Ban Loan Báo tin Mừng xuất du Tà Pao - Hành Trình Đức Tin và Hiệp Nhất
TGPSG -- Hai ngày ngắn ngủi nơi Tà Pao (08-09/04.2026) đã trở thành một hành trình đầy ân sủng, chan chứa niềm vui và đọng lại biết bao cảm xúc sâu lắng trong lòng mỗi thành viên Ban Loan Báo Tin Mừng (BLBTM). Đó không chỉ là một chuyến đi, mà còn là một cuộc gặp gỡ: gặp gỡ nhau, gặp gỡ thiên nhiên, và trên hết là gặp gỡ chính Thiên Chúa trong từng khoảnh khắc.
1. Ngày 1 (08/04): Lên đường - Gắn kết - Niềm vui lan tỏa
Từ sáng sớm, bầu không khí tại giáo xứ Thánh Phaolô đã trở nên rộn ràng hơn bao giờ hết. Mọi người tề tựu đông đủ, ánh mắt háo hức, nụ cười rạng rỡ, sẵn sàng cho hành trình xuất du đầy ý nghĩa. Sau lời chào và điểm danh, đoàn chính thức khởi hành, mang theo bao kỳ vọng và niềm vui phía trước.
Cùng tham gia chuyến đi gồm có: Cha Giuse Nguyễn Quốc Thắng - Trưởng BLBTM, Cha Phêrô Hoàng Vương Huynh - Thư ký BLBTM, Sơ Maria Nguyễn Thị Thanh Bình - Thủ quỹ BLBTM, cùng 72 thành viên của BLBTM. Đoàn gồm 2 xe: 1 xe 45 chỗ và 1 xe 30 chỗ. Đúng 6g00, đoàn khởi hành.
.png)
Trên xe, trước khi bắt đầu các hoạt động sinh hoạt, cả đoàn cùng nhau sốt sắng dâng lời kinh nguyện. Những lời kinh vang lên giữa không gian xe nhỏ bé nhưng ấm áp, như kết nối mọi tâm hồn trong cùng một nhịp đập yêu thương và phó thác. Đó cũng là cách đoàn đặt trọn chuyến đi trong sự quan phòng của Chúa, xin Ngài đồng hành và chúc lành.
Sau phần cầu nguyện, bầu khí trên xe trở nên sôi động hơn với những bài hát sinh hoạt và những trò chơi vui nhộn do các anh chị em trong ban tổ chức thực hiện. Tiếng cười giòn tan, những tràng pháo tay không ngớt đã làm quãng đường dài trở nên ngắn lại. Mỗi người, dù quen hay chưa quen, cũng dần xích lại gần nhau hơn.
Khi đến Tà Pao vào lúc 10g00, đoàn cùng nhau tham dự Thánh lễ trong bầu khí trang nghiêm và sốt sắng. Giữa không gian linh thiêng, mỗi người như lắng đọng lại, dâng lên Chúa tất cả những niềm vui, nỗi lo toan và cả những dự định của mình. Thánh lễ không chỉ là trung tâm của ngày đầu tiên, mà còn là nguồn sức mạnh thiêng liêng cho cả hành trình.

Sau Thánh lễ, đoàn di chuyển về nhà ăn và dùng bữa trưa tại Dòng Nữ Tỳ Chúa Giêsu Linh mục. Tiếp đó, đoàn di chuyển về nơi lưu trú để nhận phòng và nghỉ ngơi. Những giây phút thư giãn sau hành trình dài giúp mọi người lấy lại năng lượng, chuẩn bị cho buổi tối đầy sôi động phía trước.
Đúng 18 giờ, cả đoàn cùng quây quần bên bữa tối ấm cúng. Không chỉ là bữa ăn, đó còn là dịp để mọi người chia sẻ, trò chuyện và thêm gắn kết.
Tiếp nối là chương trình sinh hoạt buổi tối với nhiều tiết mục đặc sắc do chính các nhóm dàn dựng. Từ những màn kịch ngắn đầy ý nghĩa, những bài hát vui tươi, đến các tiết mục mang tính sáng tạo, tất cả đều thể hiện tinh thần nhiệt huyết và sự đầu tư công phu của từng nhóm. Tiếng cười, niềm vui và sự cổ vũ đã làm cho bầu khí trở nên vô cùng sôi nổi.
Phần trao giải cho đội chiến thắng diễn ra trong sự hồi hộp và hân hoan. Nhưng có lẽ, điều đáng nhớ nhất trong đêm chính là khoảnh khắc cả đoàn bất ngờ tổ chức mừng sinh nhật cho Cha Trưởng Ban. Trong ánh nến lung linh và tiếng hát chúc mừng vang lên, Cha không giấu được sự xúc động. Đó là món quà tinh thần đầy ý nghĩa, một dấu chỉ của tình yêu thương, sự hiệp nhất và lòng biết ơn.
Sau 21 giờ, đoàn bước vào thời gian sinh hoạt tự do. Người thì tiếp tục trò chuyện, người thì dạo bước, người chọn nghỉ ngơi sớm… nhưng tất cả đều kết thúc ngày đầu tiên trong sự bình an và niềm vui trọn vẹn.
2. Ngày 2 (09/04): Sớm mai gặp Chúa – Kết thúc trong ân sủng
Khi ánh bình minh vừa ló rạng, đoàn đã bắt đầu ngày mới với tinh thần tươi vui và sẵn sàng. Đúng 6 giờ sáng, mọi người cùng nhau di chuyển đến giáo xứ Thanh Xuân (60 Nguyễn Ngọc Kỳ, phường Phước Hội, thị xã La Gi, Bình Thuận, giáo phận Phan Thiết để tham dự Thánh lễ.
Trong bầu khí thanh bình của buổi sớm, Thánh lễ trở nên thật đặc biệt. Sau một ngày sinh hoạt, vui chơi và gắn kết, giờ đây mọi người lại cùng nhau quy tụ bên bàn tiệc Thánh Thể để thêm sức mạnh thiêng liêng. Những lời kinh, tiếng hát như sâu lắng hơn, chạm đến trái tim của mỗi người.

Thánh lễ khép lại cũng là lúc đoàn di chuyển về nơi lưu trú để dùng bữa sáng trong yêu thương và gắn kết. Sau khi dùng bữa sáng, mọi người sinh hoạt tự do. Đến 9g00, tất cả cùng nhau tập trung tại nhà hàng để tham gia các trò chơi vận động.
Trò chơi đầu tiên diễn ra trong sự hồi hộp nhưng không kém phần hấp dẫn: mỗi thành viên ngậm một cây tăm và chuyền sợi thun bằng chính cây tăm đó cho người kế tiếp. Trò chơi diễn ra lúc nào cũng náo nhiệt. Trò chơi tiếp theo đòi hỏi sức khỏe và thể lực - đó là trò kéo co. Với những tiếng hò hét cổ vũ của các thành viên, cả khu resort trở nên náo động hơn. Các trò chơi dần khép lại trong sự luyến tiếc của các thành viên - thời gian xin được dành cho những chuyến đi khác nữa nhé!

Đúng 11g00, đoàn cùng quây quần dùng bữa trưa và chuẩn bị kết thúc chuyến xuất du thật vui và nhiều kỷ niệm. Chuyến đi dần khép lại. Dẫu thời gian không dài, nhưng những gì đọng lại là rất nhiều: tình huynh đệ được thắt chặt, đức tin được củng cố, và tâm hồn được đổi mới.
Quãng đường dài 165 km trở nên ngắn ngủi hơn với biết bao kỷ niệm và hồi ức về chuyến đi.
3. Lời kết
Chuyến xuất du Tà Pao không chỉ là một chuyến đi thể lý, mà còn là hành trình thiêng liêng đầy ý nghĩa. Mỗi thành viên BLBTM đã mang về cho mình không chỉ là những kỷ niệm đẹp, mà còn là nguồn động lực mới để tiếp tục sứ mạng loan báo Tin Mừng trong đời sống hằng ngày.
Nguyện xin Chúa luôn đồng hành, gìn giữ và thánh hóa từng bước chân của mỗi người, để từ những hành trình như thế này, tình yêu và ánh sáng của Ngài tiếp tục được lan tỏa đến muôn nơi.
Bài: Bernadette Nguyễn Thị Hoa Lý (TGPSG)
Ảnh: TT BLBTM
bài liên quan mới nhất
- Cộng đoàn Lòng Chúa Thương Xót giáo hạt Tân Sơn Nhì: Mừng kính Lòng Chúa Thương Xót 2026
-
Ban Loan Báo Tin Mừng khai giảng Khóa A3 tại Giáo xứ Tân Phú ngày 07-4-2026 -
Curia Tân Sơn Nhì mừng kính Lễ Đức Mẹ Truyền Tin (Acies) 2026 -
Caritas TGP Sài Gòn: Mang nụ cười và sức khỏe đến bà con nghèo vùng cao xã Đa Kia, tỉnh Đồng Nai -
Loan báo Tin Mừng - Một hành trình được tiếp nối -
Legio Mariae Curia Phú Thọ 1: Đại hội Acies -
Curia Phú Thọ 2 mừng lễ Truyền Tin và đại hội Acies -
Legio Mariae Chợ Quán: Đại lễ Acies - 25.03.2026 -
Thư Gửi Sinh Viên, Học Sinh Công Giáo Nhân Dịp Mừng Lễ Chúa Phục Sinh 2026 -
Legio Mariae - Curia Phú Thọ 2 mừng lễ Truyền Tin và Đại hội Acies
bài liên quan đọc nhiều
- Dòng Đa Minh Việt Nam
-
Giáo dân trong mùa dịch: Những điều Nên và Không Nên -
MV “Tình Ngài Thôi Thúc Ta” - một món quà từ người trẻ Việt Nam dành cho Đại hội Giới trẻ Thế giới 2023 -
Giáo hạt Xóm Mới: Thánh lễ luân phiên Hội Lòng Chúa Thương Xót 2023 -
Đức Tổng Giám mục Giuse Nguyễn Năng thăm Hội nghị Toàn quốc Tuyên úy - Huynh Trưởng -
Mái ấm Thiên Ân -
Dòng Phanxicô (OFM - Ordo Fratrum Minorum) -
Sa mạc Huấn luyện Huynh trưởng Thiếu Nhi Thánh Thể - cấp I (Vươn Lên 53) -
Chuyên đề 185: Tư duy phản biện, nhân tố phát triển xã hội -
Doanh nhân Công giáo trẻ: Bữa ăn Yêu thương ngày 13.11.2023