Ban Caritas Giáo xứ Vườn Xoài: Mừng bổn mạng Thánh nữ Matta

TGPSG -- "Nếu Thầy có mặt ở đây thì em con đã không chết."

Đó là lời mở đầu bài chia sẻ của linh mục (Lm) chủ tế Phêrô Vũ minh Hùng, Chánh xứ Vườn xoài cũng là linh hướng Caritas Giáo xứ và giáo hạt Tân Định, trong thánh lễ mừng kính Thánh nữ Matta, Bổn mạng của Caritas Giáo xứ Vườn Xoài, được cử hành trọng thể vào lúc 17giờ30 ngày 29-7-2026 tại Thánh đường giáo xứ Vườn xoài.

Tham dự Thánh lễ có Hội đồng Mục vụ, đại diện các Hội đoàn và giáo khu, các thành viên Caritas cùng giáo dân trong và ngoài giáo xứ.

Thánh lễ được bắt đầu với đôi nét về Thánh Matta, bà sống chung với hai người em là Maria và Lazarô, bà là người phụ nữ tháo vát nhiệt thành và là người bạn rất thân thiết của Chúa Giêsu. Bà luôn mời gọi Chúa Giêsu đến với gia đình bà và dùng bữa cơm thanh đạm mỗi khi ngài có dịp đi ngang qua. Khi Chúa Giêsu đến thành Bêtania thì Lazarô đã chết và được mai táng trong hầm mộ được 4 ngày, nhưng với niềm tin tuyệt đối, bà Matta đã đón Chúa về nhà và thưa rằng: "Thưa thầy, nếu thầy có mặt ở đây thì em con đã không chết."

Chúa Giêsu đã làm phép lạ cho Lazarô sống lại. Thông qua cái chết đi và sống lại của Lazarô Chúa đã khẳng định cho chị Matta cùng toàn thể cộng đoàn biết: "Chính Thầy là sự sống lại và là sự sống, ai tin vào Thầy, thì dù đã chết, cũng sẽ được sống" (Ga 11, 25). Việc Chúa Giêsu làm cho Lazarô sống lại là ban tặng sự sống, đem lại hy vọng cho những người tưởng chừng như đã rơi vào bế tắc.

Từ nền tảng nhân vị thần học và theo Tông huấn Công đồng Vatican II, được sự hướng dẫn linh đạo của Cha Linh hướng, Caritas giáo xứ Vườn xoài đã thực hiện nhiều chương trình cụ thể như :

1. Phục vụ bếp ăn từ thiện 1 tuần 5 ngày, với tần suất trên 320 người/ngày.

2.Chương trình nước sạch giá rẻ cung cấp cho các tổ chức, hội đoàn, bà con trong và ngoài giáo xứ.

3. Phát quà cho người nghèo hàng tháng.

4. Xếp và đóng gói quần áo cho những vùng xa.

5. Thăm hỏi và động viên những gia đình khó khăn.

Tất cả các chương trình này được Lm Chánh xứ tín nhiệm giao cho chị Trưởng ban Maria Nguyễn Thị kim Dung và gần 20 thành viên trực tiếp thực hiện. Linh mục chủ tế cũng khuyến khích mọi người luôn đồng hành và tích cực hơn trong công việc bác ái chăm lo cho người nghèo, đó cũng là thực thi bác ái và làm sáng danh Chúa.

Thánh lễ kết thúc lúc 18giờ15 trong niềm hân hoan bằng một tràng pháo tay thật lớn của tất cả mọi người, sau đó Cha chủ tế chụp hình lưu niệm và trao bằng khen
cho Ban Caritas GX Vườn xoài.

Tiếp xúc với Cụ bà Phạm thị Thêm năm nay 82 tuổi, là người theo tôn giáo bạn đang cư ngụ tại giáo xứ, bà rất xúc động về sự quan tâm chia sẻ của những người luôn dấn thân phục vụ tha nhân, bà mong ơn trên ban nhiều nghị lực và sức khỏe cho tất cả mọi người.

Bài: Ngô Văn Kiểm (TGPSG)

bài liên quan mới nhất

bài liên quan đọc nhiều

Top