Ban Bác ái Xã hội Doanh nhân Công Giáo: Giáng Sinh Yêu Thương

Ban Bác ái Xã hội Doanh nhân Công Giáo: Giáng Sinh Yêu Thương

Ban Bác ái Xã hội Doanh nhân Công Giáo: Giáng Sinh Yêu Thương

TGPSG - Mùa Giáng Sinh là mùa của tình yêu Thiên Chúa, được thể hiện nơi Con Một là Đức Giêsu, Đấng Cứu Thế đến trần gian, mang an lành, hạnh phúc và yêu thương cho nhân loại.

Tiếp nối sứ mạng ấy, trong Mùa Giáng Sinh 2025, Ban Bác ái Xã hội Giới Doanh nhân Công Giáo (DNCG) Tổng Giáo phận Sài Gòn đã tổ chức chương trình Giáng Sinh Yêu Thương, chia sẻ không chỉ bằng hiện vật, hiện kim mà còn bằng sự hiện diện và tình người, vào sáng thứ Tư, ngày 24-12-2025, tại Bệnh viện Nhi Đồng 2, TP.HCM.

Thành phần tham dự

Về phía Bệnh viện Nhi Đồng 2 có:

  • Bác sĩ Chuyên khoa II Lê Thị Minh Hồng - Phó Giám đốc Bệnh viện;
  • Bác sĩ Chuyên khoa II Nguyễn Anh Tuấn - Trưởng phòng Công tác Xã hội;
  • Chị Nguyễn Thị Thúy - Phó Trưởng phòng Công tác Xã hội;
  • Anh Đặng Chí Tình - Phó Bí thư Đoàn Thanh niên Bệnh viện.

Về phía Giới Doanh nhân Công Giáo TGP Sài Gòn có:

  • Linh mục Giuse Tạ Huy Hoàng - Linh hướng DNCG,
  • Các linh mục phó linh hướng Anphongsô Lê Quốc Thắng và Giuse Đặng Kim Hải,
  • Linh mục Giuse Đào Nguyên Vũ - nguyên Chánh Văn phòng Hội đồng Giám mục Việt Nam,
  • Các nữ tu đang phục vụ tại Văn phòng Hội đồng Giám mục Việt Nam,
  • Ban Đại diện DNCG, cô Maria Nguyễn Nhiệm Mầu - Trưởng ban Bác ái Xã hội; chị Trần Ngọc Đức Linh - Trưởng ban Tổ chức bác ái tháng 12-2025,
  • Cùng khoảng 30 doanh nhân Công Giáo và 35 sinh viên Tôma Thiện.

Đón tiếp

Vào lúc 8g00, tại sân khấu ngoài trời (nơi mới được DNCG tài trợ lát gạch, dành cho các bệnh nhi vui chơi), Ban Tổ chức cùng các sinh viên Tôma Thiện đã chào đón khoảng 600 phụ huynh, đi cùng các em nhỏ đang điều trị tại các khoa phòng của Bệnh viện Nhi Đồng 2.

Các em được đón tiếp bằng những quả bong bóng do các chú hề và linh mục Anphongsô tạo hình thành hoa và nhiều hình thù đẹp mắt để trao tặng.

Bên cạnh đó là sự xuất hiện của các nhân vật trong trang phục ông già Noel, cô Tuyết mùa đông (MC Diễm Oanh), các siêu nhân, Tôn Ngộ Không, King Kong, chú hề… cùng nhiều trò chơi giao lưu. Sự thân thiện này giúp các em hòa vào bầu khí vui tươi, phấn khởi, quên đi phần nào sự mệt mỏi và đau bệnh.

Mở đầu chương trình, các sinh viên Tôma Thiện trình diễn điệu nhảy sôi động theo nền nhạc vui nhộn, thu hút đông đảo mọi người tiến về phía sân khấu.

Lúc 8g30, cô Maria Nguyễn Nhiệm Mầu, đại diện DNCG và Ban Bác ái Xã hội, gửi lời chào đến quý đại biểu tham dự. Cô cảm ơn Ban Giám đốc Bệnh viện đã tạo điều kiện cho việc tổ chức Chương trình Giáng Sinh Yêu Thương dành cho các bệnh nhi, mang đến niềm vui và sự sẻ chia ấm áp cho các em; đồng thời chúc mọi người một mùa Giáng Sinh an lành.

Nghi thức trao tặng

Linh mục Anphongsô Lê Quốc Thắng, đại diện DNCG, trao cho Bệnh viện - qua bà Lê Thị Minh Hồng, Phó Giám đốc - bảng tượng trưng phần tài trợ cải tạo, lát gạch sân vui chơi cho các bệnh nhi.

Ông Giuse Trần Ngọc Đức, đại diện DNCG, trao cho Bệnh viện - qua bác sĩ Nguyễn Anh Tuấn, Trưởng phòng Công tác Xã hội - bảng tượng trưng số tiền 35 triệu đồng, nhằm lập quỹ trợ giúp các bệnh nhi nghèo, khó khăn.

Đại diện Bệnh viện đã trao Thư Tri ân đến linh mục Giuse Tạ Huy Hoàng, đại diện các ân nhân DNCG. Sau đó, hai bên cùng chụp hình lưu niệm, thể hiện tinh thần hợp tác và chia sẻ bác ái trong cộng đồng xã hội.

Sinh hoạt vui chơi

Lúc 9g00, chương trình sinh hoạt vui chơi, văn nghệ dành cho các em bắt đầu. Ông già Noel và cô Tuyết mùa đông đặt nhiều câu hỏi giúp các em hiểu ý nghĩa lễ Giáng Sinh cũng như mục đích của Chương trình Giáng Sinh Yêu Thương.

Các tiết mục ảo thuật với những nhân vật hóa trang sinh động mang lại tiếng cười sảng khoái, giúp các em tích cực tham gia trò chơi và quên đi bệnh tật của mình.

Đến 9g30, quý DNCG cùng các nữ tu trao 600 phần quà yêu thương đến các bệnh nhi. Chương trình tiếp tục giao lưu đến 10g45, sau đó DNCG chia sẻ 500 phần cơm cho phụ huynh của các bệnh nhi.

Chương trình khép lại lúc 11g20. Những món quà Giáng Sinh Yêu Thương DNCG trao tặng không chỉ mang giá trị vật chất mà còn là món quà tinh thần chan chứa yêu thương, đem lại niềm an ủi và hy vọng cho các bệnh nhi cùng gia đình.

Cô Maria Nguyễn Nhiệm Mầu đại diện gửi lời cảm ơn đến tất cả những người đã góp phần làm nên thành công tốt đẹp và ý nghĩa của chương trình bác ái xã hội DNCG nhân dịp lễ Giáng Sinh 24-12-2025, cảm ơn linh mục Giuse Đào Nguyên Vũ đã gợi ý tổ chức chương trình cho các bệnh nhi nặng, cảm ơn các linh mục đồng hành, Ban Đại diện, Ban Tổ chức, Ban nhạc Cuaband, YAC, cô Song Vân tài trợ các tiết mục ảo thuật, cùng đặc biệt là tấm lòng quảng đại của các ân nhân.

Cuối cùng, cô kính chúc mọi người một mùa Giáng Sinh an lành, thánh đức và tràn đầy hồng ân Thiên Chúa.

Quà tặng của Chương trình Giáng Sinh Yêu Thương

  1. Lát gạch sân chơi cho các bé với diện tích 300 m2,
  2. Bao thư hiện kim dành cho 300 bệnh nhi (300 triệu đồng cho các em bệnh mãn tính),
  3. Quà tặng: 600 phần (gấu bông, sữa, bánh, đồ chơi…),
  4. Suất cơm: 500 suất cho phụ huynh bệnh nhi.

Tổng kinh phí bác ái: 614 triệu đồng, trong đó quỹ DNCG cấp: 400 triệu đồng, các ân nhân hỗ trợ: 214 triệu đồng.

Bác ái đi đôi với loan báo Tin Mừng

“Bác ái đi đôi với việc loan báo Tin Mừng” - đó là điều Đức Tổng Giám mục Giuse Nguyễn Năng luôn nhắn nhủ các tín hữu trong Tổng Giáo phận Sài Gòn.

Giáo hội thực hiện song song mục vụ bác ái và mục vụ loan báo Tin Mừng nhằm nâng đỡ con người toàn diện, dẫn đưa họ đến hạnh phúc đích thực là Thiên Chúa. Trong khi chương trình diễn ra, một số phụ huynh Công giáo đã xin các linh mục ban Bí tích Hòa Giải, có trường hợp vì hoàn cảnh bệnh tật của con, đã xin linh mục Giuse Đào Nguyên Vũ ban Bí tích Rửa tội cho bệnh nhi.

Giữa niềm vui mừng Chúa Giáng Sinh, tinh thần bác ái Kitô giáo được thắp sáng bằng những hành động cụ thể và sự sẻ chia chân thành, để tình yêu Thiên Chúa tiếp tục lan tỏa đến những nơi cần được yêu thương nhất.

Bài & Ảnh: Tiến Hương (TGPSG)

bài liên quan mới nhất

bài liên quan đọc nhiều

Top