Ban Caritas giáo xứ Tân Phú mừng bổn mạng Thánh Vinh Sơn Phaolô

Ban Caritas giáo xứ Tân Phú mừng bổn mạng Thánh Vinh Sơn Phaolô

Ban Caritas giáo xứ Tân Phú mừng bổn mạng Thánh Vinh Sơn Phaolô

TGPSG -- “Một khi chúng ta nhìn hình ảnh Chúa Giêsu nơi anh chị em nghèo khó, thì chúng ta sẽ luôn vui vẻ hy sinh để phục vụ.”

Linh mục Gioan Lasan Đặng Thiên Quang nhấn mạnh điều này trong Thánh lễ kính Thánh Vinh Sơn Phaolô - Bổn mạng Ban Caritas, diễn ra lúc 17g45, ngày 26.9.2025, tại nhà thờ Tân Phú. Thánh lễ do linh mục chánh xứ Giuse Lê Hoàng, kiêm linh hướng Ban Caritas, chủ tế, với sự đồng tế của linh mục Gioan Lasan, cùng sự tham dự khoảng 40 hội viên, các em học sinh, sinh viên hiếu học và giáo dân trong giáo xứ.

Trước Thánh lễ, lúc 17g, Ban Caritas sốt sắng tham dự giờ kinh nguyện và nghe giới thiệu tiểu sử Thánh Vinh Sơn Phaolô. Thánh lễ bắt đầu với đoàn rước đồng tế từ sảnh nhà thờ lên cung thánh.

Trong bài giảng, linh mục Gioan Lasan khai triển câu Lời Chúa: “Dân chúng bảo Thầy là ai?... Còn anh em, anh em bảo Thầy là ai?” Ông Phêrô thưa: “Thầy là Đấng Kitô của Thiên Chúa.” Ngài nhấn mạnh: câu hỏi ấy không chỉ dành cho các tông đồ, mà còn dành cho mỗi người hôm nay, đặc biệt là Ban Caritas. Kitô hữu được mời gọi diễn tả tình yêu Thiên Chúa qua đời sống hằng ngày, phản chiếu dung mạo hiền lành, yêu thương của Đức Kitô, làm cho người khác cảm nhận lòng quảng đại và tình yêu cứu độ của Chúa.

Linh mục Gioan Lasan cũng kể đôi nét về tiểu sử Thánh Vinh Sơn (1580–1660), người sáng lập Tu Hội Nữ Tử Bác Ái cùng bà Louise de Marillac, và Tu hội Truyền giáo (Lazarist). Nét nổi bật trong đời sống Thánh Vinh Sơn là phục vụ người nghèo; ngay từ thơ ấu, Ngài đã bộc lộ lòng bác ái và thương xót.

Linh mục Gioan Lasan chia sẻ: nhiều lần tham gia nấu cơm cho người nghèo vào thứ Năm hằng tuần, từ 6g sáng, anh chị em Caritas chuẩn bị và phục vụ khoảng 240 người. Caritas noi gương Thánh bổn mạng, hy sinh trong công việc bác ái, để sống tình yêu Thiên Chúa qua hành động.

Thánh lễ được tiếp nối với phần Phụng vụ Thánh Thể..

Thánh lễ kết thúc lúc 18g30, cộng đoàn cất tiếng hát “Thần Khí Chúa đã sai tôi đi…”, thể hiện sứ vụ của thành viên Caritas.

Sau Thánh lễ, tại hội trường giáo xứ, Ban Caritas trao học bổng cho 45 em học sinh, sinh viên có hoàn cảnh khó khăn, mỗi em nhận một phong bì hiện kim và phần bánh.

Ông Hilario Nguyễn Thế Quang, phó Ban Thường vụ, cùng các chị trong Ban Điều hành và hội viên Caritas tạo bầu khí vui tươi, thân thương. Linh mục Giuse Lê Hoàng nhắn nhủ các em biết ơn cha mẹ, quý ân nhân và cố gắng học tập.

Lễ bổn mạng diễn ra đơn sơ, các hội viên ra về trong niềm vui, tiếp tục các hoạt động bác ái dưới sự hướng dẫn chu đáo của cha linh hướng và Ban Điều hành.

Các hoạt động bác ái thường xuyên của Ban Caritas giáo xứ Tân Phú:

  • Hằng tuần, thứ Năm, nấu khoảng 240 suất cơm và trao tận nhà cho người nghèo.
  • Hàng tháng, trợ cấp 32 suất gạo, mỗi suất 10 kg; đặc biệt 2 gia đình nhận thêm 500.000 đồng mỗi gia đình.
  • Hằng tháng, nấu bữa trưa cho một mái ấm trong giáo hạt Tân Sơn Nhì.
  • Hỗ trợ Thiếu nhi và thực hiện các hoạt động bác ái tại các vùng xa.

Bài và ảnh: Truyền thông Caritas Gx. Tân Phú (TGPSG)

bài liên quan mới nhất

bài liên quan đọc nhiều

Top