Ban Mục vụ Giới trẻ đồng hành cùng đêm nhạc “Hạt giống” gây quỹ cho trẻ tự kỷ

Ban Mục vụ Giới trẻ đồng hành cùng đêm nhạc “Hạt giống” gây quỹ cho trẻ tự kỷ

Ban Mục vụ Giới trẻ đồng hành cùng đêm nhạc “Hạt giống” gây quỹ cho trẻ tự kỷ

TGPSG --- Lúc 19g30, thứ Sáu ngày 11.4.2025, tại Nhà Thiếu Nhi TP. HCM (169 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Q.3), đêm nhạc “Hạt Giống” do Công ty Uranus Communication tổ chức nhằm gây quỹ hỗ trợ trẻ tự kỷ tại Trường Khuyết tật Thanh Tâm - Giáo xứ An Thới Đông.

Thành phần tham dự

  • Chị Nguyễn Thị Minh Hạnh - Giám đốc Công ty Uranus, Trưởng BTC,
  • Anh Nguyễn Thành Thạch - Đại diện nhãn hàng Fatz Baby, nhà tài trợ chính,
  • Linh mục Gioan Lê Quang Việt - Đặc trách Giới trẻ TGPSG,
  • Linh mục Vinh Sơn Vũ Đức Toàn - Chánh xứ An Thới Đông,
  • Anh Đa Minh Nguyễn Văn Liển - Trưởng Ban Điều hành Giới trẻ TGPSG.

Đón tiếp và khai mạc

Từ 18g45, khán giả được thưởng lãm các bức tranh do trẻ tự kỷ thực hiện. Sau đó, mọi người vào khu vực biểu diễn.

Lúc 19g15, các linh mục và khách mời đến, gặp gỡ và chụp ảnh lưu niệm cùng BTC.

Chị Minh Hạnh phát biểu khai mạc:

“Nhân ngày Thế giới Nhận thức về Tự kỷ (2.4), đêm nhạc là hoạt động tiếp nối nhằm nâng cao nhận thức và sự cảm thông từ cộng đồng. Mong các em được yêu thương, phát hiện sớm, điều trị kịp thời và có cơ hội hòa nhập tốt hơn.”

Chương trình nghệ thuật: Ca kịch “Hạt Giống”

Chương trình có sự tham gia của ca sĩ Artixis, Phạm Trần Phương, Hạnh Tiên, ban nhạc TOYEN và nhóm nhảy HEX ART TEAM. Gần 200 khán giả đến tham dự và ủng hộ.

Điểm nhấn là ca kịch “Hạt Giống” - kể về hành trình yêu thương của cha mẹ cô bé tự kỷ, từ loay hoay đối mặt với định kiến xã hội đến sự thay đổi qua tình yêu và kiên nhẫn.

Vở kết thúc với thông điệp: “Mỗi đứa trẻ là một hạt giống - nếu được chăm sóc bằng yêu thương, hạt giống ấy sẽ nở hoa.”

Thông điệp từ đêm nhạc

  • Loại bỏ định kiến, xây dựng môi trường đón nhận sự khác biệt.
  • Kết nối cảm thông giữa phụ huynh và cộng đồng.
  • Đổi mới tư duy giáo dục, đánh thức tiềm năng qua nghệ thuật.
  • Tôn vinh lòng bao dung: tình yêu và kiên nhẫn là ánh sáng dẫn lối.

Kết thúc

Chương trình khép lại lúc 20g45 trong bầu khí ấm áp. Khán giả ra về với một chậu cây nhỏ như lời nhắn: “Mỗi người là một hạt giống cần được chăm sóc để lớn lên và sinh hoa kết trái.”

Toàn bộ số tiền quyên góp từ việc bán tranh và vé đã được trao cho Linh mục Vinh Sơn Vũ Đức Toàn - phụ trách Trường Khuyết tật Thanh Tâm - để tiếp tục công việc chăm sóc và giáo dục trẻ em tại đây.

Ban Mục vụ Giới trẻ TGPSG hân hạnh đồng hành cùng chương trình qua việc hỗ trợ truyền thông và phân phối tranh ảnh.

Bài và ảnh: Joseph Nguyễn Xuân Huy (TGPSG)

 

bài liên quan mới nhất

bài liên quan đọc nhiều

Top