Các Bà Mẹ Công Giáo hạt Phú Thọ mừng lễ Đức Mẹ dâng mình vào Đền Thờ
TGPSG -- “Dẫu không phải là Linh mục tu sĩ dâng mình để phục vụ Chúa, nhưng các bà mẹ có vai trò rất quan trọng trong gia đình, các bà luôn dâng cuộc sống, gia đình và các con các cháu cho Chúa”
Trên đây là những chia sẻ của Linh mục (Lm) Đa Minh Maria Nguyễn Văn Minh, chánh xứ Tân Phước, Hạt Phó, với các bà mẹ Công Giáo (CBMCG) hạt Phú Thọ trong thánh lễ Đức Mẹ dâng mình vào Đền thờ, Bổn mạng, cử hành lúc 18g00 thứ năm 21-11-2024 tại nhà thờ Hòa Hưng.
Trước thánh lễ là kinh nguyện và kế đó là cuộc cung nghinh Đức Mẹ chung quanh nhà thờ trong lúc trời đang mưa. Trên đường cung nghinh có các linh mục đồng tế, các em lễ sinh, các bà mẹ, các em thiếu nhi và cộng đoàn hát những bài thánh ca quen thuộc, suy niệm về Đức Mẹ dâng mình vào đền thờ. Xin Mẹ Maria chuyển cầu cho các Kitô hữu luôn vâng nghe và thi hành thánh ý Thiên Chúa trong cuộc đời.
Thánh lễ do Lm Gioan B. Vũ Mạnh Hùng, Hạt Trưởng Phú Thọ chủ tế. Đồng tế có Lm Đa Minh Maria Nguyễn Văn Minh, Lm Giuse Tạ Huy Hoàng chánh xứ Thánh Bường Vinh Sơn Phaolô, Lm Giuse Phạm Bá Lãm -nguyên Hạt Trưởng Phú Thọ, Lm Phêrô Nguyễn Quốc Phong phó xứ Hòa Hưng.
Tham dự Thánh lễ có các sơ, HĐMV, đại diện CBMCG Tổng giáo phận Sài Gòn các giáo hạt khác, các khách mời và đông đảo giáo dân. Đặc biệt hôm nay thứ năm trong tuần nên có đông đảo các em thiếu nhi.
Sau cuộc cung nghinh, Lm Gioan B. Hạt Trưởng xướng kinh Vinh Danh khởi đầu thánh lễ. Bài Tin Mừng (Mt 12, 46-50) do linh mục phó xứ Hòa Hưng công bố. Phần chia sẻ, Lm Đa Minh Maria Nguyễn Văn Minh diễn giải như sau:
“Đây là mẹ tôi, đây là anh em tôi. Vì phàm ai thi hành ý muốn của Cha tôi, Đấng ngự trên trời, người ấy là anh chị em tôi, là mẹ tôi.” Với lời khẳng định trên, Chúa Giêsu không phải coi thường Mẹ Maria, nhưng đã nâng Mẹ lên một tầm cao hơn. Mẹ là Mẹ của Chúa Giêsu, người phụ nữ quyền lực nhất thế giới, nhưng lại là người phụ nữ khiêm hạ. Mẹ nhận mình nữ tỳ của Chúa, đã sống trọn thân phận nữ tỳ hèn mọn, vì Chúa là Đấng Toàn Năng đã làm cho Mẹ, không có cái gì là của Mẹ.
Dẫu không phải là linh mục tu sĩ dâng mình để phục vụ Chúa, nhưng các bà mẹ có vai trò rất quan trọng trong gia đình. Vì người ta nói rằng: “con hư tại mẹ”, và dĩ nhiên “con ngoan cũng nhờ mẹ”. Vì thế, các bà dâng cuộc sống mình cho Chúa, dâng gia đình, các con các cháu… Chúng ta nhắc nhở các con việc thờ phượng Chúa, tìm được nguồn sức mạnh từ Lời Chúa và Thánh Thể trong Thánh lễ hằng ngày chúng ta tham dự. Nhờ đó, chúng ta có thể vượt qua mọi sóng gió thử thách trong cuộc đời. Thiếu sự sống của Chúa Giêsu Thánh Thể chúng ta không đủ sức vượt qua đâu! Lời Chúa là Lời Hằng Sống, nuôi dưỡng tái tạo chúng ta. Chúng ta hãy đến với Lời Chúa và Thánh Thể để chúng ta nhớ lại ngày chúng ta dâng mình qua bí tích Rửa Tội. Chúng ta cũng biết tận hiến cuộc đời cho Chúa như Mẹ Maria.
Tiếp theo là lời nguyện chung và phần Phụng Vụ Thánh Thể.
Sau lời nguyện hiệp lễ, Lm Hạt Trưởng chúc mừng các bà mẹ trong ngày bổn mạng và cám ơn các Lm đồng tế cùng cộng đoàn. Ngài nói: “Các linh mục không thể không biết ơn các bà mẹ, các bà, các mẹ vẫn luôn cầu nguyện cho các linh mục hằng ngày, để các linh mục được sống thánh thiện gắn bó với Chúa Giêsu Thánh Thể.
Thánh lễ khép lại vào khoảng hơn 19g, sau đó các bà mẹ chụp hình kỷ niệm với các linh mục và cộng đoàn cùng chia sẻ tiệc mừng với các bà mẹ.
Bài: Martinô Lê Hoàng Vũ (TGPSG)
Ảnh: Joshep Huy
bài liên quan mới nhất

- Ban Mục vụ Sinh viên Dòng Đa Minh: Thánh lễ khai giảng năm học 2025–2026
-
Nhà thờ Thánh Gẫm: Điểm hẹn Đức Tin trong hành trình “Cầu nguyện cùng Đức Thánh Cha” -
Ban Bác ái Xã hội Doanh nhân Công giáo thăm Mái ấm Don Bosco Cần Giờ -
Từ Sài Gòn đến Bà Rịa: Hành trình nối dài trong hiệp thông và hy vọng tại Nhà thờ Song Vĩnh -
Hành trình truyền giáo: Kết nối niềm tin và cộng đồng -
Từ những cơn đau đến sự sống mới – Hồng ân Năm Thánh 2025 ghi dấu bước chân người hành hương Hy vọng -
Cầu nguyện cùng Đức Thánh Cha – Cùng bước đi trong Hy vọng: Chặng hành hương đặc biệt tại Nhà thờ Song Vĩnh – Giáo phận Bà Rịa -
Hiệp hội Con Đức Mẹ Cụm Sài Gòn mừng Bổn mạng năm 2025 -
Gia đình tận hiến Miền Thủ Thiêm mừng lễ Đức Mẹ Mân Côi - Bổn mạng -
Cộng đoàn Lòng Chúa Thương Xót Tân Sơn Nhì mừng bổn mạng
bài liên quan đọc nhiều

- Dòng Đa Minh Việt Nam
-
Giáo dân trong mùa dịch: Những điều Nên và Không Nên -
MV “Tình Ngài Thôi Thúc Ta” - một món quà từ người trẻ Việt Nam dành cho Đại hội Giới trẻ Thế giới 2023 -
Giáo hạt Xóm Mới: Thánh lễ luân phiên Hội Lòng Chúa Thương Xót 2023 -
Đức Tổng Giám mục Giuse Nguyễn Năng thăm Hội nghị Toàn quốc Tuyên úy - Huynh Trưởng -
Mái ấm Thiên Ân -
Dòng Phanxicô (OFM - Ordo Fratrum Minorum) -
Sa mạc Huấn luyện Huynh trưởng Thiếu Nhi Thánh Thể - cấp I (Vươn Lên 53) -
Chuyên đề 185: Tư duy phản biện, nhân tố phát triển xã hội -
Doanh nhân Công giáo trẻ: Bữa ăn Yêu thương ngày 13.11.2023