Bó hoa thầm lặng dâng Chúa

Bó hoa thầm lặng dâng Chúa

Bó hoa thầm lặng dâng Chúa

TGPSG -- Có những người âm thầm gieo hoa suốt đời mình. Không phải chỉ là những bông hoa đặt trước bàn thánh, mà là hoa của đức tin, của hy sinh, của tình yêu không điều kiện. Anh là một người như thế!

Tin nhắn nhỏ - niềm vui lớn

“Anh S. ơi! Hôm nay em đã được xuất viện…”

Dòng tin nhắn đơn sơ ấy đã mang đến niềm vui khôn tả cho những người đang lo lắng cho sức khỏe của anh trong giáo xứ. Sau một thời gian dài điều trị tại phòng ICU, anh đã tỉnh lại, được xuất viện và trở về nhà – một phép màu giữa đời thường.

Lặng lẽ cắm hoa, dâng lên bàn thánh

Không ai nhớ rõ từ bao giờ, anh đã bắt đầu công việc cắm hoa tại nhà thờ. Mọi người đã quen với hình ảnh anh lặng lẽ đến và lặng lẽ đi, ít nói, chỉ chuyên tâm chăm sóc hoa cho Cung Thánh, núi Đức Mẹ, đền thánh Giuse… Những nơi ấy, tuần nào cũng có hoa tươi được bài trí trang nghiêm.

Anh cùng nhóm cắm hoa cặm cụi lựa từng cành lá, từng bông hoa, tạo nên những bình hoa đẹp đẽ dâng lên bàn thờ. Mỗi mùa Giáng Sinh, anh lại góp sức dựng hang đá cùng cộng đoàn. Các lễ cưới tại nhà thờ, anh cũng âm thầm lo phần trang trí.

Không ai nói ra, nhưng ai cũng nhận thấy sự đều đặn, chăm chỉ và âm thầm của anh. Và chắc chắn, Chúa đã yêu thương anh theo cách đặc biệt.

Vượt qua cửa tử

Vào tháng 4 vừa qua, sức khỏe của anh suy giảm nghiêm trọng: thường xuyên mệt mỏi, khó thở, sốt cao. Sau hai lần chuyển viện, anh được đưa đến Bệnh viện Bệnh Nhiệt Đới, phải trợ thở và nằm trong phòng chăm sóc đặc biệt.

Trong hoàn cảnh ấy, cha chánh xứ đã mời gọi cộng đoàn hiệp ý cầu nguyện, xin Chúa chữa lành cho anh và đồng hành cùng anh trong cơn nguy kịch. Và Chúa đã nhậm lời – theo một cách lạ lùng, trong Thánh ý của Ngài.

Một phép màu trở về

Qua dòng tin nhắn chân thành gửi nhờ Ban Mục vụ Truyền thông, anh bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc với tất cả những ai đã nâng đỡ anh bằng lời cầu nguyện, bằng tình cảm và cả vật chất. Anh nói, như một phép mầu, anh đã được trở lại với cuộc sống này.

Anh như một người “lữ hành trong hy vọng”, bước về từ cõi chết nhờ hồng ân lớn lao Chúa ban.

Mỗi bình hoa là một lời tạ ơn

Giờ đây, anh lại tiếp tục công việc cắm hoa mỗi tuần cho nhà thờ. Nhưng mỗi bình hoa anh cắm giờ đây không chỉ đơn thuần là trang trí – mà là một lời tạ ơn sống động, dâng lên Chúa vì sự sống, vì đức tin, và vì những phép màu đang âm thầm nở rộ trong thinh lặng.

Âm thầm, nhưng không vô danh

Có những người âm thầm gieo hoa suốt đời mình. Không phải chỉ là những cành hoa đặt trước bàn thánh, mà là những bông hoa được dệt nên từ đức tin, từ hy sinh, và từ tình yêu không điều kiện.

Anh là một người như thế.

Bài viết & Ảnh: Fx. Nguyễn Hữu Sang (TGPSG)

 

Top