Ban Caritas giáo Hạt Xóm Mới thăm các linh mục Hưu dưỡng - 2025

Ban Caritas giáo Hạt Xóm Mới thăm các linh mục Hưu dưỡng - 2025

Ban Caritas giáo Hạt Xóm Mới thăm các linh mục Hưu dưỡng - 2025

TGPSG -- “Linh mục là muối ướp cõi trần ai, là tinh hoa của Giáo Hội, ngọn hải đăng thắp trên dương trần.”

Đây là một câu trong bài hát mà Ban Caritas hạt Xóm Mới (GHXM) lấy làm chủ đề cho chuyến viếng thăm các linh mục (Lm) hưu dưỡng Chí Hòa, vào lúc 8giờ30 ngày 14-6-2025.

Trong hành trình Năm Thánh “Những người Hành Hương của Hy Vọng”, người tín hữu Công giáo được mời gọi cầu nguyện, hành hương, thăm viếng và làm việc bác ái. Để thực hiện, Ban Caritas GHXM gồm có anh Giuse Trần Công Toàn - Trưởng Ban liên kết và Ban Liên Kết (BLK), cùng với 48 thành viên của Caritas giáo hạt, đã đến thăm các linh mục nhà hưu dưỡng Chí Hòa và nhà hưu dưỡng (tạm) nhà thờ Tân Định vào sáng thứ Bảy, ngày 14-6-2025.

7g00 sáng, tất cả các thành viên có mặt tại sân nhà thờ giáo xứ Thạch Đà, theo sự hướng dẫn của BLK, lên xe ổn định chỗ ngồi và khởi hành đến nhà hưu dưỡng Chí Hòa.

Lúc 8giờ30, đoàn đã có mặt tại nhà Hưu dưỡng Chí Hòa.

Nơi văn phòng, đoàn được sơ quản lý Agathe Hồng Vân tiếp đón, hướng dẫn thăm các Lm còn ở lại vì sức khỏe không di dời đến nhà thờ Tân Định (vì đang xây dựng mới).

Từng thành viên đã bắt tay, chào hỏi thân thiện với các mục tử. Các ngài cũng tâm sự, chia sẻ, nhắc lại những tâm tình khi còn thi hành sứ vụ.

Đời Linh mục là một của lễ hiến dâng

Khi còn trẻ, còn làm cha xứ thì đi đâu cũng được, nhiều người biết đến, nhiều người thăm hỏi,... Nhưng khi đã già và về hưu, phần bệnh tật làm cho mệt mỏi, phần do tuổi cao, sức yếu đi lại khó khăn, giáo dân thưa dần việc thăm viếng và rồi không ai nhớ tới. Cảm giác thật cô đơn, lặng lẽ!

Xin hãy nhớ và cầu nguyện cho các cha, bởi cả một đời hy sinh, một đời dấn thân phục vụ, một đời vì đoàn chiên thân yêu mà mình lao tâm chăm sóc... đến khi da mồi, tóc bạc, lưng còng, mắt mờ, tai điếc, đi lại khó khăn, có khi nằm liệt giường. Nhưng các ngài vẫn dâng lễ mỗi ngày, để cầu nguyện cho bản thân và đoàn chiên.

Xin cầu nguyện cho các cha, để các ngài luôn trung tín đến cùng giữa những nghịch cảnh, cùng sự yếu đuối của bản thân. Xin thêm lời cầu nguyện cho các cha luôn biết hiến dâng thân mình mỗi ngày, dẫu ốm đau, bệnh tật và sống trong tình thương của Chúa.

Xin hiệp ý cầu cho các cha đang phải mỗi ngày chịu đựng những đau đớn của bệnh tật, của tuổi già, đang âm thầm sống đời tu trì trong các nhà hưu dưỡng. Xin cho các ngài được hạnh phúc và bình an với ơn Chúa ban trong tuổi già sức yếu!

Thăm các linh mục hưu dưỡng ở nhà thờ Tân Định

Lúc 9g30 đoàn di chuyển đến nhà thờ Tân Định thăm các linh mục ở nhà hưu dưỡng tạm, chờ nhà Hưu dưỡng Chí Hòa xây dựng xong. 

Trong chuyến thăm lần này, chúng tôi được gặp gỡ các cha dã từng là những vị chủ chăn trong hạt Xóm Mới. Với những cảm xúc, cha con chia sẻ buồn vui về cuộc đời linh mục khi nghỉ hưu, và những sinh hoạt ở nơi mới. Gặp lại cha sở của mình, người ôm, người bắt tay rồi cha con cùng chụp tấm hình làm kỷ niệm, có người rưng rưng nước mắt.

Chia tay và cảm ơn

Buổi viếng thăm  kết thúc lúc 11g30 cùng ngày, anh Trưởng BLK Caritas giáo hạt Xóm Mới có lời cảm ơn quý linh mục, quý sơ đã tạo mọi điều kiện cho đoàn được gặp gỡ các Lm đang hưu dưỡng. Nhân dịp này cũng gửi lời cảm ơn đến các ân nhân, các thành viên đã giúp đỡ và đồng hành giúp chuyến đi thành công và ý nghĩa.

Mọi người chia tay nhau ra về trong niềm vui, đầy phấn khởi sống đúng tinh thần Kitô giáo, với những chiếc áo trắng mang logo Caritas trên ngực, Caritas Tổng Giáo Phận Sài Gòn.

Bài & Ảnh: Giuse Hoàng Anh (TGPSG)

 

 

 

bài liên quan mới nhất

bài liên quan đọc nhiều

Top