Caritas Cao Thái: cánh tay nối dài của Thiên Chúa
TGPSG -- “Mỗi người chúng ta, dù là thành viên của Caritas hay không, đều được mời gọi trở thành dấu chỉ của lòng thương xót trong một thế giới còn nhiều đau khổ, rất cần đến sự sẻ chia..."
Trên đây là lời chia sẻ của Cha phó Giuse Nguyễn Minh Trường trong Thánh lễ mừng kính Thánh Phanxicô Assisi, bổn mạng Caritas giáo xứ Cao Thái, được cử hành long trọng lúc 4giờ30 ngày 4/10/2025 tại nhà thờ Cao Thái, với sự hiện diện của 51 thành viên Ban Caritas cùng đông đảo cộng đoàn dân Chúa.
Thánh Phanxicô Assisi - Người anh em phổ quát
Thánh Phanxicô chào đời khoảng cuối năm 1182 tại thành Assisi, phía Bắc thủ đô Rôma, và qua đời tại quê hương mình vào ngày 3/10/1226. Thân phụ ngài là ông Phêrô Bênađônê, một thương nhân buôn vải len giàu có; thân mẫu là bà Pica, người phụ nữ hiền đức và thánh thiện.
Thánh lễ tạ ơn và tâm tình hiệp nhất
Trong bài giảng lễ, Cha Giuse đã chia sẻ các bài đọc của thứ Bảy tuần XXVI thường niên năm I.
- Bài đọc I, trích sách ngôn sứ Barúc (Br 4, 5-12.27-29), mời gọi dân Israel đứng vững giữa khổ đau, vì Thiên Chúa không bao giờ bỏ rơi con cái Người trong bất cứ hoàn cảnh nào.
- Bài Tin Mừng theo Thánh Luca (Lc 10, 17-24) nhấn mạnh: “Các con hãy vui mừng vì tên các con đã được ghi trên trời.” Niềm vui đích thực không đến từ thành công trong công việc tông đồ, mà từ việc tên chúng ta đã được ghi khắc trong lòng Thiên Chúa. Giá trị của đời sống Kitô hữu không hệ tại địa vị, chức vụ hay quyền lực, nhưng ở mối tương quan thân tình với Thiên Chúa và lòng trung tín với Tin Mừng Đức Kitô.
Thánh Phanxicô Assisi đã sống trọn sứ điệp ấy. Khi còn trẻ, ngài từng là một chàng trai hào hoa, giàu có, khao khát danh vọng và mơ ước trở thành hiệp sĩ lừng danh. Nhưng một ngày kia, trên đường đi, ngài gặp một người phong cùi với khuôn mặt biến dạng, thân thể ghê rợn. Ban đầu, Phanxicô run sợ muốn tránh xa, nhưng được ơn Chúa thúc đẩy, ngài đã xuống ngựa, ôm lấy người phong cùi, trao cho họ một nụ cười và cái hôn bình an. Ngay giây phút ấy, tâm hồn Phanxicô tràn ngập niềm vui và bình an chưa từng có; ngài nhận ra chính Đức Giêsu Kitô đang hiện diện nơi người nghèo khổ ấy.
Từ đó, Phanxicô hoàn toàn đổi mới cuộc đời: từ bỏ gia đình, của cải và danh vọng, chọn sống nghèo khó, trở nên bạn hữu của những người bé mọn. Đó chính là bước ngoặt đưa ngài từ lối sống hưởng thụ đến đời sống Tin Mừng trọn vẹn.
Chiêm ngắm cuộc đời Thánh Phanxicô, ta nhận ra rằng niềm vui và hạnh phúc không đến từ những gì ta có, mà từ việc ta thuộc về Chúa và sống như Chúa. Ngài được gọi là người anh em phổ quát bởi nơi ngài không có biên giới nào ngăn cách tình yêu thương. Ngài gọi mọi người là anh chị em, gọi vạn vật là “chị Mặt Trời”, “anh Mặt Trăng”, “em Gió”, “em Nước”… – một cái nhìn đức tin sâu sắc chỉ có nơi tâm hồn hoàn toàn phó thác cho Thiên Chúa.
Thánh Phanxicô là gương sáng cho mọi Kitô hữu, và cách riêng cho các thành viên Caritas. Xin cho mỗi người biết để tình yêu của Đức Kitô biến đổi con tim, can đảm ra đi gặp gỡ, sẻ chia với những người nghèo khổ, bệnh tật, bị bỏ rơi, túng thiếu.
Caritas giáo xứ Cao Thái, dưới sự bảo trợ của Thánh Phanxicô Assisi, trở nên “cánh tay nối dài của Chúa” giữa thế giới hôm nay.
Những công việc của Caritas không nhằm báo cáo thành tích hay tìm kiếm lời khen, nhưng là những hành động âm thầm gieo Tin Mừng, như chia sẻ với gia đình khó khăn, nâng đỡ các em thiếu nhi, hay giúp đỡ những người cô thế cô thân. Chính những việc làm nhỏ bé ấy lại là chứng tá sống động của tình yêu lớn lao, thể hiện đúng tinh thần của Đấng bảo trợ - dấu chỉ của lòng thương xót giữa thế giới hôm nay.
Sau Thánh lễ, Cha phó Giuse thay mặt Cha chánh xứ và toàn thể cộng đoàn chúc mừng ngày lễ bổn mạng của Ban BAXH - Caritas. Ngài nhắn nhủ:
“Mỗi người chúng ta, dù là thành viên của Caritas hay không, đều được mời gọi trở thành dấu chỉ của lòng thương xót trong một thế giới còn nhiều đau khổ. Khi chúng ta bước đến, ôm lấy và nhận ra dung mạo của Chúa Giêsu Kitô nơi những người khó khăn, chính chúng ta cũng được biến đổi và tìm thấy niềm vui, bình an trong sứ vụ của mình.”
Ngài cầu chúc cho các thành viên Caritas luôn biết sống tinh thần Tin Mừng nghèo khó, khiêm nhường và yêu thương, để lời Chúa Giêsu trở nên hiện thực: “Niềm vui đích thực không nằm ở những thành công hay công việc chúng ta làm, nhưng ở chỗ tên anh em đã được ghi trên trời.”
Mừng lễ bổn mạng hôm nay, Ban BAXH - Caritas dâng lời tạ ơn Thiên Chúa, cảm tạ Thánh quan thầy, tri ân các ân nhân và mọi người đã chung tay trở thành cánh tay nối dài, ôm lấy những mảnh đời kém may mắn, lan tỏa tình yêu của Thiên Chúa đến muôn người.
Bài & Ảnh: Đaminh Nguyễn Đức Hiệp (TGPSG)
bài liên quan mới nhất

- Giáo xứ Phát Diệm: Trung thu - Tiến bước cùng Giêsu
-
Giáo xứ Môi Khôi: Mừng lễ Đức Mẹ Mân Côi - Bổn mạng giáo xứ -
Giáo xứ Bình Thới: Mừng lễ Đức Mẹ Mân Côi - Bổn mạng giáo xứ -
Bổn mạng giáo khu Nữ Vương Mân Côi - giáo xứ Cao Thái -
Giáo xứ Bình An mừng lễ Đức Mẹ Mân Côi - Bổn mạng giáo xứ và kỷ niệm 70 năm thành lập -
Giáo xứ Hiển Linh: Đêm hội “Vầng trăng hy vọng” 2025 -
Giáo xứ Vĩnh Hội 150 năm hồng ân, hiệp nhất trong đức tin, tri ân và hy vọng (1875 2025) -
Thiếu nhi giáo xứ Bùi Phát: Đêm hội “Vầng trăng yêu thương” -
Giáo xứ Tân Phú Hòa: Chia sẻ yêu thương tại nhà thờ Gò Đen - Giáo Phận Mỹ Tho -
Giáo xứ Bùi Phát: Thánh lễ mừng kính Đức Mẹ Mân Côi, bổn mạng Giáo khu Mân Côi
bài liên quan đọc nhiều

- Giáo xứ Nhân Hòa: Gia đình Phạt Tạ Thánh Tâm mừng bổn mạng
-
Giáo xứ Tân Việt: Bổn mạng Ban Lễ Sinh -
Giáo xứ Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp: Thánh lễ kính Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp - Bổn mạng giáo xứ -
Giáo xứ Đông Quang: Lễ sinh mừng Bổn mạng - 2023 -
Giáo xứ Tân Thành - TSN: Mừng lễ Đức Maria Hồn Xác Lên Trời - 2023 -
Giáo xứ Thị Nghè: Lãnh nhận Hồng ân Chúa Thánh Thần -
Giáo xứ Gia Định: Thánh lễ Tạ ơn 28 năm hồng ân của Linh mục Chánh xứ -
Giáo xứ Hoàng Mai: Thánh lễ mừng kính Đức Mẹ Lộ Đức 2023 -
Giáo xứ Thăng Long: Niềm vui ơn Chúa Thánh Thần - 2023 -
Giáo xứ Bắc Dũng: Bữa cơm của Chúa