Caritas giáo hạt Tân Định và Bếp ăn Tình thương giáo xứ Vườn Xoài mừng kính Thánh Martin De Porres

Caritas giáo hạt Tân Định và Bếp ăn Tình thương giáo xứ Vườn Xoài mừng kính Thánh Martin De Porres

Caritas giáo hạt Tân Định và Bếp ăn Tình thương giáo xứ Vườn Xoài mừng kính Thánh Martin De Porres

TGPSG -- “Thánh Martin De Porres là một người muốn họa lại hình ảnh một Thiên Chúa không ngừng phục vụ con người, sự phục vụ tận cùng nhất đó là cái chết thập giá.”

Linh mục (Lm) Giuse Phạm Thanh Bình, Giám đốc Caritas TGPSG, đã nhấn mạnh điều trên khi ngài chủ tế Thánh lễ mừng kính Thánh Martinô bổn mạng Caritas hạt Tân Định và bếp ăn Tình thương giáo xứ Vườn Xoài được cử hành rất trọng thể vào lúc 10g00 ngày 03-11-2025 tại giáo xứ Vườn Xoài, giáo hạt Tân Định, TGP Sài Gòn.

Đồng tế trong Thánh lễ có

- Lm Phêrô Vũ Minh Hùng, Chánh xứ Vườn Xoài kiêm linh hướng Caritas giáo hạt Tân Định,
- Lm Phêrô Nguyễn Đình Đạm - OP,
- Lm Giuse Nguyễn Văn Hiển - OP, Bề trên cộng đoàn Mai Khôi.

Tham dự Thánh lễ có các Sơ văn phòng Caritas, các thành viên Caritas hạt Tân Định và thành viên của bếp ăn Tình thương giáo xứ Vườn Xoài.

Lời chia sẻ đầu lễ của linh mục chủ tế

Hôm nay chúng ta quy tụ trong ngôi Thánh đường giáo xứ Vườn Xoài để mừng lễ bổn mạng Thánh Martinô. Mỗi thành viên Caritas cần học những nhân đức nơi ngài, một con người rất khiêm tốn có tấm lòng vàng. Cả cuộc đời ngài đã dấn thân phục vụ người nghèo, người đau ốm bệnh tật. Ngày nay ngài còn tiếp tục cầu bầu và chữa lành nhiều tâm hồn. Chúng ta cầu xin Thánh nhân, đấng bổn mạng nâng đỡ chúng ta trong tinh thần yêu thương, phục vụ trong sứ mạng Caritas và qua những hoạt động của chúng ta mà người nghèo, người khó khăn được nâng đỡ ủi an.

Linh mục Giuse chia sẻ bài giảng

Mặc dù Thánh nhân có nghề y sĩ và cắt tóc, nhưng có ơn gọi phục vụ người khác. Ngài đã dùng nghề của mình để phục vụ người nghèo khổ, và thực hiện các công việc của dòng Đaminh.

Với chúng ta, Thánh Martinô là vị Thánh bổn mạng của Caritas giáo hạt Tân Định. Ngài đã yêu thương rất nhiều và cho đi cũng nhiều. Thánh Martin de Porres là một người muốn họa lại hình ảnh một Thiên Chúa không ngừng phục vụ con người, sự phục vụ tận cùng nhất đó là cái chết thập giá. Chúng ta được mời gọi họa lại đời sống của Ngài. Chúng ta không thể không nhắc tới hình ảnh Mẹ Têrêsa Calcutta, đó là những con người đã nhận ra  hình ảnh của Thiên Chúa đang hiện diện nơi những người cùng khổ.

Có những câu chuyện nói về Thánh Martinô đã hiện diện ở chỗ này chỗ kia vì mục đích duy nhất an ủi những người cùng khổ. Chúng ta được mời gọi sống học đòi gương mẫu của Ngài.

Xin Thánh nhân cầu thay nguyện giúp để mỗi việc chúng ta làm đều làm cho danh Chúa được rạng rỡ tôn vinh, đồng thời nhờ những công việc chúng ta làm với tất cả sự khiêm nhường, một ngày kia chúng ta cũng được hưởng nhan thánh Chúa cùng với Thánh Martino

Xin Chúa chúc lành cho tất cả chúng ta.

Thánh lễ nối tiếp với phần phụng vụ Thánh Thể trang nghiêm và sốt sắng.

Trước khi Linh mục chủ tế ban phép lành cuối lễ, chị Maria Phạm Thanh Thủy, trưởng Caritas giáo hạt Tân Định có lời tri ân các linh mục đồng tế, các sơ văn phòng Caritas, khách mời cùng các thành viên Caritas giáo hạt Tân Định và bếp ăn Tình thương giáo xứ Vườn Xoài.

Đáp từ, Lm Giám đốc Caritas TGP có lời cám ơn Lm chánh xứ Vườn Xoài cùng các linh mục đang hiện diện, Ngài có lời cảm ơn các thành viên Caritas nhân ngày lễ bổn mạng những lời chúc tốt đẹp nhất.

Sau lời cảm ơn linh mục Giám đốc tặng cho giáo hạt bài hát về Thánh Martinô. Đen ơi là đen

Đen ơi là đen, Đen ơi là đen
Đen quá ôi là đen, Đen thui đen xì
Ta đen nhưng lòng ta không xấu, Ta đen nhưng lòng ta sáng ngời.
Ta đi chơi cho mặt trời đốt ta, cho lòng ta ấm lại
Đen đẹp quá đen ơi!

Lm Giuse đúc kết: Thánh Martinô đen, nhưng ngài có tấm lòng vàng

Thánh lễ kết thúc lúc 11g15 với bài hát Khấn Thánh Martinô, sau đó các linh mục đồng tế cùng chụp hình chung với các thành viên Caritas.

Bài: Maria Loan Phượng (TGPSG)
Ảnh: Viết Luyện

 

bài liên quan mới nhất

bài liên quan đọc nhiều

Top