Buổi Ultreya đặc biệt trong Phong trào Cursillo

TGPSG -- Buổi Ultreya hằng tháng của phong trào Cursillo không đơn thuần là một cuộc gặp gỡ, mà là một “điểm hẹn ân sủng”, nơi những anh chị em trong hành trình đức tin cùng trở về, cùng nâng đỡ và cùng làm mới lại ngọn lửa yêu mến Chúa trong đời sống thường nhật.

Vào lúc 13 giờ, thứ Bảy, ngày 18/04/2026, tại Trung tâm Mục vụ TGP Sài Gòn, bầu khí Ultreya bắt đầu với sự giản dị nhưng ấm áp. Những cái bắt tay thân tình, những nụ cười quen thuộc, những lời chào “De Colores” vang lên như dấu chỉ hiệp nhất. Ở đó, không có khoảng cách giữa người mới và người cũ, giữa vai trò và địa vị; tất cả đều là những người bạn đồng hành trên cùng một con đường nên thánh giữa đời.

Trọng tâm của Ultreya chính là phần chia sẻ chứng tá. Bài chia sẻ của anh Vinh Sơn Hoàng Văn Quang - cursilista khóa 33 - là chứng từ chân thành về hành trình đức tin được biến đổi bởi tình yêu Thiên Chúa, quy tụ nơi hai chiều kích: trở về và ra đi sống sứ vụ. Anh nhìn nhận mình từng sống đạo hời hợt, dần xa Chúa vì thiếu hiểu biết và mất tương quan cá vị với Ngài. Biến cố đau thương - cái chết đột ngột của người cha - đã đẩy anh vào khủng hoảng sâu sắc. Dẫu nhiều lần cố gắng quay về, anh vẫn chưa thực sự gặp được Chúa, cho đến khi cuộc sống gần như sụp đổ hoàn toàn. Chính trong hoàn cảnh ấy, anh được Chúa chạm đến và hoán cải, đặc biệt qua kinh nghiệm khóa Cursillo, trở thành bước ngoặt giúp anh nhận ra tình yêu chữa lành và khởi đầu đời sống mới trong ân sủng.

Anh xác tín rằng xa cách Thiên Chúa chính là một dạng “địa ngục” ngay trong hiện tại. Từ đó, anh bước vào hành trình “ngày thứ tư” bằng đời sống đức tin cụ thể: siêng năng cầu nguyện, lần chuỗi Mân Côi, sống chay tịnh đích thực gắn với bác ái, yêu thương và phục vụ. Anh dấn thân trong các hoạt động giáo xứ, học hỏi và sống Lời Chúa; đặc biệt, tập sống khiêm nhường, không xét đoán nhưng biết tha thứ. Anh cũng khám phá chiều sâu của Thánh lễ như cuộc gặp gỡ tình yêu nuôi dưỡng đức tin. Qua đó, anh nhận ra rằng sự sống đời đời bắt đầu từ hôm nay, khi con người chọn sống với Chúa và trở nên chứng nhân tình yêu giữa đời.

Sau mỗi chia sẻ là phần hồi đáp, nơi cộng đoàn cùng lắng nghe, nâng đỡ và khích lệ. Cha linh hướng Phanxicô Xaviê Bảo Lộc đúc kết ý nghĩa chứng tá của anh Quang. Ngài nhấn mạnh đây là hành trình cải biến nội tâm gắn liền với việc thực hành đức tin cụ thể. Những việc đạo đức của anh như lần chuỗi Mân Côi, chay tịnh hay sống tiết chế không chỉ dừng lại ở hình thức bù đắp lỗi lầm, mà còn hướng tới việc thanh luyện tâm hồn và mở ra tình liên đới, biết chia sẻ với tha nhân. Sau cùng, Ngài gợi lên chứng tá đặc biệt về niềm hy vọng nơi Đức Hồng y Phanxicô Xaviê Nguyễn Văn Thuận: giữa thử thách, ngài vẫn tin tưởng Thiên Chúa làm cho mọi sự sinh ích lợi. Từ đó, người tín hữu được mời gọi sống niềm hy vọng và trở nên chứng nhân giữa đời.

Phần đặc biệt hôm nay là một bất ngờ: vị đại diện Phong trào Cursillo TGP Sài Gòn, anh Trưởng Ban Điều hành Phong trào Antôn Phan Quang Thịnh, trịnh trọng chúc mừng Đức cha tân cử Gioan Baotixita Nguyễn Quang Tuyến - linh hướng chính của Phong trào Cursillo TGP Sài Gòn - vừa được Đức Thánh Cha Lêô XIV bổ nhiệm làm Giám mục Phụ tá Tổng Giáo phận Sài Gòn. Sau tràng pháo tay giòn giã, Đức cha đáp lại lời chúc mừng.

Ngài chia sẻ một kinh nghiệm quý báu: sống trọn giây phút hiện tại, đón nhận Thần Khí trong linh đạo Cursillo. Trong bài chia sẻ đầy tâm tình, Đức cha mời gọi cộng đoàn trở về với cốt lõi của đời sống Kitô hữu: sống đức tin ngay trong giây phút hiện tại và để Chúa Thánh Thần hướng dẫn. Theo ngài, điều quan trọng không phải là bận tâm về quá khứ hay lo lắng cho tương lai, mà là không ngừng tự hỏi: “Chúa muốn tôi làm gì lúc này?”. Khi con người sống trọn vẹn từng việc theo thánh ý Chúa, họ sẽ tìm được bình an nội tâm và sự tự do đích thực.

Từ kinh nghiệm thiêng liêng, Đức cha chọn khẩu hiệu Giám mục: “Đừng dập tắt Thần Khí” (1Tx 5,19). Đây là lời nhắc nhở mạnh mẽ về việc tôn trọng hoạt động của Chúa Thánh Thần, tránh áp đặt ý riêng hay “đóng khung” Thiên Chúa theo suy nghĩ cá nhân. Người tín hữu được mời gọi mở lòng đón nhận sự phong phú của ân sủng và cộng tác trong sự hiệp nhất của Giáo hội.

Bên cạnh đó, Đức cha khẳng định Phong trào Cursillo không chỉ là một khóa học ngắn hạn mà còn là một hành trình sống đức tin suốt đời. Người cursillista được mời gọi trở thành chứng nhân giữa đời thường, thánh hóa môi trường sống bằng chính đời sống yêu thương, phục vụ và hoán cải liên lỉ. Đức cha nhấn mạnh: đời sống đức tin đích thực là hành trình phó thác trọn vẹn cho Thiên Chúa; mọi sứ vụ chỉ có thể sinh hoa trái khi con người biết cậy dựa vào ơn Chúa và nâng đỡ nhau bằng đời sống cầu nguyện.

Đỉnh cao của buổi Ultreya luôn là phần cầu nguyện chung. Trong bầu khí lắng đọng, mọi người cùng hướng lòng lên Thiên Chúa, dâng lên những niềm vui, nỗi lo, những dự định và cả những yếu đuối, để kín múc nguồn sức mạnh thiêng liêng hầu tiếp tục sống “ba cuộc gặp gỡ”: với chính mình, với tha nhân và với Thiên Chúa.

Thánh lễ đồng tế bắt đầu vào lúc 15 giờ, do chính Đức cha tân cử Gioan Baotixita chủ tế; đồng tế với ngài là các cha linh hướng Phong trào. Hiệp thông trong thánh lễ là các thành viên cursillista, đặc biệt có sự tham gia của các ứng viên mới dự khóa 38 và khóa 39 sẽ được tổ chức vào tháng 5 tới.

Trong phần giảng lễ, Đức cha giúp cộng đoàn nhận ra định hướng căn bản cho đời sống đức tin và sứ vụ tông đồ trong bối cảnh hôm nay. Từ hình ảnh Giáo hội sơ khai, khi đối diện với những khó khăn trong tổ chức và phục vụ, các Tông đồ đã biết lắng nghe và để cho Chúa Thánh Thần hướng dẫn; từ đó tìm ra giải pháp thích hợp và xây dựng tinh thần cộng tác trong cộng đoàn. Điều này khẳng định rằng mọi sáng kiến và hoa trái trong Giáo hội đều phát xuất từ hoạt động của Thánh Thần.

Liên hệ thực tiễn, Đức cha mời gọi mỗi tín hữu, đặc biệt là các cursillista, ý thức ơn gọi của mình: được Thiên Chúa chọn không phải vì hoàn hảo, nhưng vì có khả năng ảnh hưởng trong môi trường sống. Chính đời sống chứng tá, khi được nuôi dưỡng bởi đức tin sống động, sẽ trở thành khí cụ để thánh hóa môi trường và làm lan tỏa Tin Mừng. Đức cha cũng đặt ra câu hỏi tự vấn: Lời Chúa hôm nay có sinh hoa trái nơi đời sống chúng ta không? Đức tin của mỗi người có góp phần làm gia tăng số người tin Chúa không?

Qua hình ảnh Chúa Giêsu dẹp yên sóng gió, bài Tin Mừng nhấn mạnh lời mời gọi: “Đừng sợ, hãy tin”. Đức tin không loại trừ thử thách, nhưng giúp con người vững vàng và tiến tới bình an. Tin tưởng vào Chúa chính là con đường để người Kitô hữu sinh hoa trái và trở nên chứng nhân sống động giữa đời.

Sau bài giảng là Lời nguyện tín hữu và phụng vụ Thánh Thể.

Cuối lễ, Đức cha và các cha đồng tế dâng hương lên Chúa, cùng cộng đoàn cầu nguyện cho Đức Cố Hồng y Gioan Baotixita (ngài đã về Nhà Chúa gần một tháng).

Ultreya khép lại, nhưng hành trình không dừng lại. Mỗi người ra về mang theo một điều gì đó: một quyết tâm nhỏ, một niềm hy vọng mới, hay đơn giản là một sự bình an sâu lắng. Và rồi, trong những ngày tiếp theo, họ lại lên đường, tiếp tục sống tinh thần Cursillo giữa đời thường, để đến tháng sau lại trở về, lại cùng nhau thốt lên: “Ultreya!” - Hãy tiến bước, luôn tiến bước.

Trong một thế giới nhiều bận rộn và chia cắt, Ultreya trở thành một mái nhà thiêng liêng, nơi con người được là chính mình, được yêu thương và được nhắc nhớ rằng hành trình đức tin không bao giờ là hành trình đơn độc.

Bài: Phêrô Thế Long (TGPSG)
Ảnh:
Truyền thông Cursillo

bài liên quan mới nhất

bài liên quan đọc nhiều

Top