm tận tụy với sứ vụ mục vụ tại các giáo xứ, khi tuổi cao sức yếu, các ngài được chăm sóc tại Nhà Tĩnh dưỡng Linh mục Chí Hòa của Tổng Giáo phận Sài Gòn.

Dù không còn đảm nhận những công việc mục vụ như trước, các cha hưu dưỡng vẫn tiếp tục sống đời cầu nguyện, dâng Thánh lễ khi có thể và âm thầm nâng đỡ Giáo hội bằng lời chuyển cầu. Chính đời sống đơn sơ, khiêm nhường và trung tín của các ngài là chứng tá quý giá, nhắc nhở mọi người về vẻ đẹp của ơn gọi linh mục và tinh thần phục vụ.

Nhà Tĩnh dưỡng Linh mục Chí Hòa không chỉ là nơi chăm sóc các linh mục cao niên, mà còn là mái nhà của tình yêu thương, sự quan tâm và hiệp thông của Tổng Giáo phận Sài Gòn dành cho những người đã dành trọn cuộc đời phục vụ Giáo hội.

Sau những giây phút thăm hỏi, đoàn được các nữ tu giới thiệu đôi nét về đời sống sinh hoạt tại Nhà Tĩnh dưỡng. Các thành viên Caritas cũng gửi đến các cha những phần quà với tâm tình yêu mến, tri ân và hiệp thông.

Sau khi thăm hỏi và trao quà, chuyến viếng thăm khép lại vào lúc 10g00 cùng ngày. Ông Hội phó Hội Caritas giáo hạt Xóm Mới gửi lời cảm ơn các nữ tu đã tạo mọi điều kiện thuận lợi để đoàn được gặp gỡ, thăm hỏi các cha; đồng thời cảm ơn các thành viên và ân nhân đã đồng hành, góp phần làm nên chuyến đi đầy ý nghĩa.

Đoàn ra về trong niềm vui và tâm tình bác ái, tiếp tục sống theo tinh thần phục vụ của Thánh Têrêsa Calcutta: “Một căn bệnh lớn nhất là sống mà không giúp đỡ được cho ai”.

Bài & ảnh: Joseph Hoàng Anh (TGPSG)

 

bài liên quan mới nhất

bài liên quan đọc nhiều

Top