Ban Mục vụ Đối thoại Liên tôn Tổng Giáo Phận Sài Gòn gặp gỡ đại kết ngày 24-01-2026

Ban Mục vụ Đối thoại Liên tôn Tổng Giáo Phận Sài Gòn gặp gỡ đại kết ngày 24-01-2026

Ban Mục vụ Đối thoại Liên tôn Tổng Giáo Phận Sài Gòn gặp gỡ đại kết ngày 24-01-2026

TGPSG -- Nhân dịp Tuần lễ cầu nguyện cho Kitô hữu hiệp nhất (18-25/01/2026), Ban Mục vụ Đối thoại Liên tôn (MVĐTLT) TGP Sài Gòn đã tổ chức buổi gặp gỡ Đại kết Kitô vào lúc 14g30 ngày 24-01-2026, tại Trung tâm Mục vụ TGP Sài Gòn.

Mục đích nhằm tôn vinh Đức Chúa Trời và gia tăng tình huynh đệ Kitô, xoay quanh Lời Chúa với Chủ đề: “Chỉ có một thân thể, một Thần Khí, cũng như anh em đã được ơn để chia sẻ cùng một niềm hy vọng” (Ep 4, 4).

Thành phần tham dự gồm có:

Quý Mục sư truyền đạo và tôi con Chúa các Hội Thánh:

- Mục sư (MS)Quốc Dũng và nhóm Anpha, MS Nguyễn Minh Huê - Hội Thánh Tin Lành Lời Sự sống, MS Đinh Thanh Hùng - Hội Thánh Phúc âm Toàn vẹn, MS Trần Thanh Truyện - Hội Thánh Cơ Đốc Phục lâm, MS Lê Quốc Thắng - Hội Thánh Phúc âm Ngũ Tuần, MS Phương Văn Tân và MS Võ Xuân Loan cùng với 3 Mục sư Nhiễm chức - Hội Thánh Truyền giáo  Phục Hưng; MS Nguyễn Văn Kiêm và 2 tôi con Chúa Hội Thánh Lutheran Việt Nam, MS Hồ Tấn Khoa - Hội Thánh Tin lành Trưởng lão Liên hiệp Truyền giáo, MS Dương Quang Vinh,  MS Đỗ Văn Thông, MS Lê Trung Nam và Trưởng lão Võ Hòa Hiệp, MS Lê Minh Thắng và MS Cao Minh Trường - Hội Thánh Tin lành Liên hiệp Truyền giáo.

Về phía Công giáo có:

- Đức Tổng Giám mục (TGM) TGP Sài Gòn Giuse Nguyễn Năng, linh mục (Lm) Phanxicô Xaviê Bảo Lộc - Trưởng Ban MVĐTLT TGPSG; Lm Lusiô Cộng đoàn Tân dự tòng, chị Loth đến từ Philippin và nhóm điểm tin; Giám tỉnh Dòng Saint Paul, các linh mục, tu sĩ nam nữ trong TGPSG, các thầy Đại Chủng viện Thánh Giuse, các nữ tu Dòng Phaolô, các thầy Dòng Anh em hèn mọn Phanxicô, các nữ tu Học viện Liên Dòng nữ, Học viên Mục vụ và nhân viên Trung Tâm Mục vụ TGPSG; các nhóm: Chia sẻ Lời Chúa, Đồng Xanh Thơ Sài Gòn; anh chị em khuyết tật Mai Các, anh chị Focolare, các linh mục và anh chị trong Ban Mục vụ ĐTLT TGPSG.

Nhìn lại hành trình đại kết trải qua 13 năm (2012-2025)

Các tham dự viên đã xem lại những video, những hình ảnh hội ngộ Đại kết trong tình huynh đệ Kitô suốt 13 năm qua.

Cầu nguyện khai mạc

Lm Phêrô Nguyễn Văn Hiền - Trưởng Ban Giáo lý đã cầu nguyện khai mạc, dâng lên Chúa lời cầu nguyện cho sự hiệp nhất nhất các Kitô hữu.

Tiếp theo, một số vị đại diện linh mục, mục sư công bố Lời Chúa trong Thư Êphêsô 4, 1-7; theo bản dịch Công giáo, Tin lành, theo bản văn tiếng Anh, Pháp, Thái.

 

Sau đó là bầu khí lắng đọng để cầu nguyện, suy gẫm lời Chúa; đồng thời tiếng vĩ cầm du dương hòa tấu các bản nhạc Amazing Grace và You rise me up của Ban nhạc giúp các tham dự viên thêm phần sốt sắng.

Lời khuyên nhủ: hãy hiệp nhất

Trong Thư Êphêsô 4, 1-7, Thánh Phaolô khuyên anh em hãy đi đứng sao cho xứng với ơn thiên triệu. Thiên Chúa đã kêu gọi anh em hết lòng khiêm nhượng và hiền từ với đức đại lượng, chịu đựng lẫn nhau trong lòng mến; duy trì sự hiệp nhất của Thần Khí, trong dây liên kết hòa thuận: Chỉ có một Thân mình và một Thánh Thần, một niềm hi vọng. Chỉ có một Chúa, một đức tin, một phép Thanh Tẩy. Chỉ có một Thiên Chúa là Cha mọi người hết thảy, Ðấng trên mọi người, giữa mọi người, và trong mọi người. Dù hiệp nhất, mỗi người vẫn được ban cho một ân sủng tùy theo mức độ Đức Kitô ban tặng để xây dựng Hội Thánh.

Trong ý nghĩa trên, một số vị đại diện đã dâng lên Chúa lời tạ ơn, những lời nguyện cầu tha thiết, sốt mến. Trong bầu khí tràn đầy Thánh Thần, sự liên kết, hiệp nhất mọi người trong cùng một Thần Khí, cùng lắng nghe Lời Chúa và khát khao thực hành lời Chúa dạy, để lan tỏa niềm hy vọng và tình huynh đệ Kitô giáo đến với mọi nguời trong môi trường chung quanh.

Chứng từ xây dựng hiệp nhất

Lúc 3g50, bảy vị đại diện cộng đoàn các tín hữu đã chia sẻ những chứng từ: chị Loth, MS Kiêm, chị Thủy (nhóm khuyết tật Mai Cát), MS Loan, MS Khoa, MS Phương, MS Vinh, và chị Thanh Xuân (nhóm Anpha).

Những chứng từ thật sống động trong cuộc sống của những con người đã nhờ có ân sủng Chúa Thánh Linh mà được biến đổi, hăng say, nhiệt thành sống và thực hành Lời Chúa; sống đời chứng nhân cho Tình yêu cứu độ của Thiên Chúa đến với mọi người.

Bài ca Hiệp nhất được hát lên nhiều lần xen kẽ trong trong chương trình - điều Chúa Giêsu hằng cầu xin với Cha: “Lạy Cha xin hãy cho mọi người được hiệp nhất nên một, như Cha ở trong Con và như Con ở trong Cha, hầu cho thế gian tin rằng Cha đã sai Con.”

Chia sẻ của Đức TGM Giuse Nguyễn Năng

Đức TGM Giuse Nguyễn Năng đã bày tỏ niềm vui khi tham dự buổi họp mặt Đại kết này, ngài vui vì qua sự chia sẻ của anh chị em đi sâu vào trọng tâm của sự Hiệp nhất - Chúa Thánh Linh là linh hồn của sự hiệp nhất.

Qua chia sẻ của chị Thủy (nhóm khuyết tật Mai Cát), có sự tranh cãi trong nhóm vì những điều phụ thuộc. Chúng ta nhiều khi đã để sự phụ thuộc đánh mất sự hiệp nhất! Điều đó xảy ra trong lịch sử cứu độ của Chúa từ đầu cho đến bây giờ. Thánh Giáo Hoàng Gioan XXIII từng nói: “Những điều làm chúng ta hiệp nhất thì lớn hơn những điều làm chúng ta khác biệt”. Đức TGM Giuse giải thích minh họa: Tất cả chúng ta ở đây đều là con của Chúa nhờ Phép Thanh Tẩy, có người gọi tên gọi là Báp-têm, Phép Rửa… Điều cốt lõi quan trọng đó là chúng ta được đổ Nước và kêu cầu danh Thiên Chúa Ba Ngôi, được tha thứ tội lỗi, trở thành con Thiên Chúa, trở nên thân thể mầu nhiệm của Chúa Giêsu, nơi Chúa Thánh Thần ngự trị; tất cả chúng ta là anh chị em với nhau. Điều này rất cao quý vì chúng ta được đón nhận gia tài vĩnh cửu trên Thiên Quốc. Nhưng nhiều khi chúng ta lại để điều phụ thuộc chỉ là tên gọi của Phép này mà làm mất đi sự hiệp nhất.

Đức TGM Giuse mời gọi mọi người cần nhìn lại để phân định điều nào quan trọng nhất, thì cùng nhau hiệp nhất, và mọi sự cần có đức ái, mọi người đều là anh chị em có cùng một Cha trên trời.

Trước khi kết thúc chia sẻ, Đức TGM Giuse đại diện Ban Tổ chức chúc quý tham dự viên Năm mới Bính Ngọ được bình an, niềm vui và trở thành khí cụ trao bình an, hạnh phúc của Chúa đến cho mọi người.

Lm Phanxicô Xavie đại diện Ban Tổ chức cảm ơn Đức TGM Giuse, cùng tất cả các vị khách mời đã đến tham dự, hoặc thông công từ xa, hiệp thông trong buổi cầu nguyện hôm nay; cùng lắng nghe nhau trong sự hiệp thông trong Thánh Linh.

Mọi người đã cùng cất lên bài hát Kinh Hòa Bình - lời cầu nguyện hiệp nhất của Thánh Phanxicô.

Buổi gặp gỡ đại kết kết thúc lúc 17g00 cùng ngày, mọi người đã chụp hình lưu niệm cùng Đức TGM Giuse và ra về lòng tràn đầy niềm vui hiệp nhất, xin Chúa cho chúng con lan tỏa niềm tin, hy vọng nơi Thiên Chúa đến cho mọi người.

Bài & Ảnh: Tiến Hương (TGPSG)

bài liên quan mới nhất

bài liên quan đọc nhiều

Top