Ban Bác Ái Xã Hội Giới Doanh Nhân Công Giáo trao yêu thương, thắp sáng tương lai

Ban Bác Ái Xã Hội Giới Doanh Nhân Công Giáo trao yêu thương, thắp sáng tương lai

Ban Bác Ái Xã Hội Giới Doanh Nhân Công Giáo trao yêu thương, thắp sáng tương lai

TGPSG -- Trong không khí tràn đầy yêu thương của Chúa Nhật Lễ Lá (13/4/2025), ban Bác Ái Xã hội (BAXH) Giới Doanh nhân Công giáo TGP SG (DNCG) đã thực hiện chuyến viếng thăm đầy cảm xúc tại Mái ấm Huynh Đệ Như Nghĩa, thuộc Dòng Phan Sinh Thừa Sai Đức Mẹ - nơi đang chăm sóc 44 em nhỏ khiếm thị từ 6 đến 22 tuổi. Địa chỉ: Đường số 3, phường Bình Hưng Hòa B, Q. Bình Tân, Tp. Hồ Chí Minh

1. Truyền cảm hứng - Trao yêu thương

Chuyến đi có sự tham gia của 55 thành viên gồm Ban Đại diện DNCG, Trưởng ban Bác ái cô Maria Nguyễn Nhiệm Mầu, các mạnh thường quân và các bạn sinh viên Tôma Thiện (SV-TMT).

Đặc biệt có sự hiện diện của linh mục (Lm) phó linh hướng Anphongsô Lê Quốc Thắng - người đã mang đến những lời chia sẻ sâu sắc và lay động. Ngài nhắc nhớ cộng đoàn bằng một câu hỏi trong bài Tin Mừng cuộc thương khó (Lc 22, 39): “Ông không phải là Đấng Kitô sao? Hãy tự cứu mình đi,” - và từ đó mời gọi mọi người chiêm niệm về tình yêu tự hiến của Chúa Giêsu, Đấng đã chọn đồng hành cùng nỗi đau nhân loại bằng tình yêu thương vô bờ, thay vì tránh né khổ đau. Lm Anphongsô nhẹ nhàng gieo vào lòng người nghe sự an ủi, khích lệ và lòng biết ơn sâu sắc với sứ vụ chăm sóc của các Sơ nơi mái ấm đầy nhân ái này.

2. Giao lưu rộn ràng - Lan tỏa niềm vui

Khởi động từ sáng sớm, các thành viên DNCG cùng các bạn SV-TMT đã nhiệt tình chuẩn bị chương trình đón tiếp, chuẩn bị các phần quà tặng… Sự chu đáo từ khâu tiếp khách đến các tiết mục đều toát lên tinh thần phục vụ đầy năng lượng tích cực.

Điểm nhấn của buổi gặp gỡ chính là chương trình văn nghệ - cầu nguyện đầy sáng tạo và xúc động. Các em nhỏ khiếm thị đã khiến cả khán phòng lặng người khi tự tin trình diễn các tiết mục hát đơn ca, đồng ca, biểu diễn nhạc cụ dân tộc - không chỉ hay về kỹ thuật, mà còn đầy cảm xúc và nghị lực. Sự kết hợp ăn ý giữa các em và Cua Band, ban nhạc gồm các thành viên DNCG, đã tạo nên một không gian nghệ thuật chan chứa yêu thương.

Đặc biệt, tiết mục đàn tranh và đàn bầu kết hợp trong bài dân ca “Lý Cái Mơn” đã thực sự chạm đến trái tim người nghe. Chúng tôi thực sự khâm phục với tài năng và sự cố gắng vươn lên của các em.

Không chỉ có các em biểu diễn, buổi giao lưu còn trở nên đặc biệt xúc động với phần hát của Lm Anphongsô. Cha đã dành tặng các em bài hát “Xin bên con, Chúa ơi” – một bài hát nguyện cầu nhẹ nhàng nhưng đầy tình cảm ấm áp và trìu mến.

3. Trao quà - Gửi gắm hy vọng

Ngay sau phần giao lưu văn nghệ, đại diện Ban Bác ái DNCG, cô Maria Nguyễn Nhiệm Mầu đã trao tận tay Sơ Anna Nguyễn Như Hoài - Bề Trên Cộng đoàn, Sơ Maria Trần Phương Dung - Hiệu trưởng, và các Sơ của Mái ấm thuộc Thuộc Dòng Phan Sinh Thừa Sai Đức Mẹ, cũng là những người đang trực tiếp chăm sóc và đồng hành cùng các em. Ban BAXH DNCG đã trích 100 triệu đồng để hỗ trợ cho mái ấm. Trong đó Ban bác ái dành 43.650.000đ để mua các đồ dùng học tập cho các em, và một số trang thiết bị điện cần thiết. Số tiền còn lại là 56.350.000đ cô Nhiệm Mầu đã trao lại cho sơ phụ trách. 

Bên cạnh đó, các mạnh thường quân và ân nhân của DNCG có trao tặng thêm các phần quà:

  • Quà hiện kim: Ngoài số tiền 100 triệu của quỹ Ban BAXH DNCG, còn có số hiện kim của một số anh chị em DNCG đóng góp thêm số tiền 42,5 triệu đồng.
  • Về hiện vật: Là các hàng hóa của các DNCG sản xuất, hoặc kinh doanh như: Bánh, keo, sữa, đường, mì, các loại nước trái cây, nước yến, trà sữa, nước giặt S.P CA, 01 quạt làm mát không khí Empire, 10 túi đeo chéo + 10 Balo hiệu Bama.

Những món quà này là tấm lòng của DNCG, mong muốn góp một phần nhỏ bé, chắp cánh cho những ước mơ tươi đẹp của các em sớm trở thành hiện thực.

4. Tham quan - Thấu hiểu hành trình vượt khó

Khép lại buổi gặp gỡ, đoàn đã được các Sơ dẫn tham quan mái ấm. Chúng tôi còn có dịp được các sơ giới thiệu những huy chương / bằng khen mà các em khiếm thị đã đạt được. Càng được hiểu, được biết về các em, chúng tôi càng trầm trồ khâm phục các em giỏi như thế. Đoàn còn được tham quan khu vực sinh hoạt, học tập của các em - nơi mỗi căn phòng đều được chăm chút kỹ lưỡng, tạo điều kiện tối đa để các em học hỏi, vui chơi và phát triển toàn diện.

Không chỉ được dạy chữ và nhạc, các em còn được rèn luyện kỹ năng sống như định hướng, tự phục vụ, phán đoán tình huống - từng bước vươn đến sự tự lập tương đương 60-70% so với trẻ em bình thường. Một hành trình đầy thử thách nhưng cũng rất phi thường!

5. Hành trình yêu thương còn tiếp tục...

Chuyến thăm mái ấm Huynh Đệ Như Nghĩa là một ngày trọn vẹn tình thân - không chỉ là sự trao tặng vật chất, mà là sự hiện diện, sẻ chia và đồng hành. Những cái nắm tay, ánh mắt trìu mến, lời cầu nguyện thầm lặng… tất cả đã góp phần thắp sáng hy vọng cho những mảnh đời đặc biệt.

Sau cùng, cô Maria Nguyễn Nhiệm Mầu - Trưởng ban Bác ái DNCG - đã gửi lời cảm ơn chân thành đến Sơ đại diện Mái ấm và các em đã tiếp đón, cùng sự nhiệt tâm, đóng góp và đồng hành trong chuyến viếng thăm bác ái đầy ý nghĩa này của thành viên DNCG, các mạnh thường quân và SV-TMT.

Lúc 10g, DNCG tạm biệt các sơ và các em tại Mái ấm, hy vọng rằng ngọn lửa yêu thương hôm nay sẽ tiếp tục được lan tỏa, để mỗi trẻ thơ ở mái ấm đều có thể chạm tay vào những ước mơ rực rỡ trong tương lai.

Bài: Minh Vũ (TGPSG)
Ảnh: SV Tôma Thiện

 

bài liên quan mới nhất

bài liên quan đọc nhiều

Top