Ban Caritas Giáo hạt Thủ Thiêm mừng bổn mạng

Ban Caritas Giáo hạt Thủ Thiêm mừng bổn mạng

TGPSG -- “Khi ta yêu thương và phục vụ trong âm thầm, Thiên Chúa sẽ làm cho những việc nhỏ bé ấy trở nên vĩ đại trong tình yêu của Ngài.”

Vào lúc 10g00 ngày 02.11.2025, Ban Caritas giáo hạt Thủ Thiêm đã long trọng cử hành Thánh lễ kính Thánh Martino de Porres, bổn mạng của Ban Bác ái Caritas, tại giáo xứ Công Thành, do linh mục chánh xứ Đa Minh Đinh Công Đức chủ tế.

Đồng tế với ngài có linh mục Giuse Phạm Thanh Bình - Giám đốc Caritas Tổng Giáo phận Sài Gòn, linh mục Phêrô Nguyễn Đình Đạm, cùng sự hiện diện của đông đảo các thành viên Caritas thuộc giáo hạt Thủ Thiêm.

Sinh hoạt trước Thánh lễ

Trước khi bước vào Thánh lễ, vào lúc 09g00, linh mục linh hướng Đa Minh Đinh Công Đức đã có đôi lời chia sẻ và chào đón các anh chị em thành viên Caritas về tham dự ngày lễ mừng bổn mạng.

Tiếp đó, anh Phêrô Nguyễn Văn Vịnh đã tổng kết các chương trình “Đối ứng” và “Hạt gạo tình thương” trong thời gian qua, ghi nhận tấm lòng quảng đại của các thành viên đã âm thầm phục vụ người nghèo, người yếu thế trong cộng đoàn.

Buổi sinh hoạt khép lại trong bầu khí hiệp thông, thân ái, giúp mọi người chuẩn bị tâm hồn sốt sắng bước vào Thánh lễ tạ ơn kính Thánh Máctinô Porres.

Thánh lễ mừng kính Thánh Máctinô Porres

Trước khi cử hành Thánh lễ, Cha chánh xứ Đa Minh đã làm phép ảnh tượng Thánh Martino và chủ sự cuộc rước kiệu trang nghiêm từ sân nhà thờ tiến vào cung thánh.

Trong bài giảng, linh mục Giuse Phạm Thanh Bình - Giám đốc Caritas TGP Sài Gòn - đã chia sẻ cùng cộng đoàn về Thánh Máctinô Porres, vị thầy dòng của tình bác ái và khiêm nhường.

Ngài nhấn mạnh:

“Khi ta yêu thương và phục vụ trong âm thầm, Thiên Chúa sẽ làm cho những việc nhỏ bé ấy trở nên vĩ đại trong tình yêu của Ngài.”

Thánh Máctinô Porres là con của một người nô lệ, đã sống trọn đời trong tinh thần bác ái và phục vụ. Với những ơn huệ phi phàm Thiên Chúa ban, Ngài không giữ cho riêng mình, nhưng tận hiến để phục vụ tha nhân.

Ngay từ thuở nhỏ, mỗi khi đi chợ, Thánh nhân thường chia sẻ tất cả những gì mình có cho người nghèo dọc đường. Suốt 45 năm trong nhà dòng, Thầy đã chăm lo cho khoảng 200 người nghèo mỗi ngày, bằng chính công lao động và sự quyên góp của các ân nhân. Có lần, Thầy còn bán cả mũ áo của mình để giúp đỡ người khốn khổ. Khi tu viện mắc nợ, Thầy đã xin Bề trên bán chính mình để trả nợ.

Những nhân đức nổi bật nơi Thánh nhân là khiêm nhường, nhẫn nại, hãm mình, vâng lời, và trên hết là lòng mến Chúa - yêu người.

Linh mục Giuse mời gọi các thành viên Caritas noi gương Thánh nhân, sống đức ái Kitô giáo bằng tình yêu âm thầm và phục vụ khiêm nhường, để “những việc nhỏ bé thường ngày cũng trở nên vĩ đại trong tình yêu Thiên Chúa.”

Hình ảnh của Thánh Máctinô đã trở nên thân thương trong lòng các tín hữu. Dù nhiều người không nhớ tên thật của Ngài, nhưng chỉ cần nhắc đến danh xưng “Ông Thánh Đen”, ai cũng nhận ra.
“Ông Thánh Đen” - thân thương biết bao, huyền nhiệm biết bao!

Nhờ gương sáng của Ngài, bao người đã được nâng đỡ giữa lầm than, khổ cực. Nguyện xin Chúa cho thế giới hôm nay có thêm nhiều tâm hồn biết sống như Thánh Máctinô - khiêm nhu, bác ái và đầy lòng xót thương.

Thánh lễ được tiếp nối với lời nguyện tín hữu và phần Phụng vụ Thánh Thể.

Sau lời  nguyện hiệp lễ, đại diện Ban Liên kết Caritas giáo hạt Thủ Thiêm đã dâng lời cảm ơn quý Cha, đặc biệt là Cha chánh xứ và Hội đồng Giáo xứ Công Thành, đã tạo điều kiện và tổ chức Thánh lễ mừng bổn mạng long trọng, sốt sắng.

Bó hoa tươi thắm được đại diện kính dâng các linh mục như dấu chỉ lòng biết ơn chân thành.

Thánh lễ kết thúc lúc 11g00 trong bầu khí hân hoan và hiệp nhất. Mọi người cùng lưu lại những tấm hình kỷ niệm trước cung thánh, sau đó dùng cơm thân mật tại hội trường giáo xứ trong niềm vui huynh đệ và tình hiệp thông Caritas.

Bài & Ảnh: Nhóm học viên Truyền thông hạt Thủ Thiêm (TGPSG)

 

 

bài liên quan mới nhất

bài liên quan đọc nhiều

Top