Ban Bác Ái Ve Chai giáo xứ Gò Mây: 13 năm miệt mài gom nhặt yêu thương

Ban Bác Ái Ve Chai giáo xứ Gò Mây: 13 năm miệt mài gom nhặt yêu thương

TGPSG -- Tròn 13 năm hiện diện và phục vụ, Ban Bác Ái Ve Chai giáo xứ Gò Mây đã trở thành một nhịp cầu âm thầm nhưng bền bỉ, kết nối những tấm lòng quảng đại với các gia đình khó khăn trong giáo xứ. Được hình thành từ khát vọng “sống Tin Mừng giữa đời thường”, nhóm nhỏ 10 thành viên - phần lớn là người lớn tuổi, vẫn ngày ngày cần mẫn làm việc giữa những vất vả của tuổi tác, để biến từng chai nhựa, từng mảnh sắt vụn thành những món quà sẻ chia đong đầy tình Chúa, tình người.

Hoạt động của nhóm diễn ra đều đặn vào các ngày thứ Năm, thứ Bảy và Chúa nhật hằng tuần. Thế nhưng công việc không chỉ gói gọn trong lịch cố định: khi có cơ sở hoặc xưởng gọi đột xuất, các anh chị lại khẩn trương sắp xếp để kịp đến thu gom. Đó là những giờ phút chạy đua với thời gian, nhất là khi nhân sự ít ỏi khiến việc di chuyển và thu dọn không phải lúc nào cũng đúng hẹn. Theo chia sẻ của bác Vinh Sơn Phạm Văn Hiệp, người gắn bó với nhóm từ những ngày đầu: khó khăn lớn nhất hiện nay chính là thiếu nhân lực. Đã nhiều lần nhóm phải đến trễ vì không đủ người đi, khiến các chủ cơ sở thông cảm nhưng cũng không khỏi phiền lòng.

Không chỉ thiếu người, sức khỏe của các thành viên lớn tuổi cũng là một thử thách. Mỗi chuyến đi thu gom đều cần sự kiên nhẫn và cố gắng rất lớn: bước chân chậm hơn, đôi tay yếu hơn, nhưng tấm lòng phục vụ thì chưa bao giờ nguôi. Sau khi thu gom, ve chai lại được mang về vựa để cả nhóm cùng ngồi phân loại: đồng, sắt, nhôm, nhựa… Công việc tưởng chừng đơn giản nhưng lại tốn nhiều sức lực. Có những hôm thiếu người, chủ vựa phải hỗ trợ lựa giúp. Tất cả đều diễn ra trong tinh thần vui tươi, cảm thông và trân trọng lẫn nhau.

Điều làm nên giá trị lớn lao cho công việc thầm lặng này chính là mục đích sau cùng: toàn bộ số tiền thu được sẽ được dùng để chuẩn bị các phần quà cho những gia đình túng thiếu trong giáo xứ, đặc biệt vào dịp cuối năm. Chính niềm vui khi nhìn thấy nụ cười biết ơn của những người nhận quà đã trở thành động lực mạnh mẽ giúp các anh chị tiếp tục dấn thân, bất chấp những mệt nhọc thường ngày.

Cha chánh xứ Matthêu Phạm Trần Thanh luôn dành sự quan tâm đặc biệt cho hoạt động này. Cha không chỉ khích lệ tinh thần của các thành viên lớn tuổi, mà còn tha thiết mời gọi người trẻ cùng chung tay, để nhóm có thêm sức sống mới và có thể phục vụ hiệu quả hơn trong những năm tới. Nhờ sự đồng hành ấy, Ban Bác Ái Ve Chai không chỉ là nơi thu gom phế liệu, mà còn là môi trường nuôi dưỡng tinh thần bác ái, hiệp thông và phục vụ giữa lòng giáo xứ Gò Mây.

13 năm, một hành trình không ồn ào nhưng đong đầy ân sủng. Xin tạ ơn Chúa và tri ân từng thành viên của Ban Bác Ái Ve Chai đã miệt mài đóng góp những việc nhỏ bé nhưng chan chứa tình yêu lớn lao. Nguyện xin Chúa tiếp tục nâng đỡ, để những bước chân phục vụ ngày càng vững vàng và mang lại nhiều hoa trái cho cộng đoàn.

Bài & Ảnh: Giuse Huỳnh Thanh (TGPSG)

Top